Chiêu độc của chị em khi điện thoại cho chồng thấy gái nghe máy

Ngày 15/06/2016 14:43 PM (GMT+7)

Nếu bạn gọi điện cho người yêu (chồng) của mình mà có người con gái khác nghe điện thoại và nói rằng: "Chị gọi cho người yêu em có việc gì?", bạn sẽ nói thế nào?

Mới đây, trên facebook của Hường Nguyễn - một mẹ đơn thân khá nổi tiếng ở Hà Nội, người đã từng được biết đến với khá nhiều những chia sẻ, tâm sự gây bão cộng đồng mạng, đăng tải một câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm. Tình huống được đặt ra là:

Nếu bạn gọi điện cho người yêu (chồng) của mình mà có người con gái khác nghe điện thoại và nói rằng :

- " Chị gọi cho người yêu em có việc gì vậy ?", thì bạn sẽ làm gì?. Phương án mà Hường Nguyễn đưa ra khá độc đáo: “Nếu là mình, mình sẽ bình thản nói:

- " Bảo với anh ý là tôi bị HIV rồi, hãy đi khám gấp đi nhé"

Chiêu độc của chị em khi điện thoại cho chồng thấy gái nghe máy - 1

Tình huống nhận được hàng ngàn lượt like và hàng trăm bình luận

Rất nhanh chóng, chỉ trong 2 ngày, câu hỏi này đã nhận tới gần 5 nghìn lượt like và hàng trăm comment. Rất nhiều những phương án được đưa ra khiến người đọc phải “cười té ghế” và cảm phục sự thông minh, sáng tạo của chị em. Phần lớn chị em đều cho rằng, cách trả lời thông minh và "sâu sắc" nhất không phải là chửi bới hay ghen tuông ầm ĩ mà là lặng lẽ buông một câu khiến đối phương chết lặng.. Cùng đọc những câu đối đáp “cười nghiêng ngả” của chị em trong tình huống này nhé:

- “Ơ thế em cũng là người yêu của chồng chị à?”

- “Em là người yêu thứ mấy của chồng chị thế?”

- “Em nhắn với anh ấy chị để bao cao su trong ví nhé. Sáng xin chị đi gặp gái mà chị quên không dặn”

- “Em gọi điện từ bệnh viện báo kết quả xét nghiệm. Anh bị giang mai, hẹn ngày mai khám lại”

- “Tôi là mẹ nó đây. Bảo nó đưa người yêu về ra mắt tôi ngay nhé”

- “Nói người yêu em là mẹ nó gọi nhé”

- “Con cho bác gặp con trai bác, vợ nó đang sắp vỡ chum trong viện”

Chiêu độc của chị em khi điện thoại cho chồng thấy gái nghe máy - 2

“Em là người yêu thứ mấy của chồng chị thế?” (Ảnh minh họa)

- “Sao lần nào gọi cũng có con nhận làm người yêu thế? Em là giọng con thứ 4 trong ngày nay rồi đấy?”

- “Em ơi nói hộ chồng chị là vợ con đói mấy bữa nay rồi. Chủ nợ xách dao tới đòi, bảo anh ấy ở chỗ em xong lấy tiền về giả nợ em nhé”

- “Bảo thằng abc nghe máy đi. Sao kêu hôm nay dẫn cô nào qua cửa khẩu cho các anh check hàng cơ mà. Giờ bọn biên giới làm nghiêm quá. Mấy anh bên đó đang cần nên gái được giá lắm”.

- “Em: Chào chị em là nhân viên y tế, bên em đã có kết quả xét nghiệm Hiv của chủ số điện thoại này.Bồ hỏi: Là gì hả chị?Em: Chia buồn, dương tính chị ạ”

- “Bảo nó đừng đến tìm bạn trai tao nữa”

- “Em bảo nó nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng quên”

- “Em báo với anh ấy, hôm nay 3 con lô, 2 con ba càng đều xịt. Giờ người ta đến xiết nợ gần tỷ bạc, trốn được thì cứ trốn đi không người ta bắt được đập chết đấy”

- “Bảo người yêu em về mang con sang thăm ông bà nội. Ông bà gọi điện nói nhớ cháu lắm nhé”

Bảo Bình (Tổng hợp FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu