"Em lấy tôi chỉ vì tôi cùng tên người cũ chứ gì?"

Ngày 09/02/2015 23:09 PM (GMT+7)

Mỗi lần hai vợ chồng giận nhau, y như rằng chồng chị lại hỏi câu đó khiến chị rất đau lòng.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng có may mắn yêu và lấy được người mình yêu ngay lần đầu. Có nhiều người phải trải qua một vài mối tình mới có thể tìm được người đàn ông thực sự thuộc về mình Một số người lựa chọn cách chia sẻ thật về quá khứ với người bạn đời của mình với hi vọng họ hiểu và không hoài nghi. Tuy nhiên, có đôi khi, chính việc thành thật đó lại khiến họ gặp họa trong hôn nhân.

Cứ gặp bạn bè cũ, chồng nhắc lại điệp khúc tình cũ của vợ

Sau mối tình đầu sâu đậm nhưng không thành, Hồng Nhung những tưởng cuộc đời đã bù đắp cho mình một người đàn ông tuyệt vời khác khi Tuấn Dũng vốn đã quen biết và hiểu cô quá rõ. Nhung và Dũng là bạn học cùng cấp 3. Dũng cũng không lạ gì chuyện trước đây Nhung và Khánh từng yêu nhau say đắm. Câu chuyện tình của Nhung với Khánh được tất cả mọi người trong trường đều ngưỡng mộ vì cả hai được đánh giá là trai tài, gái sắc.

Mối tình đầu đó của Nhung kéo dài tới hơn 4 năm, khi Nhung gần tốt nghiệp đại học thì hai người chính thức chia tay. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai người thường xuyên cãi vã, bất đồng nhau về cách sống. Quá mệt mỏi với cuộc tình đó, Nhung quyết định chia tay. Phải mất một thời gian dài sau đó Nhung mới “bình thường” trở lại.

Sau này, do có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhau nhiều hơn mà Dũng dần nảy sinh tình cảm với Nhung. Ban đầu Nhung cũng ngại ngùng từ chối bởi cô biết Dũng không còn lạ chuyện tình cũ của cô. Điều đó làm Nhung thấy ngại và mặc cảm. Tuy nhiên, trước sự tấn công dồn dập của Dũng, cuối cùng Nhung cũng đã đồng ý. Hai người yêu và chuyển sang giai đoạn cưới khá nhanh.

quot;Em lấy tôi chỉ vì tôi cùng tên người cũ chứ gì?quot; - 1

Khốn khổ vì chồng mang chuyện tình cũ ra làm trò đùa (Ảnh minh họa)

Ban đầu, chính Nhung còn nghĩ rằng một người đã biết quá rõ quá khứ của mình mà không bận tâm đến có nghĩa là sau này cuộc sống hôn nhân không còn lo sợ chuyện đó nữa. Nhưng thực tế hoàn toàn không giống như những gì Nhung nghĩ. Vì hiểu quá rõ chuyện quá khứ nên Dũng cứ mang điều đó ra nói mãi. Điều đó làm cho vết thương lòng của Nhung bị gợi lại nhiều hơn.

Mỗi lần gặp lại bạn bè cũ, đi nhậu nhẹt, ăn uống là y như rằng Dũng nhắc lại chuyện quá khứ và coi đó như trò đùa. Anh cười sằng sặc khi nhắc lại ngày xưa vợ mình đã yêu thương,si mê tình cũ đến như thế nào. Dũng lấy điều đó làm thú vui, giống như một chiến tích của mình và mang nó ra làm trò cười. Dũng cố chứng tỏ không bận tâm chuyện quá khứ bằng việc kể nó thật hài hước. Nhưng anh hoàn toàn không hề hay biết rằng, điều đó đã làm tổn thương Nhung sâu sắc và tình yêu dành cho anh cũng ngày một nhạt đi trước trò đùa vô duyên ấy.

“Em lấy anh cũng chỉ vì anh cùng tên với hắn phải không?”

Cùng chung một nỗi khổ bị chuyện tình xưa cũ đè nặng, chị Lâm Hà cũng phiền lòng vì điều này. Chồng chị không phải kẻ ích kỉ, phũ mồm khi luôn mang chuyện quá khứ ra đay nghiến hay chì triết vợ. Nhưng vấn đề của gia đình chị là ở chỗ, chồng chị luôn mặc cảm cho rằng vợ không yêu mình mà chỉ lấy mình… vì trùng tên với người yêu cũ.

Đến bây giờ chị Hà cũng vẫn cảm thấy khổ tâm khi người chồng hiện tại của chị vô tình lại trùng tên với người yêu cũ. Trước đây chị cũng yêu một người đàn ông tên Nghĩa. Anh ta giàu có, điển trai và ga lăng. Thế nhưng, chính những điều kiện tốt đẹp đó khiến cho anh ta dễ dàng sa ngã khi có các cô gái vây quanh. Mặc dù rất yêu nhưng khi biết mình bị phản bội, chị Hà vẫn quyết định chia tay.

quot;Em lấy tôi chỉ vì tôi cùng tên người cũ chứ gì?quot; - 2

Mệt mỏi vì chồng luôn cho rằng vợ lấy mình chỉ vì mình trùng tên người cũ (Ảnh minh họa)

Hai năm sau đó chị gặp và đem lòng yêu anh Nghĩa, chồng chị bây giờ. Chị hoàn toàn không có ý định yêu anh vì anh mang tên giống người yêu cũ. Đó chỉ là một sự tình cờ, ngẫu nhiên. Thế nhưng với chồng chị, có vẻ như điều đó là một nỗi khổ tâm rất lớn.

Lấy nhau đến giờ đã gần chục năm qua đi, vợ chồng chị cũng có với nhau 2 mặt con, ấy vậy mà nhiều khi hai vợ chồng giận nhau, có gì xích mích là y như rằng anh lại hỏi chị: “Anh hỏi thật, có phải em lấy anh chỉ vì anh giống tên người yêu cũ của em thôi đúng không, chứ thực ra em không yêu thương gì anh?”. Mặc dù đã không biết bao lần chị giải thích cho anh nhưng anh vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu khiến chị rất buồn.

Những câu hỏi của anh cứ nhắc đi nhắc lại làm chị một phần thấy thương anh, phần khác lại giận anh vì anh vô tình làm cho vợ chồng thêm xa cách, tình cảm sứt mẻ.

Khốn khổ vì chồng lúc nào cũng nhẹ nhàng: “Chuyện ngày xưa anh đâu có chấp…”

Tương tự hai người vợ trên, Thúy Loan cũng thường xuyên bị áp lực về tâm lí khi chồng nhắc lại chuyện cũ. Chồng chị không đao to búa lớn, không mắng chửi vợ về chuyện đã qua mặc dù anh không lạ việc chị đến với anh khi không còn trong trắng. Nhưng mỗi lần vợ chồng có chuyện ngồi lại nói với nhau là y như rằng anh lại nhẹ nhàng nói câu: “Chuyện em đến với anh đã mất hết rồi, anh đâu có chấp nhặt, vậy mà giờ đây em lại còn trách anh…”.

Ban đầu chị cũng nghĩ mình may mắn khi lấy được người chồng chịu bỏ qua chuyện cũ để đón nhận mình. Từ khi làm vợ anh, chị luốn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, yêu thương chồng con hết mực. Thế nhưng bù lại, chồng chị ỷ lại, lười biếng, thậm chí là phó thác mọi thứ cho vợ mà không cần quan tâm. Măc dù chị không muốn trách mắng chồng nhưng nhiều khi phải tự mình làm quá nhiều việc, chị sinh ra hậm hức, khó chịu trong người.

quot;Em lấy tôi chỉ vì tôi cùng tên người cũ chứ gì?quot; - 3

Cuộc sống hôn nhân bị ảnh hưởng chỉ vì chồng luôn đay nghiến chuyện tình cũ (ảnh minh họa)

Thế nhưng dần dần chị học được việc thà tự làm còn hơn là nghe chồng “giáo huấn” để rồi kết cục chị lại bị chồng lôi chuyện năm xưa ra nói. Mỗi lần hcij góp ý với anh về việc anh mắc khuyết điểm gì là y như rằng anh lại có câu: “Em tính xem, chuyện năm xưa em đến với anh chẳng còn gì, là một thằng đàn ông, điều đó đau lắm chứ. Nhưng anh vẫn không trách em, vẫn cưới em. Như thế đủ để thấy anh hi sinh cho em nhiều đến như thế nào. Vậy mà bây giờ về làm vợ, hơi một tí là em chê bai anh. Em thử nhìn lại mình xem đã xứng đáng chưa?”

Chị câm lặng trước những lời chồng nói. Chị hiểu ra rằng chồng chị luôn có suy nghĩ mình là kẻ ban ơn cho một người đàn bà đã không còn trong trắng khi cưới như chị nên anh tự cho mình cái quyền được mặc kệ mọi việc cho vợ. Biết thân, biết phận, chị cố gồng mình lên làm tốt mọi việc trong nhà để tránh không phải nghe từ chồng những lời đay nghiến quá ngọt ngào ấy.

Như Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan