Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1)

Ngày 24/06/2017 00:18 AM (GMT+7)

Vân đứng chơ chơ ra đấy nhìn Bình rất lâu. Cô không hiểu nổi sao Bình có thể vì 1 gã vớ vẩn mới quen trên xe mà trao thân cho hắn, rồi lại phá bỏ cái thai luôn không chút do dự cũng vì hắn.

Bình và Vân là bạn thân từ nhỏ, lớn lên bên nhau, rồi cùng thi đỗ vào một trường Đại học ở Hà Nội. 2 đứa thuê nhà trọ ở cùng nhau. Bình là đứa lầm lì, thiếu thốn tình cảm từ bé. Bình sinh ra ở Hungary, được 3 tuổi thì  bố mẹ đưa nó về Việt Nam sống với ông bà ngoại. Mấy năm bố mẹ nó mới về thăm con được một lần với lý do bận làm ăn. Từ bé lúc nào nó cũng thui thủi, lầm lỳ không chơi với ai ngoài Vân.

Học hết năm thứ nhất Bình thay đổi hẳn, nó không còn lầm lì ít nói như trước mà vui vẻ, cởi mở hơn. Vân đã mừng thầm vì đứa bạn thân đã mở lòng, hòa đồng hơn trước. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Vân nhận ra Bình cởi mở bao nhiêu thì cũng sống phóng thoáng hơn bấy nhiêu. Các cuộc tình của nó nhanh đến và cũng nhanh đi. Vân chưa kịp nhận ra nó yêu ai thì nó đã lại có một mối tình mới. Theo cách nói của Bình thì nó đâu có yêu đương gì mấy anh chàng đó chẳng qua chỉ là bù đắp khoảng trống cho đỡ cô đơn. Nó thèm cảm giác được quân tâm, được đưa đón, mỗi bữa ăn có người nhắn hỏi thăm. Mà có khi đơn giản chỉ là: “Mình đẹp mình có quyền đổi nhiều người yêu”, vậy thôi.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1) - 1

 Vân nhận ra Bình cởi mở bao nhiêu thì cũng sống phóng thoáng hơn bấy nhiêu. (ảnh minh họa)

Có lần 2 đứa đi ăn phở, Bình không ăn mà cứ nhìn trân trân vào cái bàn đối diện. Ở đó có con bé con đang được mẹ bế bồng, còn ông bố ngồi cạnh cưng nựng bón cho từng thìa phở. Đêm hôm ấy về Vân thấy nó khóc, nó ôm Vân thút thít bảo nhớ mẹ. Lâu lắm rồi nó không còn tưởng tượng ra mặt  mẹ nó bây giờ thế nào. Nó thèm được mẹ đánh đòn, thèm được ôm ấp cưng nựng quá. Cả tuổi thơ của nó không bao giờ có bố mẹ đồng hành bên cạnh.

Ngày Bình dậy thì, nhìn thấy ra máu nhiều nó đã sợ đến phát khóc. Mặc dù đã biết đó là hoàn toàn tự nhiên, nhưng vẫn hoang mang lo lắng. Nó tìm bà ngoại nhưng bà đi chợ chưa về. Nó xấu hổ không dám nói với  ông, cứ đứng lì trong nhà tắm chờ bà về. Nếu có mẹ bên cạnh thì tốt biết bao - Nó từng thầm nghĩ.

Hôm nay khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó thấy nhớ mẹ biết bao. Nó nhìn Vân khóc tu tu vừa nói vừa khóc nấc :

- Tao giận bà ấy, tao ghét bà ấy, cả đời ông bà ấy kiếm tiền để làm gì cơ chứ hả mày?

Vân ôm Bình, cô choàng tay vỗ về vào lưng cô bạn, Vân hiểu Bình hơn ai hết. Mẹ nó 1 tháng may ra điện về cho nó được 1 đến 2 lần, bố nó thì có khi đến cả năm. Ông bà thương yêu và chiều chuộng nó, nhưng không thể hiểu nó cần gì, muốn gì cả.

Cứ thế nó lao vào yêu đương như thể để gom góp hết tình yêu thương mà bấy lâu nó thiếu thốn vậy. Nhưng những cuộc tình ấy đều nhanh chóng qua đi, cho đến 1 ngày...

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1) - 2

Nó thèm được mẹ đánh đòn, thèm được ôm ấp cưng nựng quá. Cả tuổi thơ của nó không bao giờ có bố mẹ đồng hành bên cạnh. (Ảnh minh họa)

Bình về nhà tìm Vân luôn miệng cười cười, nói nói:

- Nay tao quen một anh đẹp trai lắm mày ạ, lại ga lăng nữa chứ!

Vân ngước lên nhìn Bình cười nhạt.

- Lại nữa, chẳng phải mày vừa chia tay mối tình đầu thứ 3, thứ 4 gì đó.

- Ối giời, đừng nhắc đến mấy anh chàng nhạt nhẽo ấy nữa. Anh này đẹp trai, chuẩn soái ca.

- Ờ! thế Soái ca mới làm gì, mày quen ở đâu?

Bình cười tít mắt

- Tao quen trên xe buýt sáng nay.

- Xe buýt? Đừng bảo tao Soái ca của mày làm lơ xe buýt đấy nhé?

Bình bĩu môi: Không phải lơ xe buýt mà là phụ xe, mày hiểu chưa?

Vân trợn mắt lên nhìn Bình không chớp mắt.

- Tao cũng đến lậy mày, thế anh phụ xe ấy ga lăng đến độ nào mà mày sung sướng thế?

Bình quay lại cuời tủm: Anh ấy không lấy tiền vé xe của tao, rồi xin số điện thoại và bảo từ nay đi tuyến này anh ấy không lấy xiền vé nữa. hí hí hí!

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1) - 3

Cuộc tình chớp nhoáng đẩy đời Bình vào bi kịch (Ảnh minh họa)

***

Thế là từ hôm ấy, mối tình với anh phụ xe buýt của Bình chính thức bắt đầu. Vân cũng không hiểu anh ta đẹp trai, ga lăng đến độ nào mà ngày nào về cũng thấy Bình tươi cười, vui vẻ, hát hò suốt tối. Thi thoảng lại cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười một mình.

Đúng là tim nó phải có đến mấy chục ngăn, chứa đủ thể loại tình yêu - Vân nghĩ bụng

Những buổi tối Bình về nhà cứ muộn dần. Vân bắt đầu lo lắng, nhưng mỗi lần Vân khuyên can thì Bình lai gạt đi: “Mày cứ hay lo thái quá”

Cho đến 1 ngày. Vân đi dạy thêm về muộn, vừa bước vào nhà thấy Bình đang nôn ọe trong nhà vệ sinh. Vân hoảng hốt vào vỗ vỗ lưng cho Bình rồi hỏi: “Mày ốm à, làm sao thế”

Bình ngước mắt nhìn Vân, mặt tái mét không còn giọt máu, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Tao, tao, hình như tao có bầu rồi mày ạ.

- Có bầu? làm sao lại có bầu? với ai? Soái ca mới á? Vân hỏi dồn dập đầy bất ngờ.

Bình không nói gì, ngồi thần mặt ra:

- Thế mày bảo lão chưa? Lão bảo sao?

- Tao chưa dám nói, tao sợ

- Sợ cái gì? Mày chả khen lão tốt lắm, ga lăng lắm? mày gọi ngay cho lão đến đi.

Vân ấn cái điện thoại vào tay Bình, rồi đứng bên cạnh giục.

Cực chẳng đã Bình đành bấm số gọi cho Long (người yêu cô). Chuông điện thoại đổ liên hồi, nhưng Long không nhấc máy, Bình bắt đầu lo lắng và sợ hãi.

Vân liếc nhìn điện thoại rồi nói:

- Không gọi được thì nhắn tin, hẹn gặp bảo có việc gấp.

Chuyến xe bus, gã đàn ông tồi và cái thai định mệnh (Phần 1) - 4

Biết mình có bầu, Bình sợ hãi gọi điện cho người đàn ông cô yêu nhưng không được (Ảnh minh họa)

***

Hai hôm sau, Bình gọi điện cho Vân ra cổng đón, nó được 1 chiếc xe taxi đưa về tận nhà. Vân hớt hải chạy ra, Bình từ trên xe bước xuống, vịn vào người Vân đi những bước đi mệt mỏi.

Vừa vào đến giường Bình nằm vật ra, mặt mũi xanh xao, thở hổn hển.

Vân nhìn  mặt Bình sợ hãi hỏi:

- Sao thế?

- Hôm nay Long đưa tao đi giải quyết, nghỉ ngơi một lúc rồi anh ấy đưa tiền cho tao bắt taxi về.

Vân trợn mắt lên, ngồi phịch xuống giường giọng hằn học:

- Mày điên à, sao mày liều thế, muốn chết à? Vân còn định nói thêm nhiều điều nữa nhưng Bình đã kịp xua xua tay ngăn lại rồi nói:

- Tao mệt lắm, mày cắm cho tao ít cháo, tao ngủ một lúc nhé, nói rồi Bình kéo chăn đắp kín mặt.

Vân đứng chơ chơ ra đấy nhìn Bình rất lâu. Cô không hiểu nối sao Bình có thể vì 1 gã vớ vẩn mới quen trên xe mà trao thân cho hắn, rồi lại phá bỏ cái thai luôn không chút do dự cũng vì hắn.

( Còn nữa)

Hoàng Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu