Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới

Ngày 10/09/2014 11:04 AM (GMT+7)

Cô dâu Việt Hà kém chồng tương lai 10 tuổi nhưng nặng hơn anh tới... 20kg.

Quen nhau khi chị mới 18, anh 28 tuổi, yêu nhau 5 năm, chị kém anh 10 tuổi nhưng lại nặng hơn anh tới... 20kg.  Chuyện tình của cặp đôi có “tâm hồn ăn uống” Việt Hà – Trường Phong gắn liền với những lần đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo, bánh canh giò nạc, cơm sườn mỡ, trà sữa, bánh ngọt, kem....

Anh chăm chị kỹ đến nỗi từ một cô bé chỉ hơi hơi mập, chị đã nặng lên tới 84kg. Vậy nhưng trong suốt 5 năm yêu nhau, chưa một lần nào anh vì cân nặng của người yêu mà khiến chị buồn lòng, tủi thân. Vẫn cần mẫn chở chị trên chiếc xe qua đoạn đường ngập, nắm tay chị dắt đi giới thiệu với tất cả bạn bè, cùng bên chị những ngày chị giảm cân khắc nghiệt...

Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới của hai người, chị đã giảm thành công 36kg, trở thành một cô dâu xinh xắn, quyến rũ trong chiếc váy cưới. Có được nghe câu chuyện tình như mơ của cô gái 9x, nhiều người mới cảm nhận được về cái có thật của tình yêu bất kể tuổi tác, ngoại hình.

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 1
Tình yêu cùng sự kiên nhẫn đã giúp cô gái 23 tuổi giảm cân thành công và có được hạnh phúc.

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 2
Chị Việt Hà ngày ấy và sau khi giảm cân.

"Rung rinh" từ một lần chàng "ra tay" dắt chiếc xe máy có nàng 65kg ngồi trên qua đoạn đường ngập

Một người 18, một người 28, “cơ duyên” nào để hai con người tưởng như có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau lại gặp được nhau và yêu nhau?

Cách đây 5 năm tôi có đi thi bằng lái xe hơi, anh thì đang thanh tra buổi thi hôm đó. Bữa đó tôi có lên đóng tiền nhưng không biết chỗ, nên tôi có hỏi anh vì tưởng là bảo vệ chỗ trường thi đó, còn xưng bằng chú nữa. Rồi anh cười, hỏi tôi sao nhỏ tuổi mà đi thi sớm thế. Tôi lúc ấy mới 18 tuổi ngây thơ, hỏi gì cũng trả lời. Anh hỏi nhà tôi ở đâu, tôi nói ở tỉnh Đắk Nông. Anh không có biết tỉnh đó nên xin số của tôi để muốn biết thêm về quê của tôi. Lúc nói xong thì tôi nhìn áo của anh mới biết là anh là thanh tra đang giám sát thi.

Sau khi có được số điện thoại của tôi, anh có nhắn tin làm quen. Ban đầu vì sợ bị lừa (cười) nên suốt 3 tháng đầu, tôi chỉ đồng ý trò chuyện với anh qua điện thoại. Tiếp sau đó, anh mất 3 tháng vừa đi chơi cùng tôi vừa có...chị gái tôi đi cùng. Phải tới 1 năm sau, tôi và anh mới chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên.

Chuyện tình của một cô gái mập hẳn có nhiều điều thú vị. Anh đã làm thế nào để “cưa đổ” chị?

Đó một kỷ niệm vô cùng đặc biệt. Tôi nhớ buổi chiều tối hôm đó 2 đứa đi chơi bị mắc mưa, nhà tôi ở phía Đầm Sen. Lúc về trời cũng hơi tạnh nhưng đường bị ngập lên tới ngang hông. Anh chở tôi đi xe bị nước vào nên tắt máy,. Tôi loay hoay nhảy xuống để phụ anh đẩy xe, nhưng anh không cho, nói là cứ ngồi im trên xe, để mình anh dắt được rồi.

Lúc đấy tôi nhớ mình nặng hơn 65kg, xe anh cũng rất nặng, lại dắt dưới nước nên vô cùng khó khăn. Vậy nhưng hồi đấy tôi cũng ngây thơ lắm, nghe lời anh ngồi yên luôn trên xe. Mấy bạn gái phụ người yêu đẩy xe quay sang nói “Anh nhìn người ta kìa”. Người dân đang tát nước còn la lên, nói “Con bé kia, xuống mà đẩy phụ đi còn ngồi trên đó”. Tôi tính trèo xuống, anh hét lớn: “Kệ người ta nói, em cứ ngồi im đi”.

Tôi nhớ anh đẩy gần 500 mét đường mới hết ngập, tự nhiên trong đầu nghĩ rằng chắc trên đời này sẽ không có người đàn ông thứ 2 yêu tôi đến vậy nên đồng ý yêu anh.

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 3
 "Tôi nghĩ rằng chắc trên đời này sẽ không có người đàn ông thứ 2 yêu tôi đến vậy". (Ảnh Ồ Production)

Chuyện tình yêu gắn liền với những lần la cà hàng quán

Là con gái nhưng lại nặng hơn người yêu tới 20kg, chị có bao giờ cảm thấy tự ti, buồn lòng?

Tôi buồn và tủi thân nhiều lắm chứ. Ngày ấy, khi ra ngoài đường mà tôi bịt mặt lại, ai cũng xưng bằng cô hết. Cùng một đôi giày, anh thử vào thì vừa mà tôi lại chật, đi chọn nhẫn đôi, tay tôi còn to hơn tay anh. Rồi nhiều người nói anh chở tôi thì đi đằng sau không nhìn thấy anh đâu. Tôi nghe cũng thấy rất buồn.

Bản thân anh lại là người đào hoa, có rất nhiều cô gái theo đuổi. Chính điều này khiến tôi càng thêm tủi thân, nhiều lúc rất ghen tị với các cô gái xinh đẹp xung quanh anh. Vậy nhưng chính anh lại là người khiến tôi hết tự ti.

Anh nói với tôi rằng anh lớn tuổi rồi, giờ xác định để lấy vợ chứ không có đùa cợt với ai đâu, ai nhắn tin tán tỉnh cho anh anh đều kể tôi nghe. Anh bảo “Yêu anh thì phải tin tưởng anh, thời gian sẽ chứng minh câu nói ấy đúng hay sai”

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 4
“Từ lúc mới quen cho đến khi tôi hơn 84kg, anh chưa bao giờ nói tôi mập quá. Tôi giảm cân, anh vẫn thương tôi như ngày đầu mới yêu." (Ảnh Ồ Production)

Nàng giảm cân, chàng cũng ăn kiêng cùng nàng

Người yêu không quan trọng chuyện béo gầy, vậy lý do gì khiến chị vẫn quyết tâm giảm cân?

Lý do là vì một lần, trong đám cưới của chị họ, tôi mặc váy xoè nhìn mập lắm. Khi đứng chụp hình với họ hàng tôi đứng ở giữa, cạnh cô dâu, ông chụp hình nói tôi đứng sang góc cuối đi, chứ nhìn không cân xứng. Lúc đó ai cũng nhìn tôi cười với ánh mắt thương hại hết. Tôi thấy tủi thân và xúc phạm lắm.

Sau này, khi chuẩn bị cưới, tôi có đi khám và nghe bác sĩ nói nên giảm cân vì tuổi còn nhỏ mà đã nặng như vậy rất dễ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Bản thân lại cũng rất muốn được mặc váy cưới, làm cô dâu xinh đẹp như trong những bức hình tôi hay thấy trên mạng. Nên tôi quyết tâm giảm cân.

Chị đã làm thế nào để có thể giảm được tới 36kg trong một thời gian ngắn?

Ban đầu mọi thứ vô cùng khó khăn. Để chữa được chứng thèm ăn của tôi đã là vô cùng vất vả, huống hồ còn phải nhịn ăn, phải từ bỏ những món ăn yêu thích.Thời gian đầu tôi ăn ít cơm lại, chỉ ăn rau luộc thôi và trái cây như  đu đủ, dưa hấu, củ đậu... Tôi từ bỏ những đồ ăn yêu thích như thức ăn nhanh, nước có ga, bánh kẹo và những loại thức ăn chứa tinh bột cao, nhiều dầu mỡ.

Thời gian đó, tôi thèm chảy nước miếng, đến mơ mà còn mơ thấy thức ăn. Tôi nhớ lúc trước 2 đứa đi ăn gần hết 1 con gà, tới lúc giảm cân, đi ăn, tôi chỉ ăn những món luộc hấp. Anh tìm những chỗ ăn không quá nhiều tinh bột để dẫn tôi đi ăn, mua trái cây như dưa hấu, bưởi, nho cho tôi ăn nữa. Hai đứa vốn là một cặp đôi rất hợp nhau về “tâm hồn ăn uống” thường xuyên đi ăn rất nhiều món ngon, nay vì tôi ăn kiêng, anh cũng ăn kiêng theo tôi luôn mà không một lời than phiền.

Sau 6 tháng tôi giảm từ 84 kg còn 65 kg. Tôi ăn khoai lang luộc thay cơm, tinh bột của khoai lang chỉ bằng 1/3 cơm thôi. Một ngày tôi tập thể dục 2 tiếng và tăng cường ăn trái cây thật nhiều. Sau 1,5 năm, tôi đạt mức 55kg và  hiện tại chỉ còn 48 kg.

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 5
Việt Hà hồi mới gặp và yêu người chồng sắp cưới. 

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 6
Bây giờ đã vụt trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ

Cân nặng chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi

Thấy người yêu của mình giờ trở nên “lột xác” xinh xắn và thon gọn, phản ứng của chồng sắp cưới của chị như thế nào?

Cân nặng chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi. Vì vậy không thể nói là sau khi tôi gầy đi, anh yêu tôi nhiều hay ít hơn (cười). Từ lúc mới quen cho đến khi tôi hơn 84kg, anh chưa bao giờ nói tôi mập quá. Tôi giảm cân, anh vẫn thương tôi như ngày đầu mới yêu. Thậm chí bây giờ tôi 48kg, anh còn la hoài. Anh trêu “em ốm quá, em của ngày xưa đâu rồi” (cười).

Kết thúc 5 năm yêu nhau, anh đã cầu hôn chị như thế nào?

Anh hơn tôi tới 10 tuổi, lúc quen tôi, tôi còn đang đi học. Nhiều người nói với anh : “Lòng người dễ thay đổi lắm với lại con bé còn trẻ quá, coi chừng chờ đợi cho đã rồi lúc ra trường nó bỏ mày thì sao”.

Anh có tâm sự với tôi và nói anh yêu tôi từ ánh mắt đầu tiên rồi. Anh nói với tôi anh chỉ cần một người vợ có tâm hồn đẹp thôi, anh tin rằng tôi sẽ cùng đi với anh trên con đường tình yêu đến suốt cuộc đời.

Cô gái giảm gần 40kg để mặc váy cưới - 7
Việt Hà vẫn tiếp tục chế độ ăn kiêng và tập luyện để chuẩn bị cho ngày vui sắp tới.

Trong tình yêu tôi chỉ cần có niềm tin tưởng nhau là điều quan trọng nhất, dù ai cũng nói ra nói vào nhưng ảnh vẫn không bị lung lay nên đó là điều khiến tôi đồng ý lấy anh.

Chúng tôi đang chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho một đám cưới cả hai cùng ao ước. Hai vợ chồng dự định sau khi cưới sẽ có con luôn nên dạo này anh tẩm bổ cho tôi kỹ lắm (cười). Hai vợ chồng vẫn giữ nguyên "tâm hồn ăn uống" ngày nào nhưng bây giờ đi ăn chỉ chọn món thanh đạm, có lợi cho sức khoẻ thôi (cười).

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu