Cay cú vì bị bạn thân “con chấy cắn đôi” cướp người yêu

Ngày 17/09/2016 10:19 AM (GMT+7)

Người yêu gọi bạn thân là cún con, cục cưng, còn gọi cô là... con hổ già.

Câu chuyện bị bạn thân cướp người yêu của cô gái trẻ có nick name T.T, sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dân mạng với hơn 3.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận. 

Cay cú vì bị bạn thân “con chấy cắn đôi” cướp người yêu - 1

Đau đớn vì bị bạn thân cướp người yêu (ảnh minh họa)

Cô có một người bạn thân “nối khố”, thân đến mức cái bánh mỳ chia đôi, hễ đi sắm đồ hay đi du lịch ở đâu cô đều mua quà cho bạn, khi cái áo, khi chiếc khăn.

Ngày bạn thân phải mổ ruột thừa, cô vào viện chăm sóc đúng 13 ngày, từ cơm nước cho đến vệ sinh cá nhân. Thương bạn mất mẹ từ nhỏ, nhiều năm nay cô tình nguyện trở thành người "kề vai sát cánh", nâng đỡ, chia ngọt sẻ bùi cùng bạn.

Ấy vậy mà một ngày, cô phát hiện ra người bạn thân thiết ấy phá tan, phá nát tình cảm của mình. T.T kể, cô và bạn trai yêu xa, tuần nào người yêu cũng từ TP.HCM về thăm cô nhưng hai ngày gần đây bỗng dưng không liên lạc.

Định bụng gọi điện hỏi thăm bạn trai thì điện thoại hết pin, cô phải mượn điện thoại bạn thân nhưng vừa mở được màn hình, cô phát hiện ra một bí mật tày trời…

Cô đọc được tin nhắn qua lại của người yêu và cô bạn gái thân thiết. Họ xưng hô với nhau là cún con, cục cưng và gọi cô là con hổ già. Không chỉ vậy, cả hai còn hẹn nhau tối chủ nhật đi xem phim và hứa hẹn dành cho nhau một bất ngờ lớn. 

Cay cú vì bị bạn thân “con chấy cắn đôi” cướp người yêu - 2

T.T "đứng tim" khi đọc tin nhắn của người yêu và bạn thân 

Sốc, cay cú và tức giận nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh trả điện thoại cho bạn thân. Khi người yêu gọi, cô vẫn “dạ vâng, ngoan ngoãn”, trong lòng ngầm lên kế hoạch tối chủ nhật tặng cho cặp đôi “mèo mả gà đồng” một món quà bất ngờ. 

T.T cho hay, cặp đôi “người yêu – bạn thân” mới quen biết nhau 4 tháng nhưng đã kịp cắm trên đầu cô một chiếc sừng to đùng. Đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội, cô muốn xin các “mẹ bỉm sữa” cao kiến trị tội cặp đôi kia.

Bức xúc thay cho cô gái trẻ, hội “bỉm sữa” nhiệt tình “hiến kế” đánh ghen. Hầu hết đều khuyên cô gái nên bình tĩnh, sắp xếp để “đụng mặt” cặp đôi ở rạp chiếu phim… sau đó vui vẻ để họ về với nhau. Bởi, biết rõ sự thật và thoát khỏi người đàn ông trăng hoa cùng cô bạn thân “xấu tính” đã là may mắn lớn.

“Cách trả thù tốt nhất là ngày càng xinh đẹp và quen người đàn ông tốt hơn. Cô gái kia “ăn thừa” của em là thua em rồi, đừng dại dột đánh ghen mà rước họa vào thân em ạ”, nick name Lee Lee viết.

Trích dòng tâm sự của cô gái trẻ:

Em có một đứa bạn thân, thân lắm luôn, cái bánh mỳ chia đôi, đi du lịch, đi mua đồ gì em mua cả cho nó, khi thì chiếc áo, khi thì cái khăn... Tính em thì thoáng, không có thì thôi, có là em thấy bạn thân hay người nhà thiếu gì trong khả năng mua được là em mua cho luôn, chẳng tính toán.

Em coi nó như chị em trong nhà, nó mổ ruột thừa em phục vụ nó trọn vẹn 13 ngày, từ c* đái, cơm nước (mẹ nó mất sớm, nó ở với bố và dì hai. Nó nằm viện, em chăm nó vì dì hai mới sinh em bé).

Ấy vậy mà sáng nay, em thật sự không tin vào mắt mình nữa. Em và người yêu em yêu xa, tuần nào anh cũng từ TP.HCM ra thăm em. Hai hôm nay em bận, hắn cũng chẳng gọi hay nhắn tin gì. Em định là trưa nay gọi cho hắn, hỏi hắn ốm hay làm sao.

Điện thoại em hết pin, giữa buổi em mượn điện thoại của con bạn thân, định gọi bảo mẹ trưa nay không về ăn cơm. Ai ngờ, vừa mở được màn hình thì… em đọc được tin nhắn người yêu em và nó nhắn tin qua lại.

Cái gì mà cún con với cả cục cưng? Em đọc hết tin nhắn, hóa ra những ngày người yêu em ở gần em, nó đều biết và hai đứa không nhắn tin gì. Thằng người yêu em xóa hết tin nhắn ở máy nó. Con này nó nghĩ em không bao giờ mượn điện thoại nó nên không xoá tin nào luôn.

Chúng nó hẹn nhau tối chủ nhật đi xem phim rồi sẽ có bất ngờ cho nhau. Thằng kia nó gọi em bằng câu yêu thương: “Con hổ già nhà anh”.  Bình tĩnh như không có gì xảy ra, em vẫn gọi cho mẹ sau đó trả điện thoại. Chủ nhật này xem phim à? Bất ngờ à? Em cho chúng nó bất ngờ luôn thể. Đúng là nuôi ong tay áo mà!

Cay ,cay quá! Hắn gọi em, vẫn quan tâm như bình thường, bảo em ăn uống giữ sức khỏe. Chả giữ thì sao, cuối tuần còn "xử đẹp" hai người ra chứ!

Em vẫn cứ ngoan, câu dạ câu vâng… Phải chăng em hiền quá bị chúng nó qua mặt. Chúng nó biết nhau 4 tháng, hôm qua còn nhắc ngày kỉ niệm quen nhau. Không hiểu nổi, sao mà hãm thế chứ!

Các mẹ chỉ em cách dạy bảo cặp đôi huyền ảo này!

Cay quá!

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan