Giường sập - đêm tân hôn "kinh hoàng"

Ngày 15/10/2013 15:59 PM (GMT+7)

Giường sập, mẹ chồng đòi vào, đêm tân hôn với chị Hiền trở thành kinh hoàng.

Vợ chồng méo mặt vì gãy giường đêm tân hôn

Mỗi lần nhắc về đêm tân hôn kinh hoàng đó, chị Hiền lại không khỏi xấu hổ vì những gì đã xảy ra với hai vợ chồng trong đêm đầu tiên lấy nhau. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến chị ngượng đỏ mặt vì phi vụ…sập giường đêm tân hôn.

Hiện tại chị Hiền và chồng đang sống ở trên thành phố nơi cả hai cùng công tác, làm việc. Anh chị làm cùng công ty nên quen và yêu nhau. Nhưng trước đây khi cưới, theo ý ba mẹ nên cả hai phải làm đám cưới ở quê. Vì công việc bận rộn nên chuyện cưới xin hai vợ chồng chị đành nhờ bố mẹ, họ hàng ở quê lo giúp, chỉ đến gần ngày cưới mới về để chuẩn bị, cũng chính vì thế mà anh chị đều tuân theo những gì bố mẹ tính toán.

Nhìn chung mọi việc gia đình đều lo liệu chu đáo cả, chỉ có duy nhất một chuyện khiến anh chị không thực sự thích nhưng vẫn phải nghe theo vì không dám cãi lời bố mẹ, đó là chuyện chiếc giường cưới. Bố mẹ chồng chị Hiền vẫn sắm giường cưới mới cho anh chị nhưng đêm tân hôn thì hai vợ chồng phải sử dụng chiếc giường cưới cũ của người bác họ đã hơn hai mươi năm. Lí do là vì vợ chồng người bác họ đó lấy nhau tới giờ đã mấy chục năm mà vẫn yêu thương nhau, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, con cái thành đạt, giỏi giang nên bố mẹ chồng chị Hiền bắt hai vợ chồng chị phải động phòng trên chiếc giường đó để lấy may mắn với hi vọng sau này anh chị sẽ được hạnh phúc, sum vầy như hai bác.

Mẹ chồng chị nói: “Chiếc giường này đóng bằng gỗ lim, chắc và bền lắm, cứ nằm hàng chục năm nữa cũng không hỏng được. Vợ chồng hai bác ấy sống với nhau hạnh phúc, người ta tặng lại chiếc giường cưới năm xưa này là vì quý mến nhà mình, muốn truyền cái điều may mắn sang cho các con nên mới tặng lại. Còn bây giờ mua cái giường vài triệu bạc thì khó khăn gì đâu. Sau ngày động phòng, nếu thích các con cứ việc sang giường mới nằm. Nhưng hôm tân hôn nhất quyết phải nằm cái giường may mắn này để cuộc sống về sau viên mãn”. Nghe mẹ nói vậy nên dù không ưng ý hai vợ chồng chị cũng đành nghe theo. Tập tục ở quê là vậy, chiếc giường cưới, người trải chiếu mới cho hai vợ chồng cũng phải là người có cuộc sống gia đình hạnh phúc mới được làm. Nghĩ rằng chỉ một vài đêm ngủ trên chiếc giường đó cũng không sao nên vợ chồng chị cũng chấp nhận.

Giường sập - đêm tân hôn quot;kinh hoàngquot; - 1

Vợ chồng chị Hiền đã có một đêm tân hôn đáng nhớ vì sự cố cái giường.(Ảnh minh họa)

Có ai ngờ đâu, sau một ngày mệt nhoài với chuyện cưới xin, đêm hôm ấy, hai vợ chồng nằm bên nhau và tận hưởng những điều ngọt ngào nhất sau bao năm tháng yêu nhau. Vậy mà, “rầm” một cái, một tiếng động lớn vang lên, chị Hiền thì hốt hoảng khi người rơi phịch một cái xuống đất. Đã vậy, tiếng bố mẹ chồng ở dưới nhà chạy lên đập cửa ầm ầm hỏi lớn: “Ối giời ơi, hai vợ chồng làm sao mà giữa đêm lại có cái gì sập thế?” khiến chị Hiền càng hoảng loạn. Vơ vội bộ quần áo mặc lên người rồi bật điện, nhìn cảnh phòng cưới với chiếc 2 chiếc chân giường gãy, cái giường thì sập xuống khiến chị vừa buồn cười vừa bực bội. Đêm tân hôn của chị đã diễn ra như thế. Cái giường cũ bằng gỗ lim thì còn bền nhưng khổ nỗi 4 cái chân thì ngày đó lại không được đóng bằng gỗ lim nên đã mục cả rồi. Báo hại, đúng thời điểm “thăng hoa” của hai vợ chồng chị thì nó gẫy sập làm nên một kỉ niệm nhớ đời.

Đêm tân hôn chay vì nhà quá chật

Cũng méo mặt vì mọt đêm tân hôn không trọn vẹn, chị Thanh chia sẻ: “Với mọi người, đêm tân hôn là đêm đầu tiên sau khi thành vợ, thành chồng. Nhưng với nhà mình, phải gần một tuần sau khi cưới hai vợ chồng mới chính thức động phòng. Nguyên nhân cũng là bởi mình cưới ở quê, nhà chồng lại quá chật chội, không có không gian riêng cho hai vợ chồng nên đành nín nhịn chờ tới khi hết nghỉ phép, quay trở lại thành phố làm việc hai vợ chồng mới được “động phòng”.

Chị Thanh và chồng cũng tổ chức đám cưới ở quê. Ngay từ khi chuẩn bị cưới, chị Thanh đã lo đứng ngồi không yên vì vụ “động phòng”. Nhà chồng chị khá chật, lại có đến 3 đời sinh sống. Trên còn ông bà, bố mẹ, dưới lại có 3 đứa em chồng còn chưa lập gia đình sống cùng đó. Một căn nhà nhỏ có vài chục mét vuông mà từng ấy con người sinh sống nên không gian riêng tư của hai vợ chồng gần như không có.

Giường sập - đêm tân hôn quot;kinh hoàngquot; - 2

Không dám "yêu" đêm tân hôn vì nhà quá chật (Ảnh minh họa)

Hôm chuẩn bị lễ cưới, chiếc giường cưới của hai vợ chồng chị Thanh được kê cách giường của bố mẹ và hai hai đứa em út khoảng hơn 1 m. Mỗi giường ngăn cách nhau bởi một tấm màn gió mỏng manh. Nhìn cảnh tượng đó, chị Thanh không khỏi ái ngại khi hình dung tới cảnh đêm tân hôn. Quả đúng như những gì chị lo sợ, đêm tân hôn, ngay đến cả tiếng thở hai vợ chồng cũng như phải nín nhịn vì một tiếng động nhỏ người nằm giường bên cũng nghe thấy hết.

Thương vợ, chồng chị Thanh khẽ thì thầm vào tai vợ nói rằng nhẹ nhàng thôi sẽ không sao. Nhưng khi anh chị chỉ vừa mới “gần gũi”, một vài tiếng động rất nhỏ thôi được vang lên là anh chị đã nghe thấy một cơn ho thúng thắng của bố chồng. Tiếp đến là tiếng cười rúc rích của hai đứa em chồng. Mẹ chồng chị thì chốc lát lại thở dài. Mọi âm thanh trong đêm biểu hiện rõ ràng thái độ của mỗi người. Chị Thanh hãi quá đẩy chồng ra, nằm co quắp một chỗ không cho chồng động đến người.

Hết tuần nghỉ phép làm đám cưới, vợ chồng chị quay trở lại thành phố để tiếp tục công việc, đó mới thực sự là “đêm tân hôn” của hai vợ chồng. Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, chị lại cười ngượng ngùng: “Đêm tân hôn của vợ chồng mình đúng là chẳng giống ai”.

Tiểu Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan