Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ?

Ngày 09/12/2016 00:06 AM (GMT+7)

Mối tình 8 năm tan vỡ vì mẹ bạn trai không chấp nhận con dâu cao 1m50, cô gái ôm nỗi đau và chưa dám tìm một tình yêu mới. Câu hỏi của cô gái “Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ phải không?” đang gây bão cộng đồng mạng.

Trên một diễn đàn nổi tiếng và đông đảo bạn trẻ theo dõi, một tâm sự vài ngày qua đã “làm mưa, làm gió” và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía mọi người. Đó không chỉ là câu chuyện buồn của một mối tình 8 năm đành tan vỡ mà câu hỏi đặt ra trong bài viết khiến người ta phải tranh luận và có phần… bức xúc.

Đoạn tâm sự ngắn gọn được mở đầu bằng một câu hỏi: “Tất cả con gái 1m50 sẽ không lấy được chồng đúng không?” gây chú ý cho người đọc.

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 1

Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, đoạn tâm sự đã nhận về hơn 33.000 lượt like và hàng ngàn bình luận.

Cô gái mở đầu câu chuyện bằng việc kể về mối tình 8 năm của mình với biết bao kỉ niệm và chặng đường gian khó cùng nhau vượt qua. Cô gái đã dành cả thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để bên chàng trai đó. Khi đến tuổi lập gia đình, cả hai mong đợi một cái kết ngọt ngào, sẽ cùng nhau về chung một nhà và xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Nhưng ngang trái là ở chỗ, mẹ chàng trai nhất quyết không chấp nhận chỉ vì lí do: Không muốn con dâu chỉ cao có 1m50.

Cuối cùng, vì không muốn bạn trai khó xử, vì hiểu rằng dẫu có cố lấy nhau cũng khó sống hạnh phúc trước rào cản đó, cô gái đã quyết định chia tay. Một thời gian sau, cô gái biết bạn trai của mình đã hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, bốc lửa khác mặc dù có lối sống không hẳn tích cực.

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 2

(Ảnh minh họa)

Lời tâm sự khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối vì một cuộc tình đẹp đã tan vỡ và còn chạnh lòng vì câu hỏi cuối bài cô gái đã đặt ra: “Nhưng tự hỏi một cô gái chân ngắn, có học thức, ngoan ngoãn không đáng được làm vợ phải không?"

Xin trích dẫn nguyên văn lời tâm sự của cô gái trẻ trên diễn đàn: 

#9381: TẤT CẢ CON GÁI 1M50 SẼ KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG ĐÚNG KHÔNG ??? 

Mình cao 1m50, 45 cân. Mình là con một của một gia đình rất bình thường. Mặt mình không xinh nổi bật nhưng được cái dễ nhìn, trắng trẻo không đến nỗi xấu không nhìn được.

Người yêu mình học Bách Khoa cao 1m72, nhà giàu, rất hiền, trẻ con và không quan tâm đến người yêu lắm. Anh ấy bằng tuổi mình, chúng mình học cùng cấp 3 và yêu nhau từ cấp 3. Đến năm nhất đại học chúng mình mới công khai. Chúng mình đều là mối tình đầu của nhau, hứa với nhau rằng là tình đầu sẽ là tình cuối.

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 3

(Ảnh minh họa)

Mọi thứ cứ trôi đi êm đềm như vậy đến khi anh ấy và mẹ anh ấy nói chuyện với nhau. Anh ấy kể về mình, không cần biết bản thân mình thế nào. Mẹ anh ra sức phản đối không cho lấy con lùn tịt mét rưỡi (mẹ anh cao 1m65). Anh ấy kể với mình, mình có thoáng buồn. Anh động viên mình nói rằng anh thuyết phục mẹ được, cùng lắm là làm liều cho bà có cháu luôn.

Mình biết rằng dành cả tuổi thanh xuân để yêu một ai đó rồi kết cục chẳng đâu vào đâu thật lãng phí. Nhưng mình không thể ngừng yêu vẫn cố chấp theo đuổi đến cùng. Để rồi chúng mình cùng bước sang tuổi 25, mình chưa muốn lấy chồng nhưng cả 2 đã có công việc ổn định. Anh muốn 2 đứa lấy nhau rồi tích tiền mua nhà mua xe. Càng ngày mẹ anh càng phản đối nhiều hơn. Mình cũng cảm thấy hơi chán nản mặc dù mình biết sẽ rất đau khổ nếu không đi đến đâu.

Anh dẫn mình về nhà ra mắt xin bố mẹ cho cưới. Mẹ anh nói với mình những câu mà có lẽ cả đời này mình không bao giờ quên được : "Cháu có công ăn việc làm ổn định, thông minh ngoan ngoãn cháu có khả năng để tìm được ngưòi khác tốt hơn. Gia đình bác không thể chấp nhận cháu làm con dâu được" .

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 4

(Ảnh minh họa)

Mình có đọc tin nhắn của mẹ anh với anh thì ngoài lí do chân ngắn bà còn nói rằng bố mẹ nó cũng có tuổi rồi, lấy nó mai sau nuôi cả bố mẹ nó? Mình quay lại HN ngay hôm ấy. Mình khóc rất nhiều, mình đòi chia tay, mặc cho anh ấy ra sức níu kéo. Mình biết nếu mình lấy được anh thì mình cũng sẽ chịu sự dày vò của mẹ anh.

Mình kiên quyết dứt bỏ mối tình 8 năm. Mình lao đầu vào làm việc, tích tiền, mình bù đắp cho bố mẹ nhiều hơn. Rồi được hơn 1 năm mình biết tin anh đang hẹn hò với một cô gái xinh đẹp bốc lửa. Cô ấy làm nhân viên marketting cao 1m66. Vào fb cô ấy là hàng loạt ảnh thiếu trên hở dưới, sáng đi làm tối đi bar. Tự hỏi chắc đây là mẫu người mẹ anh thích?? Không thể nói không ghen tị, vì cô ấy đẹp chân dài. Mình vẫn tự ti về chiều cao. Nhưng tự hỏi một cô gái chân ngắn, có học thức, ngoan ngoãn không đáng được làm vợ phải không? Và năm nay mình đã 27 tuổi không dám yêu thêm 1 ai.

Chỉ sau một thời gian ngắn chia sẻ, đoạn tâm sự đã nhận về hơn 33.000 lượt like và hàng ngàn bình luận. Hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng cô gái không nên buồn và tiếc nuối cuộc tình đó bởi nó không xứng đáng.

Bạn gái có nickname Ca Heo chia sẻ: “Ôi trời ôi, năm nay bạn 27 tuổi bằng mình này. Mình cao 1m53, chồng mình 1m78. và mình luôn đi giày bệt. Mình tự tin là chính mình. Đời ngắn lắm, đừng phí thời gian vào những chuyện tự ti, những con người thực dụng như vậy. Cái gì mình không thay đổi được thì hãy yêu lấy nó, chăm chút cho nó bớt xấu đi (ăn mặc cho hợp, dáng vóc cân đối...). Còn những người chỉ nhìn vào điểm xấu của mình để sỉ nhục mình thì hãy thương cho họ và quên họ đi. Đơn giản bởi họ nhìn đâu cũng chỉ thấy cái xấu xí của người khác thôi, chỉ thấy cái bề ngoài chứ không cảm nhận đc nét đẹp bên trong, điều sẽ mãi không đổi theo thời gian. Hãy trân quý những người yêu thương bạn, và trân quý chính bản thân mình nhé! Hạnh phúc đang tới, mở cửa ra là thấy thôi”

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 5

(Ảnh minh họa)

Hay bạn Nguyen Thu Hang viết:

"Chị năm nay 31 tuổi đã có 2 con trai 6 tuổi và 4 tuổi rất xinh xắn. Chị lấy chồng năm 25 tuổi, khi ấy chị có 36kg và 1m49 thôi. Chủ yếu là do người yêu mình có kiên định không thôi. Nên em cứ chăm sóc bản thân xinh tươi và chủ động kinh tế thì không phải suy nghĩ nhiều đâu em nhé. Chúc em sớm tìm được tình yêu đích thực"

Thậm chí, ngay sau lời tâm sự của cô gái trẻ đó, một người phụ nữ khác cũng đã lên diễn đàn này và chia sẻ về câu chuyện thật của cuộc đời mình. Câu chuyện của cô cũng nhận về hơn 12.000 lượt like.  

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 6

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 7

Con gái 1m50 dù có học, ngoan ngoãn… vẫn không đáng làm vợ? - 8

Lời chia sẻ đồng cảm với cô gái có chiều cao 1m50

Bảo Bình (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu