Bị chồng bỏ vì lăng nhăng tình cũ

Ngày 25/06/2013 16:35 PM (GMT+7)

Có chồng rồi vẫn không quên được tình cũ, cả hai lăng nhăng với nhau để rồi cuối cùng phải ly hôn.

Dân gian có câu “Tình cũ không rủ cũng tới” để nói về sự vấn vương thứ tình đã qua trong mỗi con người. Đành rằng tình yêu nào qua đi cũng đều tiếc nuối nhưng khi không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại mà hoài niệm, đắm chìm mãi trong quá khứ hoặc vì thứ tình đã qua đó làm những điều ảnh hưởng tới hiện tại thì người đó sẽ phải gánh chịu những hậu quả khó lường.

Sắp cưới vẫn “qua lại” với người yêu cũ

Ngọc Anh quê ở Ứng Hòa, Hà Nội năm nay 23 tuổi. Trước đây, hồi còn là sinh viên của một trường cao đẳng, Ngọc Anh có yêu một bạn cùng lớp trong 3 năm. Tình yêu thời sinh viên đẹp đấy, thơ mộng đấy nhưng khi va vấp phải những điều kiện thực tế nếu không đủ quyết tâm sẽ khó lòng vượt qua được. Ngày còn yêu, Ngọc Anh rất tự hào về mối tình của mình khi ai cũng khen cả hai đẹp đôi, yêu thương nhau. Nhưng khi vừa ra trường, quê quán xa xôi, bạn trai lại chưa xin được việc đã khiến Ngọc Anh chán nản.

Lúc này, Ngọc Anh bắt đầu tính toán và thấy sợ nếu phải gắn bó với bạn trai trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Suy nghĩ thiệt hơn, Ngọc Anh nghe theo lời bố mẹ “Con gái quan trọng là lấy được tấm chồng tử tế, gần gặn, yêu đương tuổi trẻ thôi sau này lấy nhau về khổ sở cũng chẳng yêu được đâu”, Ngọc Anh quyết định chia tay người yêu. Cũng đúng thời điểm đó có anh gần nhà tới tìm hiểu, đặt vấn đề. Xem chừng gia đình anh cơ bản, công việc tốt, tính tình cũng hiền lành nên Ngọc Anh nhận lời dù vẫn chưa quên tình cũ.

Kể từ khi nhận lời yêu người mới Ngọc Anh vẫn qua lại với tình cũ. Người yêu cũ của Ngọc Anh cũng chấp thuận chuyện hai người chia tay vì thấy quê quán xa xôi quá, cố lấy nhau cũng khó khăn nhiều bề vì vậy đồng ý để Ngọc Anh yêu người khác. Tuy nhiên vì tình cảm vẫn còn, lại hay gặp nhau nên Ngọc Anh và bạn trai cũ vẫn cứ thỉnh thoảng “qua lại” với nhau. Ngọc Anh tự nhủ sẽ chấm dứt chuyện này trước khi cưới chồng và người yêu cũ cũng đồng ý như vậy.

Ngọc Anh với bạn trai cũ thường xuyên tìm đến nhà nghỉ để “tâm sự” cùng nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung và an ủi đối phương vì cả hai “có duyên mà không có phận”. Mặc dù mối quan hệ với bạn trai hiện tại đã khá sâu sắc vì hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ nhau để nói chuyện trăm năm nhưng Ngọc Anh vẫn lăng nhăng với người tình cũ. Ngọc Anh tin rằng chuyện “vụng trộm” đó chỉ là chuyện hai người. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong một lần vào nhà nghỉ “hàn huyên” với người tình cũ Ngọc Anh đã bị bắt sống ngay tại trận vì anh họ của bạn trai hiện tại là chủ của nhà nghỉ đó.

Bị chồng bỏ vì lăng nhăng tình cũ - 1

Nhận lời yêu người mới những vẫn qua lại với tình cũ (Ảnh nminh họa)

Bị bạn trai hiện tại biết chuyện lăng nhăng và chấm dứt quan hệ, đã vậy là người cùng quê, nhà cách nhau không xa nên chuyện “không ra thể thống gì” đó của Ngọc Anh bị truyền đi khắp thôn xóm làm cô không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Bạn trai cũ từ đó cũng "mất hút" luôn vì xác định không lấy vợ quê xa. Chỉ còn một mình Ngọc Anh và gia đình cô phải hứng chịu những lời đàm tiếu của xã hội. Ngọc Anh tủi hổ vô cùng nhưng nhờ thế cô mới thấm thía được cái giá phải trả cho sự thiếu nghiêm túc trong tình cảm của mình là như thế nào.

Vợ ngoại tình với người yêu cũ

Bị đánh ghen phải nhập viện, chồng bỏ, mất quyền nuôi con, bố mẹ từ mặt, người tình hèn nhát quay lưng…tất cả những gì mà chị Phạm Thủy có trong tay giờ đây chỉ là sự nhục nhã, ê chề và tiếc nuối. Nhưng chị Thủy không thể trách được ai ngoài chính bản thân chị và lối suy nghĩ lầm lạc của chính mình.

Chị Thủy năm nay 32 tuổi. Chị đã từng có một gia đình hạnh phúc, cô con gái 7 tuổi và một người chồng yêu tương chị hết mực. Nhưng chỉ vì suy nghĩ nông cạn, để cho cảm xúc lấn át lí trí mà chị Thủy đã rơi vào một lưới tình lầm lạc với người yêu cũ.

Trước khi cưới chồng chị Thủy đã có người yêu. Trong một lần giận dỗi, hiểu lầm nhau chị Thủy và người đó đã chia tay. Rất nhanh chóng sau đó chị Thủy lấy chồng vì khi ấy chị cũng đã lớn tuổi. Mặc dù không yêu chồng nhưng thấy anh là người tốt nên chị chấp nhận cưới. Về sống với nhau chị Thủy cũng rất hạnh phúc khi chồng vừa tâm lí, tốt tính lại biết chăm lo gia đình. Tình cảm tốt đẹp của hai vợ chồng càng thêm mặn nồng hơn khi một cô công chúa xinh xắn ra đời.

Những tưởng như vậy chị Thủy sẽ phải hiểu được mình là người may mắn đến như thế nào khi có một tổ ấm bao người mơ ước nhưng cuối cùng chị lại tự tay hất đổ mọi thứ chỉ vì thứ “tình cũ không rủ cũng đến”. Một lần vô tình gặp lại người yêu cũ, kể lể với nhau mọi điều và cả hai nhận ra năm xưa hiểu lầm nên mới mất nhau khiến chị Thủy vô cùng tiếc nuối. Hai người ôm lấy nhau khóc lóc và cuối cùng đã…vào nhà nghỉ cùng nhau.

Cuộc tình vụng trộm đó mang tới cho chị Thủy những cảm giác mới lạ. Đã vậy chị lại chán chồng, nghĩ rằng ngày xưa mình sai lầm, nông nổi nên mới cưới anh vội vã vì thế chị quay ra thái độ lạnh nhạt với chồng. Hàng đêm chị Thủy chỉ mơ mộng về người tình cũ và ước ao được gặp anh ta mỗi ngày.

Bị chồng bỏ vì lăng nhăng tình cũ - 2

Ngoại tình với người yêu cũ để rồi đánh mất một gia đình (Ảnh minh họa)

Sự việc đó diễn ra hơn 4 tháng, cho tới khi vợ của người yêu cũ chị Thủy phát hiện ra. Cô ta tới tận cơ quan, tận nhà để đánh ghen khiến mọi thứ đổ bể hết cả. Chồng chị Thủy kiên quyết ly hôn, gia đình vì quá dơ xấu với cô con gái nên cũng không thèm nhìn mặt. Chị Thủy bị vợ của người cũ đánh cho tới mức phải vào bệnh trị thương. Mất trắng tất cả chỉ vì thứ tình cảm mơ hồ, lầm lạc…có lẽ không ai thấu hiểu điều này hơn chị Thủy.

Cưới chồng khi mang thai với người cũ

Hiện tại chị Đào đang mang bầu ở tháng thứ 7 và phải về nhà bố mẹ để sống chờ thủ tục ly hôn từ chồng. Chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ mà giờ đây chị Đào làm khổ mình, khổ bố mẹ, người thân và khổ cả đứa con bé bỏng trong bụng còn chưa kịp chào đời,

Chị Đào năm nay mới 22 tuổi. Do có chút nhan sắc nên chị Đào được rất nhiều anh tán tỉnh để ý. Tuy nhiên, chị Đào lại phải lòng một gã lông bông, không nghề nghiệp, không học hành chỉ vì mê anh ta…đẹp trai. Mặc dù bố mẹ đã hết lời khuyên can nhưng chị Đào vẫn kiên quyết yêu anh ta. Phải tới khi bố mẹ quyết cấm đoán tới cùng, bản thân anh ta cũng đã “no xôi chán chè” nên dửng dưng, chị Đào mới chịu nghe lời bố mẹ từ bỏ.

Dù như vậy nhưng chị Đào vẫn không quên được người tình cũ. Bố mẹ mối lái cho một người đàn ông tử tế, có công việc, chị nhận lời cưới nhưng lại toàn gọi điện cho tình cũ đi gặp mặt. Chị như con thiêu thân lao vào lửa bất chấp lợi hại. Chỉ cần tên người yêu cũ gọi tới là chị tìm đủ lí do để nói dối bố mẹ đi gặp người yêu cũ. Biết chị Đào mê muội vì mình nên tên người yêu cũ cũng được thể lợi dụng.

Trước ngày cưới chồng hơn 1 tháng chị Đào cũng lại tới bến với người yêu cũ coi như “chào tạm biệt”. Chẳng ngờ cuộc truy hoan đó đã để lại hậu quả. Sau ngày cưới không lâu, cái bụng của chị Đào to bất thường khiến ai cũng phải đặt dấu hỏi. Cuối cùng không thể giấu chồng chị Đào đành tâm sự thật.

Mặc dù vừa mới cưới nhau, vợ lại đang mang thai nhưng chồng của chị Đào vẫn kiên quyết ly hôn. Bị cả gia đình nhà chồng lẫn chồng quay lưng, tìm tới người tình cũ nhưng anh ta sổ toẹt, phủ nhận trách nhiệm, đớn đau, không còn nơi nào để nương thân, chị Đào đành quay về cầu cứu bố mẹ. Vì thương con, “con dại cái mang” nên mẹ chị Đào lại phải dang rộng vào tay đùm bọc đứa con ngờ nghệch.

L. Lan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan