Khi người đàn bà trắc nết mê trai

Ngày 29/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhưng sau hôn nhân đổ vỡ đó, anh đánh mất niềm tin vào tình yêu, vì bị tổn thương sâu sắc bởi cách ứng xử của người vợ ngoại tình…

Dù sống bên chồng con, nhưng không lúc nào Mai không nghĩ đến tình trẻ - người mà cô luôn cho rằng hoàn hảo hơn bất cứ người đàn ông khác trên đời. Đến khi bị chồng phát hiện, người đàn bà lăng loàn không một chút hối lỗi, ngược lại còn quyết tâm rời bỏ chồng con để đến với “tình yêu đích thực”.

Người vợ giỏi đóng vai “dâu ngoan”

Người ta vẫn nói, chuyện đàn ông phải lòng hay say nắng người phụ nữ khác ngoài vợ là chuyện bình thường. Dù có ngoại tình, họ vẫn nhớ tới vợ con, biết điểm dừng để quay về với gia đình.

Tuy nhiên, phụ nữ thì khác, một khi đã sa chân vào vũng lầy tình yêu, họ không thể nhớ tới những người thương yêu đang chờ đợi ở nhà, thậm chí, họ sẵn sàng dứt áo bỏ chồng con ra đi để được sống hạnh phúc với người mới. Trường hợp của Mai là ví dụ điển hình nhất mà ông Lương Hiền Duy – Giám đốc công ty Thám tử Lương Gia từng biết.

Mai lấy Hải năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học, vì có bầu trước nên cô đành làm vợ, làm mẹ khi tuổi đời còn khá trẻ. Dù tính tình khá trẻ con nhưng cô vẫn được gia đình nhà chồng xem trọng vì cô xuất thân danh giá, lại xinh đẹp, học giỏi.

Sau khi sinh con, cô xin đi làm ngay, dù gia đình chồng và bố mẹ đẻ ngăn cản, vì muốn cô ở nhà chăm con và không phải làm việc vất vả. Tuy nhiên, vốn là cô gái năng động, Mai không chịu được cuộc sống gò bó bên bốn bức tường, nên nhất quyết xin đi làm bằng được. Gia đình chồng đành phải đồng ý khi Mai hứa sẽ lo chu toàn chuyện nhà cửa, không để công việc ảnh hưởng đến gia đình, con cái.

Vốn dĩ trong cuộc sống vợ chồng, Hải và Mai luôn bất đồng quan điểm, nên việc Mai quyết tâm đi làm khiến anh rất khó chịu. Nhưng thấy Mai đi làm mà vẫn chu tất việc con cái, làm dâu, nên anh cũng không còn cằn nhằn vợ nữa. Sau hai năm đi làm, vì có chuyên môn, lại nhanh nhẹn, được việc, Mai được cử đi học ở úc 3 năm. Đương nhiên, gia đình chồng không đồng ý, vì thế cơ hội của Mai được dành cho người khác. Kể từ đó, cô và chồng luôn có những mâu thuẫn không thể giải quyết.

Bất kể chuyện gì dù nhỏ cũng trở thành to tát khi hai vợ chồng Mai đem ra bàn bạc. Dù căng thẳng liên tục kéo dài nhưng trước mặt cha mẹ chồng, cả hai người luôn biết cách che giấu không để các cụ phát hiện ra. ước mơ, hoài bão của Mai trong công việc cứ ngày một tăng, với cô, được đi làm thích hơn vạn lần ở nhà.

Mê “trai trẻ” vì được đồng cảm

Mỗi lần nghe con khóc, chồng cằn nhằn, cha mẹ chồng lại dặn này nọ... khiến cô thấy mệt mỏi, bức bối đến mức muốn vỡ tung đầu óc. Những lúc như thế, cô lại về nhà cha mẹ đẻ kể xấu chồng. Nhưng bố mẹ cô không những không bênh con gái, lại còn ra sức nói đỡ cho con rể. Họ nói do Mai chưa sống hết lòng với chồng, còn mơ mộng viển vông ở phương trời nào đó, nên luôn thấy bất mãn với chồng và gia đình chồng. Nếu cô chịu an phận thủ thường thì sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra, dẫn đến bất hòa như bây giờ.

Khi người đàn bà trắc nết mê trai - 1

Thấy vợ luôn đi sớm, về muộn và tỏ ra yêu đời hơn nên Hải cảm thấy nghi ngờ (Ảnh minh họa)

Không có người hiểu được tâm tư tình cảm của mình, Mai quay sang tìm sự đồng cảm cùng những đồng nghiệp đang sát cánh cùng cô trong dự án mới. May thay, cô khá hợp cạ với Nam Anh, chàng trai kém cô ba tuổi, người được cử đi tu nghiệp ở úc thay cô mấy năm trước.

Nam Anh trước đây vốn rất khâm phục sự thông minh, tài giỏi của Mai, dù biết cô đã có chồng con nhưng anh này vẫn tỏ lòng mến mộ. Tất cả những dự án lớn nhỏ mà vào tay Mai và Nam Anh đều thành công rực rỡ bởi ý tưởng của Mai, người thực hiện là anh chàng này đều nhận được đánh giá xuất sắc. Cả hai người tỏ ra tâm đầu ý hợp trong công việc, quan điểm sống, đặc biệt, Nam Anh luôn là người thấu hiểu, an ủi và có mặt khi Mai cảm thấy bế tắc, buồn bã trong cuộc sống hôn nhân. Từ cảm mến, Mai cũng dần xuôi theo chàng trai trẻ và cũng không biết tự lúc nào họ đã phải lòng nhau.

Thấy vợ luôn đi sớm, về muộn và tỏ ra yêu đời hơn nên Hải cảm thấy nghi ngờ, anh mấy lần theo dõi vợ sau giờ làm nhưng không thấy điều gì bất thường, cô về trễ là do về nhà mẹ và đôi lúc làm thêm giờ. Tuy nhiên, một lần anh tình cờ đọc trộm mail của vợ, anh phát hiện được trong đó có những lời đường mật với một nickname lạ. Anh nhất quyết tìm cho ra kẻ đó là ai.

Hải tìm đến các thám tử công ty Lương Gia. Anh khẳng định với các thám tử là vợ anh có nhân tình, nhưng anh chẳng thể nào bắt tận tay được. Anh nhờ các thám tử phải theo sát vợ 24/24, nếu có gì bất thường phải báo ngay với anh. Hợp đồng được kí kết, các thám tử vào cuộc theo dõi Mai, bắt đầu từ khi cô vừa bước chân ra khỏi nhà cho đến khi cổng nhà cô đã khóa trái cửa và điện tắt hết.

Hàng ngày, Mai đến công sở vào lúc sáng sớm và về lúc chiều muộn, sau giờ làm, cô chỉ ở nhà và ít khi đi đâu, nếu có đi thì đi cùng chồng. Vậy thời gian nào để cô hẹn hò tình trẻ?

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, các thám tử thấy hằng ngày Mai và Nam Anh thường rời khỏi cơ quan vào tầm khoảng 2h – 3h chiều. Lấy lý do là cần hẹn đối tác bàn bạc công việc, hai người thường hẹn nhau rời cơ quan, gặp gỡ nhau trong nhà nghỉ mỗi ngày với thời gian ngắn ngủi từ 1-2 tiếng mỗi ngày. Mai và Nam Anh quy ước với nhau không gặp sau giờ làm việc và mọi tin nhắn sẽ phải hủy ngay sau khi đọc.

Chính vì vậy, một thời gian rất dài, chồng Mai và cả gia đình chồng đều không ai nghi ngờ gì cô. Trước mặt mọi người, Mai luôn là một người vợ hiền, dâu đảm, vừa giỏi việc cơ quan, vừa biết quán xuyến việc nhà. Không ai có thể ngờ vợ và con dâu của họ, mỗi ngày đều ăn cắp giờ làm của cơ quan để hẹn hò với “trai trẻ”.

Thực ra, Mai cũng muốn mượn gia đình làm bình phong, để tránh miệng tiếng và không ảnh hưởng đến sự thăng tiến. Tuy nhiên, sau một thời gian dài cặp kè với nhau, Nam Anh thực sự muốn sống cùng Mai như vợ chồng. Anh ta nói không sợ người đời dị nghị, cười chê khi “trai tân đi lấy gái nạ dòng”. Nghe người tình trẻ nói thế, Mai càng cảm động, càng quyết tâm gắn bó với anh ta.

Quan hệ của Mai và Nam Anh bị phát hiện. Các thám tử đã bí mật theo sát và chụp lại một số hình ảnh làm chứng cứ. Khi những hình ảnh hẹn hò của người vợ trắc nết được gửi đến cho Hải, anh tỏ ra rất bình tĩnh. Tìm đến quán cà phê nơi vợ và nhân tình đang vui vẻ, Hải đến trước mặt vợ, nói nhẹ nhàng: “Thì ra đây là điều khiến em muốn đi làm hơn ở nhà? Em và bạn cứ tiếp tục đi nhé!”. Nói xong, Hải bỏ đi ngay, khiến Mai và Nam Anh ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình…!?

Sau này, khi đã rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”, Hải mới kể lại, tối hôm đến tận nơi bắt gặp vợ và nhân tình đó, vợ chồng Hải đã có buổi nói chuyện rõ ràng. Hải nói nếu Mai muốn anh bỏ qua và không để bố mẹ hai bên biết chuyện thì phải cắt đứt với cậu trai trẻ kia và nghỉ việc ngay lập tức.

Tuy nhiên, trái với những điều anh nghĩ, Mai thản nhiên thừa nhận đã cặp kè với “tình trẻ” được một thời gian rồi và không thể chia tay với cậu ta. Mai chấp nhận nuôi con, “nhường” quyền nuôi con cho chồng. Hải đồng ý với điều kiện đó vì thương con, vì muốn Mai rảnh rang đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng sau hôn nhân đổ vỡ đó, anh đánh mất niềm tin vào tình yêu, vì bị tổn thương sâu sắc bởi cách ứng xử của người vợ ngoại tình…

Theo Đời sống pháp luật
Nguồn:

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu