Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh

Ngày 22/09/2015 11:27 AM (GMT+7)

Khâm phục chàng mắc bệnh xương thủy tinh, Như Tuyên đã đem lòng yêu và chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Ngọc Anh.

Mối tình của chàng trai đầy nghị lực mắc bệnh xương thủy tinh Vũ Ngọc Anh (quê Hải Phòng) và cô gái 9x Lê Trần Như Tuyên đến từ Tuyên Quang khiến bất cứ ai biết đến cặp đôi này đều phải ngưỡng mộ và khâm phục. Họ đã đến bên nhau bằng tình yêu chân thành, bằng sự rung động của con tim, vượt lên mọi khó khăn đời thường.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 1

Chàng trai xương thủy tinh Vũ Ngọc Anh và cô gái 9x Lê Trần Như Tuyên

Hiện tại, cặp đôi này đã yêu nhau được hơn 1 năm. Điều thú vị là câu chuyện tình của họ bắt đầu do chính Như Tuyên chủ động.

Cô gái 20 tuổi ấy biết đến Ngọc Anh qua một số bài báo. Trong lòng cô ấn tượng và khâm phục chàng trai giàu nghị lực đã từng 150 lần gãy xương vì căn bệnh xương thủy tinh. Chính từ điều này đã khiến cô mong muốn được gần gũi hơn với anh.

Như Tuyên bắt đầu làm quen với Ngọc Anh bằng việc kết bạn trên facebook. Mỗi ngày cô đều theo dõi các hoạt động của chàng trai này mặc dù họ không mấy khi trò chuyện.

Sau một thời gian quen nhau qua mạng, trong buổi talk show của Ngọc Anh, Như Tuyên đã tới dự và có cơ hội tiếp xúc, hiểu hơn về chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 2

Chính Như Tuyên là người đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Ngọc Anh

Nhưng khi Như Tuyên quyết định bày tỏ tình cảm của mình, Ngọc Anh đã từ chối vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới sau những tổn thương đã từng trải qua. Tuy nhiên, chính bằng sự chân thành và tình yêu quá lớn mà Như Tuyên dành cho mình, cuối cùng, Ngọc Anh đã nhận lời.

Đến với nhau bằng tình yêu chân thành, cặp đôi này thường xuyên đi du lịch cùng nhau dù việc di chuyển của Ngọc Anh không dễ dàng. Cả hai cũng đã cùng nhau đi khám phá các địa danh như Lũng Cú (Hà Giang), Tam Đảo, Sapa... Mỗi lần đi hẹn hò, Ngọc Anh vẫn chủ động tới đón đưa người yêu như bao chàng trai khác.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 3

Cả hai yêu nhau và có những kỉ niệm ngọt ngào như bao cặp đôi khác

Mong ước hiện tại của Ngọc Anh và Như Tuyên là được tiếp tục đồng hành bên nhau, trải nghiệm những điều thú vị cùng nhau trong cuộc sống. Và trên hết là cặp đôi này cùng mơ về một cái kết ngọt ngào cho tình yêu của mình.

Cùng trò chuyện với Ngọc Anh – chàng trai sinh năm 1987, người từng 150 lần gãy xương vì căn bệnh xương thủy tinh để hiểu hơn về mối tình đáng khâm phục của anh với Như Tuyên:

Ấn tượng ban đầu của anh về Như Tuyên là gì?

Lần đầu tiên mình cũng không ấn tượng gì nhiều, vì lần đó là Tuyên làm cộng tác viên với nhóm tình nguyện “Không thể vỡ” - nhóm này chuyên quan tâm đến các hoàn cảnh bị xương thủy tinh khác và giúp đỡ họ về hướng nghiệp và học hành do mình lập lên cũng khá lâu rồi. Hôm đó là buổi hoạt động đầu tiên của nhóm và Tuyên có tham gia cùng. Tuyên ít nói, trầm trầm, nên mình không nói chuyện được nhiều, chỉ có cố tỏ ra thân thiện thôi.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 4

Tình yêu chân thành và sâu đậm của Như Tuyên là điều khiến Ngọc Anh cảm động

Được biết, khi Như Tuyên bày tỏ tình cảm, anh đã quyết định từ chối, nguyên nhân nào đã khiến anh làm như vậy? Phải chăng vì anh hoài nghi tình cảm của cô ấy?

Thực ra lúc đó mình cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, vì đấy là thời điểm mình đang bận cuốn vào vòng xoáy của công việc. Hơn nữa cảm giác của mình lúc đó chỉ là quý em thôi chứ không có gì khác.

Còn chuyện hoài nghi thì không, vì mình cảm thấy ở em không có gì phải nói dối mình cả. Mình là một người có thể xác hơi khác người, có một người con gái yêu thương là rất quý, và tình cảm đó đều xuất phát từ trái tim nên không có sự hoài nghi nào cả. Vả lại mình có phải đại gia hay hotboy gì đâu để mà em lợi dụng.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 5

Cặp đôi này đã cùng nhau đi du lịch ở rất nhiều nơi

Điều gì ở Như Tuyên đã làm anh thay đổi quyết định, xác định gắn bó với cô gái 9x này?

Sự chân thành qua những câu chuyện em kể, sự tự tin về những gì em muốn làm được và đặc biệt hơn là em yêu mình. Và chính những điều đó làm mình suy nghĩ lại, mình cũng đã bày tỏ tình cảm cho em biết, và rồi hai đứa chính thức yêu nhau lúc nào không hay.

Có bao giờ anh lo sợ rằng gia đình (nhất là về phía gia đình Như Tuyên) sẽ là rào cản trong tình yêu của hai người? Nếu thực sự có chuyện phản đối, anh nghĩ mình có bỏ cuộc không?

Đặt vào địa vị của hai đấng sinh thành, không ai là không muốn con mình lấy được một người vợ/chồng tốt cả. Tốt ở đây là đúng là tốt cả về nghĩa đen và nghĩa bóng. Tất nhiên là mọi người nhìn thấy mình không giống người bình thường thì sẽ phản đối, điều đó là chắc chắn. Và chuyện rào cản thì mình khẳng định là sẽ có, nhưng đó không phải là rào cản quá nhiều trong chuyện tình yêu bọn mình.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 6

Em là người tự tin và tin vào hạnh phúc của mình phải do mình chọn, thế nên mình cũng không quá lo sợ khi có rào cản về phía gia đình, bọn mình chỉ cần cho bố mẹ thấy, bọn mình đang hạnh phúc, mình đủ tốt, đủ tự tin để lo cho con gái của bố mẹ một cuộc sống hạnh phúc là được. Bố mẹ rồi cũng sẽ thấy được sự lựa chọn của bọn mình là đúng đắn. Yêu thương là do mình chọn mà.

Tại sao lại bỏ cuộc? Còn nhiều chuyện kinh khủng hơn mình còn không bỏ cuộc, đây là hạnh phúc của mình, một nửa của mình mãi mới kiếm được thì có lẽ bỏ cuộc không phải là từ mà mình sẽ phải dùng tới.

Mối tình cô gái yêu chàng trai xương thủy tinh - 7

Khoảnh khắc ngọt ngào tại Sapa - chuyến du lịch của Ngọc Anh và Như Tuyên

Với anh, điều khó khăn lớn nhất trong cuộc tình này là gì?

Mình không thấy có gì khó khan cả. Hoàn toàn bình thường như những “cặp đôi” khác, đôi khi có phần hơn một chút vì các bạn hay gato với bọn mình. (Cười)

Gần 1 năm yêu nhau, kỉ niệm nào là đáng nhớ nhất với anh và Như Tuyên?

Có lần mình đi nhậu với khách hàng, sau đó say, về nhà và nói linh tinh, em lo lắng sợ mình ngã và bị tai nạn. Sau đó em khóc, rồi dỗi luôn mấy ngày trời. Từ đó đi gặp khách hàng cứ cố gắng không để say đến mức như thế nữa. Vì giờ đây mình cũng có một người để về nhà sớm hơn vào cuối ngày, một người chúc ngủ ngon vào mỗi tối.

Mong ước lớn nhất lúc này của anh trong tình yêu là gì?

Kết thúc đẹp cho một tình yêu đẹp chính là một đám cưới đẹp.

Anh đã lên dự định về một đám cưới hay chưa? Và nếu có, đó là khi nào?

Mình đã có kế hoạch, còn bao giờ thì mọi người sẽ rõ khi bọn mình rục rịch chuẩn bị…

Cảm ơn anh rất nhiều vì những chia sẻ! Chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Lam Giang (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu