Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18

Ngày 27/03/2017 16:32 PM (GMT+7)

Khi đó, chẳng ai chia sẻ kinh nghiệm, Linh đã phạm phải rất nhiều sai lầm, thậm chí mắc phải một căn bệnh phổ biến lây qua đường tình dục.

Nhiều năm về trước, khi cô gái Việt Nam có cái tên Phan Linh (nickname Mary) (*) ở độ tuổi 18-20, lúc ấy internet ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu phổ biến. Phan Linh khi ấy có một ước mơ cháy bỏng là được lấy chồng Tây.

Cô gái trẻ đã tìm cách học ngoại ngữ, mày mò để lên mạng, xin làm lễ tân ở một khách sạn để dễ quen trai Tây và thậm chí sẵn sàng đi qua đêm, ngây thơ nhận lời ngủ chung giường (không có quan hệ thể xác) với những người đàn ông ngoại quốc chỉ sau vài tiếng gặp gỡ.

Khi đó, chẳng ai chia sẻ kinh nghiệm, Linh đã phạm phải rất nhiều sai lầm nhưng cuối cùng, may mắn cũng chạm ngõ với Linh khi cô tìm được và giờ đang hạnh phúc bên chồng Tây tại bang South Carolina, Mỹ.

Linh đồng ý chia sẻ lại câu chuyện cuộc đời cùng hành trình 10 năm “tìm kiếm chồng Tây” với mong muốn những cô gái có ước mơ giống cô sẽ có thêm một chút phương hướng trong cuộc sống, để không còn đi lầm đường lạc lối.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 1

Linh đã có mong ước lấy chồng Tây từ khi còn là thiếu nữ (ảnh minh họa)

Cô gái Việt tuổi đôi mươi tìm cách “săn trai Tây” và những lần "chung giường" với những người đàn ông ngoại quốc xa lạ

Cách đây mười mấy năm khi thời đại internet chỉ mới bắt đầu, việc quen với những người ngoại quốc, hay các cô gái vẫn gọi là "trai Tây" không hề dễ dàng. Linh ở gần biển nên hay ra biển để bắt chuyện với người Tây.

Khi đó thiếu nữ Việt chưa dám nghĩ tới chuyện lấy Tây nhưng lại rất thích những nét đẹp của các anh chàng mà cô gọi đùa là “tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ”. Mục đích chủ yếu vẫn là muốn học và luyện tiếng Anh.

Sau khi biết dùng máy vi tính và internet, Linh hay lên mạng kết bạn với những người đến từ Châu Âu hay Mỹ. Sau một thời gian nói chuyện và tiếp xúc với Tây thì thiếu nữ Việt nhận ra cô thích cái cách người ta đối xử với mình. Kể từ đó Linh quyết tâm tìm một người bạn trai Tây.

Cô gái trẻ xin làm lễ tân ở một khách sạn để dễ quen người Tây hơn. Trong thời gian làm ở đó Linh có cơ hội tiếp xúc với đàn ông Tây nhiều nơi. Ngoài ra Linh còn đi mấy quán bar ở các khu phố Tây.

Mình nhớ hồi đó nói chuyện với 10 anh Tây thì nghĩ là 8 anh là đẹp trai và lịch lãm. Mình có kết bạn với khá nhiều anh nhưng chỉ viết vài email qua lại rồi thôi.”. Linh nhớ lại.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 2

Linh cố học ngoại ngữ, chủ động lên mạng tìm cơ hội gặp gỡ trai Tây (ảnh minh họa).

Lần hẹn hò đầu tiên của Linh rồi cũng đến. Đó là trong chuyến du lịch xuyên Việt, Linh gặp một anh chàng ngoại quốc ở trong độ tuổi đôi mươi đến từ Châu Âu. Linh và chàng trai ngồi gần nhau trên xe bus và bắt đầu nói chuyện làn quen từ Nha Trang vào đến Sài Gòn.

“Mình thấy anh đó sao mà dễ thương quá cho nên quyết định ở chung phòng với anh. Hai người ngủ hai giường. Hồi đó mình chẳng biết sợ là gì. Bây giờ nghĩ lại mà thấy sợ bản thân thật. Hai đứa đi tham quan Sài Gòn 3 ngày. Sau đó anh ấy có kế hoạch đi Phú Quốc. Còn mình thì chẳng có kế hoặch đi đâu khác cả cho nên quyết định đi Phú Quốc luôn.

Chúng mình ở lại vài ngày ở một cái resort kế biển. Lần này thì hai người ngủ chung giường. Thật may là anh đó không muốn lợi dụng mình mà chỉ ôm và hôn. Ngoài ra không có chuyện quan hệ tình dục.”.

Tuy nhiên, sau chuyến du lịch đó, chàng trai ngoại quốc trở về nước và Linh mới vỡ lẽ rằng, anh đã có bạn gái ở quê hương. Khi sang Việt Nam, thấy Linh ngây thơ và dễ thương nên mới muốn đi chơi với cô vài hôm. Câu chuyện với người bạn trai Tây đầu tiên của Linh đã kết thúc như vậy.

Người thứ hai cũng là một người đàn ông Châu Âu, hơn Linh 50 tuổi mà cô quen qua mạng. Ngày người đàn ông này có ý định du lịch đến Việt Nam, mặc dù biết anh đã có bạn gái ở quê nhà, Linh vẫn đồng ý đi chơi và đi du lịch cùng anh. Cả hai đã trải qua những ngày ngủ cùng phòng, ôm, hôn...

Khi ở cạnh người đó, mình có nghĩ về cảm giác của bạn gái của người đó nếu biết bạn trai ở cùng người con gái khác, nhưng mình quá ích kỷ cho nên không quan tâm. Buổi tiệc vui nào rồi cũng tàn, người đó về nước còn mình thì về lại nhà với cảm giác trống vắng”, Linh kể lại.

Người thứ ba là một khách du lịch trẻ tuổi người Mỹ. Anh là học sinh nghèo, có bao nhiêu tiền là đi du lịch hết. Tương lai không biết đi về đâu. Linh lại kết bạn và dẫn anh đi chơi quanh thành phố vài ngày. Khi ra biển ngắm sao vào buổi tối, hai người đã hôn nhau. Vậy nhưng cuối cùng, người đàn ông ấy cũng ra đi, còn Linh thì ở lại với cảm giác nhớ nhung.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 3

Linh đã trải qua 3 mối tình với những người đàn ông ngoại quốc đến Việt Nam nhưng rồi họ đều bỏ đi (ảnh minh họa)

Sang Mỹ du học và công cuộc gặp mặt hàng chục người đàn ông Mỹ suốt 3 năm để kết hôn

Ngày qua tháng lại, Linh cũng đạt được thêm một bước tiến mới trong ước mơ của mình: cô nhận được cơ hội sang Mỹ du học. “Qua tới Mỹ được gần 1 năm thì mình kiếm được việc làm. Mình vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sống và đóng học.”

Trong thời gian đó, cô gái Việt không quên việc kiếm tìm một người đàn ông Mỹ để kết hôn.

“Mình làm đủ thứ trò như tham gia các câu lạc bộ của trường để gặp các anh chàng Mỹ. Rồi lại tham gia các trang web hẹn hò. Trong vòng ba năm làm thành viên của các trang web đó, mình gặp mặt mấy chục người đàn ông. Hồi đó mình chưa có xe nên khi hẹn hò lần đầu tiên, mình để cho những người đàn ông đó đến nhà đón mình.

Hồi đó, mình vẫn còn rất ngây thơ, mình chưa nhận thấy được rằng một trong những người đó có thể là người bệnh hoạn và có thể bắt cóc và làm những điều không tưởng tượng được. May thay không có chuyện gì xảy ra cả cho dù một vài người trong số đó muốn ăn ngủ với mình”.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 4

(ảnh minh họa)

Trong mấy năm tìm người yêu qua mạng đó Linh có giữ mối quan hệ bạn trai, bạn gái với một vài người nhưng không quá sâu sắc, cho đến ngày cô gặp một anh chàng mà những tưởng chắc chắn sẽ cưới cô. “Mình đồng ý quan hệ với anh ta. Anh ta chẳng bao giờ dùng bao, mà mình thì chẳng nghĩ tới việc có thể có thai hay bị lây bệnh qua đường tình dục. Thật là ngu ngơ vô cùng”.

Rồi một ngày Linh cũng biết ra sự thật là anh ta lén lút gặp người con gái khác, mối quan hệ đó kết thúc nhanh chóng. Thời gian sau đó, Linh phát hiện cô bị bệnh phụ khoa và một bệnh lây qua đường tình dục từ việc quan hệ không dùng bao. Rất may mắn, cô đã chữa được căn bệnh đó. Tuy nhiên cũng từ ấy, Linh không còn muốn hẹn hò ai nữa. Cô gái Việt hạ quyết tâm bỏ cuộc.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 5

(ảnh minh họa)

“Sau bao nhiêu năm săn lùng trai Tây, mình quá mệt mỏi và tuyệt vọng. Mình nhận thấy rằng mình đã phí thới gian và tuổi thanh xuân vào những người đàn ông không ra gì. Mình đã làm những điều trái với lương tâm để rồi chỉ nhận được con số 0.

Dẫu biết một trong những người đàn ông mình quen đã có người yêu nhưng mình cũng muốn cướp. Mình cũng đã từng ăn mặc hở hang, đi tắm nắng cho da đen vì nghĩ các anh Tây thích vậy. Bây giờ nhìn lại những gì đã làm thì mình cảm thấy xấu hổ với bản thân lắm”, cô gái trẻ trải lòng.

Hạnh phúc bất ngờ khi đã bỏ cuộc

Sau khi tỉnh cơn mơ,  Linh chú tâm vào việc học và việc làm ở Mỹ. Chỉ còn vài học kỳ nữa là tốt nghiệp đại học, dù biết là nếu học xong mà không lấy được chồng Mỹ thì sẽ trở về Việt Nam nhưng Linh không còn sức để quan tâm nữa. Linh nghĩ thôi thì nhờ trời vậy. Nếu có duyên với người nào đó thì gặp, còn không thì về Việt Nam thôi chứ biết làm sao.

Vậy nhưng quả thật "có duyên sẽ gặp”, hai học kỳ trước khi tốt nghiệp, Linh bắt đầu đi chơi với một anh bạn cùng trường mà cô đã quen mấy năm. Cả hai bắt đầu hẹn hò, đi chơi vài tháng thì thấy thích rồi yêu nhau. Trước khi Linh tốt nghiệp, cô và chàng trai cùng trường ấy đã có một đám cưới hạnh phúc và bây giờ hai vợ chồng đang sống những tháng ngày êm đềm, công việc ổn định tại bang South Carolina, Mỹ.

Cô gái Việt từng xin làm lễ tân khách sạn, quen hàng chục đàn ông để “cưới chồng Tây” từ năm 18 - 6

“Chắc các bạn cũng có đọc và có nghe những câu chuyện của những cô gái chưa từng nghĩ tới chuyện lấy Tây nhưng cuối cùng lại kết hôn với Tây. Hãy để cho duyên số đưa bước chân của bạn đi.

Những người đàn ông đích thực rất thích các cô gái tự lập, thông minh và tài giỏi. Ngực to hay nhỏ, mông có lớn hay không, da đen hay trắng, mũi cao hay lép thì không thành vấn đề đâu vì trong mắt mỗi người thì khái niệm vẻ đẹp là khác nhau. Bạn cứ sống như là chính mình. Bạn không cần thay đổi bản thân của mình để làm vừa lòng một người đàn ông nào đó.

Nếu một người đàn ông thật sự thích bạn thì anh ấy sẽ tôn trọng bạn và làm những điều anh ấy có thể để bảo vệ bạn. Nếu các bạn không tự tôn trọng chính mình thì đàn ông không tôn trọng bạn. Đừng dễ dàng quá. Là con người thì ai cũng vậy, cái gì mà lấy dễ quá thì chóng chán”, cô gái Việt trải lòng những đúc kết từ hơn kinh nghiệm 10 năm sống và “săn trai Tây” của mình.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu