Cặp đôi đồng tính thích làm từ thiện

Ngày 16/05/2014 00:06 AM (GMT+7)

Cả hai đều có ước nguyện, trích một phần lãi trong kinh doanh để làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, chùa chiền…

Mới đây, người dân khắp cả nước xôn xao về đám cưới đồng tính ở tỉnh Tiền Giang của hai chàng trai Nguyễn Trường Vinh (SN1990, xã Trung An, thành phố Tân An) và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989,  thành phố Mỹ Tho). Sau một khoảng thời gian liên hệ, cặp tân giai nhân này chấp nhận gặp chúng tôi để chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như những vướng mắt trong cuộc sống.

Cả hai người khá đẹp trai và trông xứng đôi. Vinh cho biết anh đóng vai “tân lang” và Dũng đóng vai “tân nương”. Đám cưới vừa diễn ra gây nhiều tranh cãi trong xã hội, nhưng đối với cặp đôi này, điều quan trọng nhất là họ đã đến được với nhau và đang sống hạnh phúc. “Đám cưới là niềm mong ước lớn nhất của các cặp đôi đồng tính. Hai đứa mình may mắn thì mới có thể tổ chức được đám cưới và sống cùng nhau”, Vinh chia sẻ.

Cặp đôi đồng tính thích làm từ thiện - 1

Ảnh cưới của Vinh và Dũng

Vinh cười tươi cho biết, cha mẹ sinh được ba người con, trong đó, cậu là con út. Ngay từ thưở nhỏ, Vinh đã nhận thấy mình không giống như bạn trai khác. Thỉnh thoảng, trái tim Vinh rung rinh trước một người bạn trai nào đó. Ban đầu, Vinh khá hoảng loạn với điều này. Tuy nhiên, về sau, khi đọc được những thông tin trên mạng thì Vinh dần bình tâm và chấp nhận mang dáng hình nam nhưng tâm hồn nữ.

Gia đình Vinh rất nghèo khó. Ngay từ khi Vinh còn nhỏ, cha mẹ phải lang bạt từ Đồng Tháp sang Cần Thơ rồi lên TP.HCM mưu sinh. Tuy nhiên, những cố gắng của cả gia đình vẫn không thoát được cảnh thiếu đói. Thời gian trôi, Vinh trở về tỉnh Tiền Giang kinh doanh và dần phát đạt. “Mặc dù không được gọi là giàu có nhưng vẫn có thể lo cuộc sống cho riêng mình”, cậu  nói.

Hiện tại, Vinh đang kinh doanh ở chợ đêm và thuê nhà trọ ở phường 5, thành phố Mỹ Tho để sống. Cách đây chưa lâu, Vinh “tậu” được một chiếc xe tải nhỏ để chở hàng. Không chỉ thế, cậu tích cóp và mua được một chiếc xe vespa màu cam đời mới nhất mà ở tỉnh Tiền Giang chỉ mới nhập về được vài chiếc.

Cặp đôi đồng tính thích làm từ thiện - 2

Vinh và Dũng rót rượu trong lễ cưới

Bên cạnh đó, Vinh cho hay, mẹ của cậu và mẹ của Dũng là bạn thân. Ngay từ khi còn nhỏ, hai người đã có gặp gỡ, quen biết với nhau. Tuy nhiên, suốt 8 năm ròng, do gia đình Vinh phải lang bạt với cơm áo gạo tiền nên không có tin tức gì về Dũng. Cách đây chừng một năm, cả hai gặp lại nhau trong một trung tâm tập thể hình. Họ nhận ra nhau và thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, ôn lại chuyện xưa.

Cũng từ những câu chuyện trà dư tửu hậu, Vinh và Dũng nhận ra, cả hai đều cảm thấy thích nhau. Sau một thời gian suy nghĩ, cách đây ba tháng, Dũng dọn đến sống chung với Vinh. Hàng ngày, hai người quấn quýt bên nhau một cách vui vẻ. Trong cuộc trò chuyện, Vinh nhắc đến Dũng với những lời khá tình cảm. Trong mắt cậu, Dũng là người hiền lành, vui vẻ và có thể sẻ chia mọi chuyện với mình.

Riêng Dũng là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Ngay từ khi còn nhỏ, Dũng học khá giỏi. Tốt nghiệp trung học, Dũng thi đậu vào chuyên ngành kế toán trường đại học Tiền Giang. Tuy nhiên, sau khi gặp lại nhau, Dũng chuyển về kinh doanh với Vinh tại chợ đêm.

Cả hai cùng cho hay, lễ thành hôn vừa qua là điều đáng nhớ nhất trong cuộc sống từ trước đến nay. Điều khiến họ vui mừng là được cả hai bên gia đình cùng chấp nhận. Bên cạnh đó, thông qua trang mạng xã hội, nhiều người đồng tính, dù không quen biết, ở các tỉnh thành khác nhau cũng lặn lội đến nhà hàng Bách Tùng Viên (Thành phố Mỹ Tho) chung vui. Từ ngày làm lễ cưới đến nay, cặp đôi này nhận được khá nhiều lời chúc phúc, chia sẻ… của mọi người trong và ngoài nước.

Cặp đôi đồng tính thích làm từ thiện - 3

Cả hai trích một phần lãi trong kinh doanh để làm từ thiện

Điều khiến chúng tôi bất ngờ là Vinh cho hay mình ăn chay trường đã được vài năm. Qúa trình kinh doanh, cả Vinh lẫn Dũng đều có nguyện ước trích một phần lợi nhuận để làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, chùa chiền…

“Cả hai đứa đều sinh ra trong gia đình khó khăn nên hiểu rất rõ sự nghèo khó. Cả hai là người đồng tính, bị xã hội lên án. Chỉ mong rằng, cuộc sống tốt đẹp của bọn em sẽ khiến mọi người có cái nhìn cởi mở hơn. Đồng tính không phải là cái tội. Những người đồng tính cũng như người dị tính luôn muốn có cuộc sống hạnh phúc”, Dũng tâm sự.

Sông Bồ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân đồng tính