Hãi hùng vì bạn gái...cuồng ghen

Ngày 30/08/2013 15:00 PM (GMT+7)

Máu Hoạn Thư khiến nhiều bạn gái biến mình thành một mẫu người đáng sợ.

Phụ nữ là một nửa của thế giới, là sự khao khát của cánh mày râu. Nhưng đôi khi phụ nữ vẫn còn những tính xấu khiến đàn ông...phát hãi:

Vừa yêu vừa chăm chăm lợi dụng

Hải Yến là một người con gái đẹp. Cô sở hữu sắc vóc  hơn người nên có phần hơi kiêu kì. Để trở thành người trong mộng của Hải Yến, Quân đã phải vượt qua rất nhiều những đối thủ khác. Anh không hẳn quá đẹp trai nhưng chỉ với tiềm lực kinh tế của Quân mới có thể chiều nổi tính cách tiểu thư của cô.

Hải Yến xinh nên được nhiều anh theo đuổi nhưng cuối cùng cô chọn Quân làm người đồng hành với mình. Tính tình Hải Yến điệu đà, thích trưng diện nên cô muốn người yêu phải đáp ứng được những điều này cho cô. Quân đi làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng khá cao vì thế anh có thể đưa Hải Yến đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, sắm cho cô những bộ váy đắt tiền mà cô thích. Còn những chàng trai khác, dù có yêu Hải Yến tới mấy nhưng trước những đòi hỏi quá cao về tài chính của Hải Yến họ cũng tự xin…rút lui.

Hãi hùng vì bạn gái...cuồng ghen - 1

Lợi dụng tiền bạc của bạn trai là cách mà nhiều cô gái hiện nay vẫn làm trong tình yêu (Ảnh minh họa)

Lúc được Hải Yến nhận lời Quân hạnh phúc lắm. Anh có phần đắc thắng khi được sở hữu một cô bạn gái xinh như người mẫu. Vì thế, Hải Yến đòi gì anh cũng chiều. Đã vậy cô lại có cách nói chuyện khôn khéo nên Quân cứ mê mệt: “Em thực sự cũng không muốn đòi hỏi nhiều ở anh đâu, nhưng hôm này đi cùng anh tới đám cưới của bạn anh, em không muốn anh mất mặt. Bạn bè ai cũng nói anh thành đạt lại có người yêu xinh, vậy mà em ăn mặc luộm thuộm tới đó thì em thấy xấu hổ lắm. Hay thôi em ở nhà”. Chỉ mới nghe người yêu nói vậy, Quân đã sốt sắng đưa bạn gái tới cửa hàng để mua sắm, nào là váy áo, giày dép, túi xách…đủ cả. Anh gạt phăng vấn đề tài chính: “Em không phải lo nghĩ tới khoản này, xấu chàng thì hổ ai, em hợp với bộ nào thì cứ lấy nhé”.

Những lần vòi vĩnh như thế diễn ra ngày một nhiều, những món quà cô muốn ngày một đắt đỏ và dù có là người kiếm được nhiều tiền nhưng Quân cũng dần dần bắt đầu cảm thấy xót ruột vì cách tiêu xài hoang phí của bạn gái. Nếu cô đòi mà không được là y như rằng cô sẽ giận dỗi. Dần dần vì mất quá nhiều tiền cho khoản ăn chơi mua sắm của bạn gái, lại thấy bạn gái là người ích kỉ, không kiếm ra tiền nên tiêu bừa bãi, không biết quý trọng tiền bạc nên Quân đã…rút lui trong êm nhẹ.  Anh tâm sự: “Là đàn ông mình cũng không tiếc gì bạn gái, thường xuyên mua quà cáp và những thứ mà cô ấy muốn. Nhưng mình có cảm giác cô ấy chỉ lợi dụng mình mà thôi. Vì thế mình chia tay”.

Cũng tương tự trường hợp của Hải Yến, Vân lại luôn dùng tới kế sách than nghèo kể khổ để lợi dụng người yêu. Biết Trường có điều kiện, gia đình lại giàu có, từ một cô gái nông thôn nghèo khó lên thành phố, Vân quyết chinh phục Trường bằng được. Trường vốn là một cậu ấm con nhà giàu nên khi yêu bạn gái cũng rất hào phóng. Mỗi lần bên người yêu, Vân lại than thở kêu khổ sở vì tháng này thiếu tiền nhà, tháng sau lại thiếu tiền ăn. Lần khác Vân lại khóc mếu nói rằng mẹ và em ở quê ốm nặng…Cứ như vậy, lợi dụng sự thương cảm của bạn trai đối với mình, Vân “kiếm” được không biết bao nhiêu tiền. Cô không phải lo chi trả tiền nhà cửa, sinh hoạt. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi một lần đến phòng bạn gái chơi, Trường nghe được cuộc điện thoại: “Tên người yêu ngốc của tao chẳng biết gì nên tao cứ thoải mái xin tiền mà hắn không tiếc cứ đưa ầm ầm, Giờ tao sướng lắm, tiêu tiền tẹt ga không phải lo”.

Sau lần đó, Trường mất hút. Vân ngơ ngác không hiểu vì sao người yêu bỗng nhiên cắt đứt mọi liên lạc. Còn Trường thì cạch đến già: “Mình cần phải cảnh giác hơn, mình không muốn gặp lại cô gái sống cơ hội và lừa lọc như vậy nữa”.

Hãi hùng vì bạn gái...cuồng ghen - 2

Bạn gái dọa chết nếu hai người chia tay (Ảnh minh họa)

“Nếu anh bỏ em, em sẽ chết”

Không lợi dụng bạn trai, sống tốt, hết lòng yêu thương và chăm sóc người yêu nhưng mẫu cô gái như Thùy Dương vẫn bị bạn trai…kinh hãi và nằng nặc đòi chia tay vì sợ không chịu nổi. Sự ủy mị, yếu đuối là lụy tình quá mức của Thùy Dương khiến người yêu cô cũng phải khiếp sợ.

Cho tới giờ đây, Giang vẫn chưa thể nào tìm cách để chấm dứt tình cảm với Thùy Dương được dù trong lòng anh lúc này không còn chút yêu thương nào hết mà thay vào đó chỉ là sự cám cảnh, chán chường và lo sợ vì bạn gái. Mới yêu nhau hơn 2 năm mà những ngày tháng qua với anh giống như địa ngục. Anh lúc nào cũng phải sẵn sàng trong tư thế năn nỉ nếu không bạn gái có thể…dọa chết bất cứ lúc nào.

Anh Giang tâm sự: “Tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ấy cũng là người hiền lành, tốt bụng nhưng sự ủy mị và lụy tình của cô ấy khiến tôi sợ hãi lắm. Mỗi khi hai đứa có chuyện gì giận nhau là cô ấy bỏ nhà đi mất tích, cả tuần không thèm về. Ai điện thoại cô ấy cũng không nghe, dù là bố mẹ. Cô ấy luôn nói rằng “Vì anh ấy phụ con nên con không thiết sống nữa” khiến trong mắt mọi người mình như một kẻ tội đồ. Mình không thể nhớ hết đã bao nhiêu lần mình phải đích thân đi đón cô ấy về và xin lỗi cô ấy (dù mình không có lỗi)”.

Theo lời chia sẻ của anh Giang, cuộc sống khó tránh khỏi những bất đồng dù là một đôi yêu nhau đến mấy đi chăng nữa. Anh còn nhớ cái lần giận nhau 1 tuần, anh đã phải như người nhận án tử khi nghe tin người yêu cắt tay tự sát phải vào bệnh viện. Anh vừa vào tới nơi, người nhà của Thùy Dương đã xâu xúm lại chửi rủa anh là tên đểu cáng nên mới làm khổ con họ như thế này.

Quá nhiều lần như vậy khiến Giang thấy sợ. Anh có cảm giác yêu Thùy Dương giống như một bản án tù chung thân mà dù còn tình cảm hay không anh cũng không bao giờ được phép “thả”. Đã vài lần anh thử nói lời chia tay nhẹ nhàng, khuyên nhủ cô ấy đủ điều nhưng y như rằng hôm sau cô ấy lại đến trước cổng nhà anh với con dao lam trên tay và lời đe dọa: “Em yêu anh và nếu không có được anh em thà chết”. Hành động của cô khiến không chỉ Giang mà gia đình anh cũng phải khiếp sợ.

Giờ đây Giang vẫn chưa tìm được cách nào để thoát ra khỏi tình yêu đáng sợ của Thùy Dương vì chỉ vừa mới ngừng quan tâm cô ấy lại dọa chết.

Hãi hùng vì bạn gái...cuồng ghen - 3

Khổ sở vì bạn gái cuồng ghen (Ảnh minh họa)

Ghen tuông bệnh hoạn

Nhắc tới mẫu bạn gái khiến nam giới kinh hãi phải kể đến trường hợp của Linh Nhi. Cô có tính ghen nổi tiếng, bạn bè thường trêu cô là “Hoạn Thư thời hiện đại”. Trước khi yêu Tuấn, đã có nhiều anh chàng cũng vì tính ghen tuông của Linh Nhi mà…chạy mất dép.

Khi mới yêu, Tuấn thấy Linh Nhi thật dễ thương. Cô có giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt xinh xắn và chiều chuộng người yêu hết mực. Cũng có một chút ghen tuông nhẹ, nhưng Tuấn thấy bình thường vì: “Con gái ai mà chẳng ghen tuông. Với lại có yêu thì mới ghen”. Nhưng cái “yêu thì mới ghen” đó càng về lâu càng đáng sợ.

Linh ghen với mọi người có giới tính nữ bên cạnh Tuấn. Dù đó là cô bạn thân bao năm, người đồng nghiệp làm cùng công ty, cô phụ nữ đi nhờ xe đang có bầu…Tất cả họ đều bị Linh đưa vào tầm ngắm nghi là tình địch. Tuấn không chỉ mệt mỏi vì sự trao khảo 24/24 của Linh mà còn hoảng sợ trước những cơn ghen tuông của cô.

Chỉ vì ban sáng cô bạn đồng nghiệp hỏng xe đi nhờ Tuấn một đoạn mà ngay chiều hô đó cả cơ quan của Tuấn đã náo loạn vì màn đánh ghen của Linh. Cô tìm tới tận nơi, nhanh như chớp túm lấy “tình địch” để đánh. Bất chấp sự can ngăn của mọi người, cơn ghen hăng máu lên Linh đánh cô gái kia tới tập trong khi cô ấy còn chưa kịp hiểu điều gì diễn ra. Về tới nhà Tuấn, Linh vẫn còn chưa hả cơn giận, cô đập phá đồ đạc, chửi Tuấn là người lăng nhăng, là tên khốn nạn. Đó không chỉ là một lần mà quá nhiều lần như vậy khiến Tuấn dần mất hết bạn bè vì bạn gái.

Khi Tuấn nói lời chia tay, Linh còn hăm dọa: “Nếu anh bỏ em, đừng hòng có cô gái nào được bén mảng tới anh trừ khi em yêu người khác em mới buông tha cho anh”. Kể từ ngày chia tay tới giờ, vì sợ sự manh động của Linh, Tuấn hạn chế không dám giao lưu tiếp xúc với những cô gái khác vì sợ họ bị liên lụy vì anh.

Li Li
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu