"Đàn bà ngoại tình mấy khi hối hận"

Ngày 05/03/2013 10:30 AM (GMT+7)

Đó là lời một độc giả chia sẻ về việc người đàn bà muốn bỏ chồng để theo trai.

Sau những lời tâm sự của người phụ nữ có tên Trần Thúy Hiền (Hà Nội) trong bài viết Ly hôn với chồng để theo người tình, hàng loạt những ý kiến phản hồi, những chia sẻ, đánh giả của độc giả đã được gửi về cho chuyên mục Tình yêu giới tính. Có nhiều người tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh mà người vợ ấy gặp phải nhưng cũng có không ít người thể hiện sự bất bình khi người phụ nữ ấy không biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, lại muốn bỏ chồng đi theo một người đàn ông khác.

Những ý kiến đồng tình với chị Trần Thúy Hiền đều đánh giá cao chị ở việc dám sống, dám yêu một cách cuồng nhiệt. Nhiều bạn đọc tỏ ra thông cảm với cái gọi là tình yêu bản năng trong con người. Do đó, những ý kiến đồng tình thường là động viên và gửi lời chúc hạnh phúc tới chị Trần Thúy Hiền:

Thanh (lanthanh0903@...): Người đời đôi khi thật thiển cận

Đọc chuyện của chị tôi thấy thương cảm vô cùng và đọc những dòng ý kiến thấy sao người đời thiển cận thế. Chị cứ việc mình mà làm, tất cả ý kiến của mọi người đến từ cuộc sống trong phạm vi nhỏ nhen chật hẹp của họ. Hiếm có mấy người tìm thấy được tình yêu đích thực, đành phải mang sự hài lòng và chuẩn mực xã hội ra mà sống. Không phải gia đình nào cha mẹ ly dị con cũng hư và không cảm thấy được tình yêu thương. Chị không cần phải để ý đến những lời xúc phạm.

Tuy nhiên, trong lúc cảm xúc quá mạng mẽ, lấn át hết lý trí thế này, chị đừng vội làm gì cả. Nếu đấy là tình yêu đích thực hôm nay, thì 5-10 năm sau tình yêu ấy vẫn còn đấy. Nếu nó tồn tại được với thời gian thì mới đáng quý, mời cần hết lòng nắm bắt lấy nó, nhưng đừng vội vàng nhé chị. Chị nên đọc cuốn Five Love Languages để thấy rằng tình yêu cũng như cuộc sống, sẽ chịu sự tương tác của nhiều yếu tố.

Chúc chị sáng suốt để ra một quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình.

quot;Đàn bà ngoại tình mấy khi hối hậnquot; - 1

Dám thừa nhận mình yêu người khác với chồng là có đạo đức? (Ảnh minh họa)

Ngọc Trần (ngoc_trantuyet@....): Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm là tốt lắm rồi!

Em dám nghĩ, dám làm và hãy dám chịu trách nhiệm với những gì mình làm là đã tốt lắm rồi. Thẳng thắn, không sống lừa dối, không giấu giếm việc mình ngoại tình đã là đạo đức rồi. Những gì có thể lựa chọn, hãy cố gắng lựa chọn cho đúng.

thienan_vn@...: Em thật can đảm!

Nói thật là, có nhiều người giống như em nhưng không có can đảm để vượt qua được sự thật. Các bạn hãy nhìn xem, chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống mà, nên nếu em cảm thấy làm được thì cứ làm, miễn sao cảm thấy vui vẻ hạch phúc là được, chồng em sẽ có can đảm vượt qua thôi. Anh cũng giống như em, nhưng anh la đàn ông, anh có trách nhiệm lo lắng gia đình và 1 đứa con không thể thiếu cha và mẹ nên anh chọn giải pháp là ...có  2 người luôn.

Thuy Ha (phu_du-tren_cat@...): Cuộc sống bình lặng chưa hẳn đã hạnh phúc

Bạn nói đúng, chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống, vậy hãy sống cho trọn vẹn những cảm xúc mà mình mong muốn. Mọi người không ở vào hoàn cảnh của người khác thường hay chửi người khác, hãy đặt mình vào họ bạn sẽ hiểu đôi lúc lý trí không thắng nổi cảm xúc. Chúc bạn hạnh phúc với những gì bạn đã chọn. Hãy sống 1 cuộc sống ý nghĩa nhất!

Shi (shi_shi_8xxx@...)

Không còn yêu mà cứ phải cố sống với nhau để làm gì? Như thế mới là làm khổ anh chồng kia. Mà chắc gì anh chồng kia cũng thấy hạnh phúc. Các chị thấy thế nào khi anh chồng chị ngủ với cô gái khác, yêu cô gái khác và sống với các chị vì trách nhiệm?

Lan Trinh: Em ủng hộ chị

Chị là người có cá tính mạnh mẽ nên mới dám nói ra điều này. Có thể nó khiến chị bị nhiều người "ném đá" nhưng em ủng hộ chị. Đúng là nhiều người khi lấy chồng hoàn toàn không phải vì tình yêu mà chỉ thấy thuận lợi nhiều cái nên cưới, sau đó mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Chia tay là cần thiết vì như vậy mới mở ra cơ hội cho tất cả mọi người đều có được hạnh phúc đích thực.

Tuy nhiên có thể nói, phần lớn trong những ý kiến phản hồi gửi về cho chuyên mục là sự bất bình, không đồng tình. Bạn đọc cho rằng người phụ nữ ấy đã quá ích kỉ và ảo tưởng, chạy theo một tình yêu mù quáng để rồi đánh mất đi hạnh phúc thực tại đang có trong tầm tay:

Thanh Phương (chiphamha@...) : Ảo tưởng

Chồng chị là mẫu người đàn ông mơ ước của tất cả phụ nữ. Nếu chị bỏ chồng chạy theo người tình thì cũng đồng nghĩa chị tự tay phá bỏ hạnh phúc của mình. Chị nên suy nghĩ thực tế, đừng chạy theo thứ tình cảm phù phiếm mà chị ảo tưởng đó là tình yêu đích thực!

quot;Đàn bà ngoại tình mấy khi hối hậnquot; - 2

Đừng vì một chút say nắng mà vất đi hạnh phúc đích thực của cuộc đời (Ảnh minh họa)

clover123  (dungnguyen_qtnl46@...): Suy nghĩ nông cạn

Sao bạn suy nghĩ nông cạn vậy, một khi người tình của bạn thoả mãn rồi thì sẽ vứt bỏ bạn như bạn đã vứt bỏ gia đình thôi. Đợi đến khi người tình của bạn ném vào mặt bạn cái câu: cô đã vứt bỏ gia đình để theo tôi thì không có lý do gì để cô không vứt bỏ tôi để đi theo người khác thì bạn mới tỉnh ngộ à?

Yến (ktskimyen@...): Chồng chị sẽ không khổ đâu

Có 1 điều tôi chắc chắn, chồng chị sẽ không khổ đâu, dù có buồn 1 chút nhưng người khổ là con gái chị. Tôi cũng có gia đình, có con gái rồi và đối với bản thân tôi mà nói, con gái chính là người mà tôi yêu nhất trên đời. Tôi nghĩ không gì có thể so sánh được tình yêu của 1 người mẹ dành cho đứa con của mình. Vậy mà không hiểu tình yêu của chị dành cho anh chàng kia thế nào mà có thể vượt qua được cả tình mẫu tử? hay tình mẫu tử trong chị cũng chỉ nhạt nhòa thế thôi?

Tuyết (nguyentuyet3010@...)

Hạnh phúc có được trên đau khổ của người khác thì đó đã là không trọn vẹn rồi ,đôi khi cứ nghĩ ích kỷ cho bản thân để rồi có một lúc nào đó lại sẽ phải nói: Nếu như , giá mà....Chị hãy suy nghĩ kĩ nhé.

Misa (misasochudh@...)

Em cũng là con gái nhưng đọc xong bài viết của chị em chỉ cười khẩy. Chị là người đàn bà không thể chấp nhận, bỏ chồng bỏ con để theo trai vậy mà cũng nhận mình là người có học. Chị đúng là sướng quá hóa "điên"!!!

Nguyễn Trân Tiến (nguyentrantien1949@...)

Em đã có một gia  đình hạnh phúc như vậy Tại sao em suy nghĩ nông cạn như vậy. Hạnh phúc chỉ riêng mình mà con cái mình sau này nữa. Đi tìm hạnh phúc của em là đi vào ngõ cụt. Hạnh phúc sẽ không đến với mình mà sẽ là một chuỗi ngày khổ đau.

Anh nói thật  em có văn hóa nhưng không ó tri thức. Hãy suy nghĩ cho thấu đáo vẫn còn chưa muộn kẻo phải trả cho cuộc đời mình làm điều trái ngược vì cảm giác của em là cảm giác vô hình.

Nguyễn Minh Kì (minhky1080@...)

Một người đàn bà được học hành tử tế mà có hành động và suy nghĩ nông cạn (đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu). Nếu chị cố tình đi theo con đường mới mà chị định lựa chọn tôi khẳng định cuộc đời của chị sẽ lao xuống địa ngục mà không ai có thể cứu vớt được. Hãy bình tĩnh suy nghĩ lại. Về phía nhà chồng tương lai của chị 99% là phản đối. Khi chồng tương lai của chị “thưởng thức no say” rồi anh ta chắc chắn sẽ suy nghĩ về chị kiểu khác. Chị học nhiều mà quá thiển cận trong suy nghĩ.

Mai (Nguyenthiep001@...)

Tôi thấy chị đang bị say nắng rồi cái gọi là tình yêu đó nó sẽ làm khổ con chị. Chị thật ích kỷ, cảm xúc đó qua rồi thì chị mấy hiểu được thế nào là tình yêu đích thực chị đang có một tình yêu đích thực đó là người chồng tốt và đứa con đáng yêu. Đừng vì chút cảm xúc đó mà hối hận thì đã muộn.

quot;Đàn bà ngoại tình mấy khi hối hậnquot; - 3

Người đàn bà vất bỏ chồng con theo trai là tồi tệ (Ảnh minh họa)

Thắng (dongp6@...):

Chào bạn!

Đành rằng bạn không có tình yêu với chồng, muốn bỏ chồng nhưng còn đứa con bé bỏng của bạn, bạn không thương nó ư?  Tôi nghĩ bạn là một người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Đã là vợ chồng không còn yêu nữa thì vẫn còn cái nghĩa: nghĩa vụ với gia đình, với con.

Bạn quyết định ly hôn để lấy người đàn ông chưa vợ mà bạn yêu, chắc gì đã hạnh phúc? Để rồi xem sau vài tháng cưới, người đàn ông mà bạn yêu sẽ lộ rõ bản chất vì anh ta chỉ coi bạn như người đã có một đời chồng rồi.  Chúc bạn có một quyết định đúng đắn. Hãy nghĩ đến đứa con để sau này nó lớn lên không oán trách.

Suri Nguyễn (kieutiennt8@...)Nếu anh ta yêu bạn, anh ta đã không phá hoại hạnh phúc gia đình bạn

Người đàn ông đó nếu yêu bạn, sẽ không nỡ phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn trong khi bạn còn có con nhỏ. Dám hy sinh dục vọng của mình, để nhìn thấy bạn hạnh phúc - đó mới là người đàn ông đích thực. Thời gian rồi sẽ qua, đừng chạy theo con tim để làm khổ nhiều người, trước mắt là con gái bạn.

Lê Khang (lengocthang1978@...): Đàn bà ngoại tình mấy khi về với chồng

Đàn ông có vợ lỡ yêu người phụ nữ khác thì cơ hội họ quay về với vợ con là 90%. Còn đàn bà có chồng mà ngoại tình thì cơ hội quay về với chồng con là 1%. Vậy thì anh chúc em may mắn nữa đời còn lạiĐàn ông có vợ lỡ yêu người phụ nữ khác thì cơ hội họ quay về với vợ con là 90%. Còn đàn bà có chồng mà ngoại tình thì cơ hội quay về với chồng con là 1%.Vậy thì anh chúc em may mắn nữa đời còn lại!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan