Có nên yêu người đã qua một đời vợ?

Ngày 20/09/2013 22:59 PM (GMT+7)

Gia đình tôi cũng mới biết chuyện tôi quen anh nên cũng phản đối...

Tôi năm nay 24 tuổi, tôi cũng hay đọc những tâm sự của các khán giả gửi đến chuyên mục nhưng chưa lần nào gửi bài đến chương trình cả, tôi đang gặp phải một tình huống khó xử trong chuyện tình cảm, mong các bạn gỡ rối giúp!   

Qua trang mạng xã hội, tôi quen được một người đàn ông. Những lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, tôi biết được anh ấy ở cùng quê với tôi, cách nhà tôi hơn 10km mà thôi. Anh ấy đang công tác trong ngành quân đội, đang giữ cấp bậc thượng úy và lớn hơn tôi 15 tuổi. Nếu anh ấy chưa dang dở trong hôn nhân thì tôi chẳng có gì để phiền muộn cả. Vì biết cùng quê với nhau nên anh hay tâm sự thật lòng với tôi về cuộc sống trước kia. Anh và vợ cũ đã chia tay được 3 năm, có 1 con trai năm nay 8 tuổi và đang ở với mẹ nó.

Vợ cũ anh cũng ở gần đó vì chung một thị trấn của huyện. Tôi thì đang học tập và  làm việc tại thành phố của tỉnh, chúng tôi ở cách nhau hơn 100km, anh thỉnh thoảng cũng hay xuống đây công tác vài ngày. Trong chuyến công tác của anh, chúng tôi đã gặp nhau và cùng đi ăn uống vui vẻ với nhau. Tôi là người có khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng, cao ráo, tròn trịa, nói chung theo đánh giá của mọi người thì tôi thuộc tuýp người dễ thương. 

Chúng tôi gặp nhau được vài lần thì trong một đêm trăng thanh, gió mát, trên bãi biển sóng vỗ rầm rì, anh đã ngỏ lới với tôi và mong tôi là bạn gái của anh. Tôi hơi bất ngờ nên nói với anh cho tôi thêm thời gian. Tính đến nay, chúng tôi quen biết nhau khoảng được 3 tháng thôi, anh hay xuống thăm tôi vào cuối tuần và khi rảnh rỗi. Chúng tôi đã có những lúc bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc, ở bên anh ấy tôi có cảm giác an toàn và được che chở.

Có nên yêu người đã qua một đời vợ? - 1

Chúng tôi gặp nhau được vài lần thì trong một đêm trăng thanh, gió mát, trên bãi biển sóng vỗ rầm rì, anh đã ngỏ lới với tôi và mong tôi là bạn gái của anh. (Ảnh minh họa)

Theo tôi, anh ấy là người lãng mạng, biết lo lắng cho cuộc sống gia đình. Còn hôn nhân tan vỡ, theo anh ấy tâm sự là do vợ cũ đã phản bội anh và lăng nhăng với người đàn ông khác. Vì thế anh đã quyết định ly hôn sau 3 lần nộp đơn mặc dù phải chịu sự khiển trách của cơ quan và thương cho con trai tuổi còn ăn học.

Gia đình tôi cũng mới biết chuyện tôi quen anh nên cũng phản đối. Giờ đây, trong tôi đang suy nghĩ lung tung và rối răm, tôi không biết đâu là giải pháp tốt nhất cho mình nữa. Tôi không biết sau này có chịu được áp lực từ gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh hay không. Nhưng tôi luôn tính đến chuyện tương lai, nếu tôi đến với anh, tôi sẽ có được một công việc nhà nước ổn định ở huyện ,vì anh hứa sẽ lo cho tôi sau khi tôi ra trường, tôi sẽ được ở gần với gia đình, ba mẹ.

Nhà tôi chỉ có 3 người con gái, tôi là chị cả nên cũng muốn lấy chồng gần nhà để tiện chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu, để em út đi xa nếu tụi nó lập nghiệp nơi đất khách quê người. Một điều mà tôi cũng đang lo lắng nữa, đó là chuyện con cái sau này của tôi. Tôi còn trẻ, sau này con cái tôi lớn, đến tuổi ăn học mà ba nó cũng lớn tuổi thì lo cho con cũng hơi vất vả mặc dù anh vững chãi về mặt kinh tế. Thật lòng mà nói, sau một thời gian ngắn quen nhau như vậy, tôi cũng khẳng định là mình cũng có tình cảm với anh, cũng có lúc nhớ nhung anh nữa. Là người từng trải nên anh biết cách quan tâm, chiều chuộng và yêu thương tôi. Trong chuyện ‘chăn gối’, anh cũng chứng tỏ là người đàn ông mạnh mẽ và tôi hạnh phúc vì điều đó!

Xin các bạn hãy tư vấn giúp tôi và cũng xin đón nhận tất cả ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không và phải chịu những áp lực từ mọi người như tế nào khi tôi tiếp tục quen anh ấy, chân thành cám ơn mọi người!

Thanh Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Yêu người đã có gia đình