"Hôn ước 15 năm" và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X

Ngày 19/04/2016 09:15 AM (GMT+7)

Yêu một người đã quen 15 năm, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua thủ tục làm tóc, trang điểm, xóa móng, thậm chí bạn có thể sẵn sàng đi gặp nhà chồng với jeans rách và nguyên "cây" quần áo "bụi bặm".

Kết hôn với anh bạn từng quen từ tấm bé và được bố mẹ “mai mối” 15 năm về trước, chị Trang Nhung (24 tuổi, sinh sống tại Hải Phòng) đã có nhiều trải nghiệm khá thú vị và đáng nhớ.

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 1

Cô dâu Bùi Thị Trang Nhung và chú rể Bùi Quang Hoàng quyết định đi đến hôn nhân trong sự mừng vui khôn xiết của bố mẹ hai bên

Trang Nhung và Quang Hoàng đều sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hai người biết nhau từ khi còn là những cô cậu học sinh tiểu học. Năm đó, em gái Hoàng ốm phải nằm viện cả tuần. Bệnh viện lại quá đông, mẹ Hoàng phải xin ở nhờ một nhà dân gần đó, chính là nhà cô con dâu hiện tại. Bố Hoàng là thủy thủ thường xuyên đi xa, ở nhà chỉ có 3 mẹ con nên cả 3 cùng “tá túc” suốt thời gian điều trị.

Sau đó, hai bà mẹ ngày càng thấy hợp nhau về tính cách. Hai gia đình dần trở nên thân thiết và thường xuyên qua lại, gặp gỡ với mong ước có thể tác hợp cho các con, không cặp lớn thì cặp bé. Tuy vậy, qua nhiều năm, trong mắt hai cô cậu học sinh trung học lúc bấy giờ, “đối phương” đều không có chút gì hấp dẫn.

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 2

Ấn tượng của tôi về anh Hoàng ngày đó là một chàng học sinh khá xuề xòa, mặt lại nhiều mụn và có chút khờ khạo, chẳng có gì đặc biệt. Còn với anh, tôi đích thị là con bé mọt sách chỉ biết mỗi học và học, thật nhàm chán” – Trang Nhung kể lại

Theo lời kể của Trang Nhung: “Thực ra, từ năm chúng tôi cùng thi đại học, các bố các mẹ đã cùng đi lễ chùa, về thăm quê nhà nhau, gặp mặt họ hàng hai bên xong xuôi, yên tâm rồi mới quay lại tiếp tục chuyện quan trọng nhất là mối 2 con cho nhau. Bố mẹ rất tích cực tạo điều kiện cho 2 đứa gặp gỡ, tổ chức liên hoan ăn mừng đỗ đại học liên tục, ở  hết nhà nọ đến nhà kia…

Tuy vậy, mọi cố gắng ngầm gán ghép của các ông bố, bà mẹ đều không có kết quả gì. Những năm sau đó, Nhung lên Hà Nội học Học viện Tài chính, còn Hoàng sang Trung Quốc du học. Suốt những năm đại học, cả hai cũng không có cơ hội gặp nhau và không giữ liên lạc thường xuyên.

Năm 2015, khi Nhung quyết định về Hải Phòng xin việc cũng là lúc Hoàng đã hoàn thành khóa học và về nước. Gặp lại nhau sau nhiều năm, cả hai đều bỡ ngỡ về những sự thay đổi, lạ lẫm của người còn lại. Và quan trọng nhất, trò chuyện cùng nhau sau một thời gian dài bận rộn với những kế hoạch riêng, họ đã phát hiện ra nhiều điểm chung trong suy nghĩ và quan điểm sống:

Khi gặp lại, anh không còn là chàng trai bảo thủ lười học, tôi cũng không còn là con mọt sách ngố tàu năm ấy. Hai đứa đều từng khởi nghiệp khi còn khá trẻ nên có rất nhiều chuyện để chia sẻ cùng nhau, say sưa trò chuyện hàng giờ không chán. Dần dần, cả hai cùng ‘đổ’ mà chẳng rõ ai cưa ai nữa” - Trang Nhung kể lại.

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 3

Với Trang Nhung, tình yêu xuất phát từ tình bạn thường đơn giản hơn, không màu mè, có thể không quá lãng mạn nhưng đủ thực tế và rất đáng tin cậy

Chỉ sau đó vài tháng, họ quyết định đi đến hôn nhân trong sự ngỡ ngàng của đông đảo bạn bè và sự mừng vui vô tận của hai bên gia đình. Hiện tại, cặp đôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Và với nàng dâu mới Trang Nhung, việc làm dâu một gia đình vốn đã thân thiết như ruột thịt có khá nhiều điều thú vị.

Cùng lắng nghe tâm sự của nàng dâu mới Trang Nhung về “hôn ước 15 năm” và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc:

Yêu một người đã quen 15 năm

1. Là sẽ không bao giờ có chuyện “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Em chồng có thể "xù lông giơ vuốt" với ai, nhưng với chị dâu đã chơi với em từ hồi 3 tuổi này, thì đó giống một bà chị gái nhiều hơn. Và em sẵn sàng dành tiền mua bim bim cho chị ăn mỗi lần chị đến nhà.

2. Là không bao giờ sợ chuyện “mẹ chồng - nàng dâu”. Bởi nếu má chồng của bạn đã từng chải tóc cho bạn, đọc sách ru bạn, ngủ cùng với bạn từ hồi bạn còn bé tí thì má cũng sẵn sàng dạy dỗ bạn từ những thứ nhỏ xíu sao cho mọi việc thật là tươm tất. Má sẽ chẳng bao giờ chê bạn như trong nỗi sợ hãi thường trực của bạn mỗi lần hình dung về mẹ chồng tương lai.

Má biết chính xác bạn thích ăn gì, nên mỗi lần bạn đến nhà đều được thưởng thức toàn là những món bạn ưng. Má lúc nào cũng tâm lý, săn sóc nhưng không chiều chuộng, thân tình nhưng không khách sáo, chỉ bảo nhưng không dồn việc. Sẽ chẳng có má chồng nào tuyệt vời hơn người mà bạn đã từng nhiều lần tiếp chuyện thay mẹ đẻ mỗi khi má đến chơi mà mẹ chưa kịp về nhà.

3. Là bạn sẽ có bố chồng vừa đẹp trai vừa dễ tính. Bố chồng biết bạn từ hồi bé tí lận, là người thường gắp đồ ăn ngon cho bạn, người thường vụng về giải thích với bạn về tật ăn nhanh của mình để bạn yên tâm bình tĩnh ăn thỏa thích mỗi khi bố chồng ăn xong trước tiên. Có bố chồng là thủy thủ, lúc nào bố cũng có cả tá chuyện hay ho thú vị để kể cho bạn nghe về hơn 50 quốc gia mà ông bạn đã từng đặt chân đến.

4. Là không có chuyện hồi hộp lần đầu ra mắt. Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua thủ tục làm tóc, trang điểm, xóa móng, thậm chí bạn có thể sẵn sàng đi gặp nhà chồng với jeans rách và nguyên "cây" quần áo "bụi bặm".

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 4

Cặp đôi hạnh phúc tận hưởng tuần trăng mật

5. Là hai bên gia đình đã biết nhau quá rõ, không bao giờ khách sáo theo kiểu chê con mình - khen dâu/rể trước mặt hay mắng mỏ dâu/rể sau lưng. Làm tốt thì khen, khen thật lòng khen nhiệt tình luôn, làm dở thì cả hai đứa cùng bị mắng.

6. Là ba mẹ vợ biết rõ con rể thích ăn gì, là bố mẹ chồng nắm vững món tủ mà con dâu yêu thích. Mẹ vợ đi siêu thị sẽ mua một túi lớn bánh đậu xanh, đợi con rể với con gái đi chơi về sẽ cầm túi bánh chạy xuống đưa, rồi tế nhị chạy lên để hai đứa ăn thoải mái tự nhiên.

Là má chồng rỉ tai con dâu: "Ăn bánh giày giò này đi, má phần riêng con đó, má mà không phần Hoàng sẽ ăn hết của con, con phải ăn nhiều cho béo nghe chưa, con gầy quá mà" trong khi thực tình bạn đâu có gầy gì đâu.

Là ba vợ hứng chí tuyên bố phải dạy con rể cách làm sao nộp hết lương mà vẫn lập được "quỹ đen", để tương lai sẽ trở thành người có tiếng nói trong gia đình, là bố chồng nhẫn nại ngồi đợi con trai đi chơi về mỗi 11h tối.

7. Là cảm giác em trai ruột của bạn, vốn là người luôn cân nhắc rất nhiều mỗi khi chấp nhận kết bạn với người thân trên mạng xã hội, nhưng anh rể lại trở thành người thân duy nhất cu cậu chủ động gửi lời mời.

8. Là cảm giác vừa bất ngờ vừa thú vị của cha mẹ, khi mà trong suốt 15 năm qua, vì quá mong muốn trở thành thông gia đã cố sức mai mối cho cặp em trai - em gái, vì biết chẳng hy vọng gì được ở cặp lớn rồi. Thế rồi một ngày đẹp trời, sau khi anh - chị gặp lại sau nhiều năm mất liên lạc, cặp em có thể hào hứng chuyển nhượng “hôn ước” 15 năm cho cặp lớn.

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 5

Bố mẹ hai bên từ bạn bè thân thiết đã trở thành thông gia như họ hằng mong muốn

9. Là ba má hai bên đã quá hiểu nhau để sẵn sàng cách tân mọi thủ tục truyền thống để đám cưới nhẹ nhàng và văn minh hơn, là cảm giác bố mẹ hiện đại đến nỗi, điều quan trọng nhất chính là giấy tờ đăng ký và tuần trăng mật - nhất - định - phải - có - dù - đi - gần - hay - đi xa.

10. Là cảm giác cái gì cũng cực kỳ đơn giản. Đó là người bạn đã biết quá rõ cả những chuyện kỳ cục xấu hổ nhất, đến mức mỗi lần hắn gặp thất bại bạn còn sung sướng cười chê. Từ chuyện đối phương đã lái bao nhiêu "máy bay", còn bạn thì có bao nhiêu "phi công" nhòm ngó, đến chuyện thành tích học tập ra sao, đi làm thế nào, từng mai mối cho ai, yêu ai không thành, yêu ai bị phản đối...; thậm chí cả chuyện không liên quan bên lề như chú bác mới mua xe máy, bạn cũng biết tuốt tuồn tuột.

Yêu chính là cưới. Hôm trước tỏ tình, hôm sau ra mắt bố mẹ kiêm luôn cầu hôn. Ngày giờ cưới xin có ngay chỉ sau 1 tuần yêu nhau, đăng ký kết hôn có sau 1 tháng. Chẳng ai ngại ngần gì, vì các bạn đã có tận 15 năm “tìm hiểu”.

11. Là cảm giác vừa quen vừa lạ. Người ấy chính là người mình đã quen 15 năm, tại sao trước đây chưa từng nhìn thấy điểm tốt? Tại sao 15 năm rồi, mà ngày nào cũng phát hiện thêm một điểm mới mẻ thú vị? Ồ, hóa ra Trung Quốc có vẻ là một đất nước tốt, tốt hơn mình nghĩ, thay đổi anh chàng ngỗ nghịch này.Ồ, hóa ra Hà Nội có vẻ là một thành phố tốt, tốt đến mức dập tắt tính tình thích lấn át của cô nàng này.

Là cảm giác vừa buồn cười vừa sung sướng. Những năm đại học trôi qua, một đứa Hà Nội một đứa Vân Nam. Ngày gặp lại, bạn đang tính "bám đuôi" anh trai nhiều năm đi ăn cưới, để xem trong đám bạn bè, họ hàng của anh ấy, có ai tiềm năng trở thành chồng tương lai không? Thì bạn bỗng nhận ra mình bị "sét đánh". Và khi đối tượng bám càng trở thành đối tượng mục tiêu, thì bạn phải thay đổi kế hoạch 180 độ. Dẹp, dẹp hết mấy anh bạn đi, làm thế nào để theo đuổi “anh trai 15 năm” bây giờ?

quot;Hôn ước 15 nămquot; và cái kết ngọt ngào của cặp đôi 9X - 6

Với Trang Nhung, được làm dâu một người mẹ chồng từng gần gũi với mình từ nhỏ cũng là một may mắn lớn

12. Là cảm giác nhiều lúc băn khoăn khó hiểu. Sẽ như thế nào nếu những năm qua chúng ta yêu nhau? Có phải như vậy, chúng ta sẽ tránh được biết bao tổn thương đau khổ, chúng ta sẽ trở thành một cặp yêu nhau lâu năm, cùng vượt qua thời đại học rồi mới cưới...?

Nhưng không, chắc chắn sẽ không phải như vậy, bởi nếu chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, thì chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu trước đó, 15 năm chẳng phải là quá dài để cho vô số cơ hội xảy ra sao? Chúng ta đã trải qua khá nhiều chuyện tổn thương đau khổ, chúng ta chai sạn, chúng ta mất niềm tin, chúng ta không còn ngây thơ nhưng chúng ta nhiều trải nghiệm, chúng ta cùng lớn lên. Và do đó, tuy chúng ta sinh ra không phải để dành cho nhau, nhưng chúng ta sau khi trưởng thành chính là dành cho nhau.

Rồi một ngày, gặp được đúng người, đúng thời điểm, bạn sẽ hiểu, việc kết hôn với ai đó không phải nấm mồ chôn mà là khởi đầu của tình yêu là điều hoàn toàn có thể.

Hoài Thu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cặp đôi ấn tượng