Những cô nàng “sỗ sàng” khi yêu

Ngày 26/10/2014 16:48 PM (GMT+7)

Đức choáng váng khi vừa mới nhận lời yêu nhau, đưa đi chơi, bạn gái gạ vào thuê nhà nghỉ.

Cuộc sống hiện đại khiến nhiều bạn trẻ thoáng hơn trong cách nghĩ, cách sống và cách yêu. Bởi thế ngày nay cũng không có gì lạ khi một cô nàng “cầm cưa” chủ động đi tìm người bạn trai mà cô ấy thích. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn cho trong tình yêu mà các cô gái cần kiểm soát để không biết mình thành những người quá “sỗ sàng” trong tình yêu và khiến các chàng trai… chết khiếp:

Tấn công dồn dập khiến bạn trai sợ hãi

Cả công ty không còn ai lạ gì chuyện Tuyết đem lòng yêu Thành. Chuyện tình công sở vốn dĩ không được khuyến khích tại nơi mà cả hai người làm nhưng Tuyết bất chấp tất cả để khẳng định tình yêu của mình. Chiến lược “phong tỏa bốn phương” của Tuyết với Thành khiến anh chàng ngộp thở, thậm chí là sợ hãi.

Tuyết là cô gái trẻ măng, vừa mới ra trường được vài tháng và vào đây làm việc. Còn Thành là anh chàng điển trai, chững chạc, cũng thuộc hàng “hot boy” của công ty khi mà 27 tuổi, tài giỏi, con nhà tử tế mà vẫn chưa có bạn trai. Bởi thế, ngay khi vừa vào làm việc, hình ảnh chàng trai đúng mẫu người lí tưởng là Thành xuất hiện đã khiến cô gái trẻ như Tuyết mê mệt.

Là một người trẻ, tư tưởng hiện đại, không ngại thể hiện mình nên Tuyết cũng chẳng ngần ngại tuyên bố với mọi người trong công ty chuyện: “Em yêu anh Thành rồi đấy nhé”. Đầu tiên là hôm sinh nhật Thành, đích thân Tuyết mang chiếc bánh sinh nhật to đùng tới văn phòng và ghi dòng chữ đầy ấn tượng lên đó: “Chúc mừng sinh nhật anh! Em yêu anh!”.

Vậy là từ hôm đó, câu chuyện “Thành là của Tuyết” đồn ầm khắp công ty. Bản thân Thành chưa kịp có cảm nhận gì với cô nàng thì đi đến đâu cũng bị những lời xì xào, bàn tán, thăm hỏi khiến anh thấy sợ. Thêm vào đó, Tuyết tấn công ra mặt. Anh làm gì, ở đâu trong suốt một ngày ở cơ quan cô ấy cũng xán lại gần khiến anh mất tự nhiên.

Những cô nàng “sỗ sàng” khi yêu - 1

Tuyết tấn công ra mặt khiến Thành hoảng hồn vì bị đeo bám (Ảnh minh họa)

Ban ngày ở công ty từ lúc đi ăn sáng, nghỉ trưa, chiều đi họp… không một lúc nào Tuyết buông tha cho Thành. Tối về nhà, cô lại điện thoại, nhắn tin liên hồi. Không đáp lại Thành sợ cùng làm với nhau mất lòng mà trả lời thì cô nàng càng tin rằng Thành cũng yêu mình.

Chưa hết, bất cứ cô gái nào léng phéng lại gần Thành là bị Tuyết “dằn mặt”. Có lần anh đi chơi với đám bạn thân từ ngày học cấp 2, đèo một cô bạn gái về, bị Tuyết nhìn thấy, hôm sau y như rằng cô bạn gái đó la oai oái vì bị Tuyết điện thoại chửi bới.

Mặc dù nhiều lần nói với Tuyết rõ ràng về tình cảm của mình nhưng Tuyết vẫn không thay đổi nên Thành cảm thấy khổ sở vô cùng. Để cách ly cô nàng, Thành đành làm đơn xin chuyển nơi làm vào Sài Gòn 1 năm để cô nàng không quấy rầy thêm nữa.

Vừa nhận lời yêu đã gạ đi… nhà nghỉ

Cũng mang tư tưởng mới mẻ, táo bạo trong tình yêu, Huyền đã nhanh chóng đánh mất một chàng trai tốt chỉ vì lần đầu đi hẹn hò cô đã gạ bạn trai vào… nhà nghỉ..

Khi biết Huyền và Đức là một cặp ai cũng khen hai người đẹp đôi. Huyền có vóc dáng cân đối, sở hữu làn da trắng ngần. Trong khi đó Đức lại là người có tài, ngoại hình thư sinh. Quả thực nhìn đôi bạn trẻ này ai cũng rất đúng là một đôi trai tài, gái sắc. Ấy vậy mà tình yêu vừa mới chớm nở đó đã vội tàn chỉ vì sự táo bạo quá mức của Huyền.

Những cô nàng “sỗ sàng” khi yêu - 2

Vừa nhận lời yêu, bạn gái đã gạ đi… nhà nghỉ (Ảnh minh họa)

Quen biết nhau qua vài người bạn, vài lần Đức chủ động mời Huyền đi ăn, cà phê, nghe nhạc… Sau khoảng 2 tháng quen biết và tán tỉnh, cuối cùng Đức cũng nhận được cái gật đầu đồng ý làm bạn gái của Huyền. Đức vui lắm, coi đó như một chiến tích khi anh đã vượt qua nhiều anh chàng khác để chinh phục được trái tim người đẹp. Tuy nhiên, chỉ được đúng 2 tuần sau, anh đã chính thức nói lời chia tay.

Sau khi là người yêu của nhau, mỗi lần Đức rủ Huyền đi chơi là cô lại nói: “Thôi thuê cái nhà nghỉ đi anh, đi chơi làm gì cho mệt”. Lúc đầu anh hơi bất ngờ về cách suy nghĩ này của Huyền nhưng nghĩ cô đùa nên không làm theo mà dẫn bạn gái đi ăn kem. Tuy nhiên, sau 4, 5 lần đón bạn gái đi chơi, bạn gái đều rủ vào nhà nghỉ với lí do: “Anh ngại cái gì, em cho thì sao anh phải ngại. Đôi nào yêu nhau chẳng làm thế mà anh còn ngượng”, Đức đã quyết định tạm dừng tình yêu này lại.

Đức không đánh giá tư cách đạo đức của Huyền, chỉ là anh cảm thấy mình không thể phù hợp với cô gái có lối sống thoáng như vậy mà thôi. Đó là lí do Đức quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

"Yêu chính con người chân thật của em"

Đây là một lỗi mà nhiều cô bạn gái mắc phải. Quá tự tin vào con người mình, tự tin vào tình yêu bạn trai dành cho mình mà nhiều cô gái chủ quan, không giữ hình ảnh trước mặt bạn trai để rồi bạn trai… chán quá chia tay.

Khi mới quen biết, hình ảnh của Trang trông mắt Dũng là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, lúc nào cũng chỉn chu. Sau một thời gian tìm hiểu, hai bên đã chính thức là người yêu của nhau. Nhưng cũng kể từ lúc đó, Trang bắt đầu “suồng sã” một cách thái quá khiến Dũng cảm thấy thất vọng và bị bất ngờ về con người thực của bạn gái.

Những cô nàng “sỗ sàng” khi yêu - 3

Chia tay vì bạn gái ở bẩn, vô duyên (Ảnh minh họa)

Đi chơi cùng nhau, thấy cái gì không vừa ý là Trang “hồn nhiên” văng tục. Chuyện đó không nhiều nhưng chỉ một vài lần thôi cũng đã đủ khiến Dũng thấy choáng váng về bạn gái. Đã vậy, mỗi khi anh đến đón bạn gái đi chơi, cô cứ diện nguyên bộ đồ ở nhà, quăn tít gấu, nhầu nhĩ trèo lên xe đi cùng bạn trai. Quan điểm của Trang là: “Yêu nhau, hiểu con người nhau là chính chứ mấy thứ bên ngoài này quan trọng gì”.

Chưa kể đến chuyện mỗi lần đến nhà Trang chơi, phòng cô vất ngổn ngang đồ đạc, hôi hám, bẩn thỉu cũng chẳng buồn dọn. Dũng nhắc nhở nhưng bạn gái cứ gàn toẹt đi: “Anh yêu em thì phải yêu cả tính xấu của em chứ, em sống thế quen rồi”. Vậy là chỉ vài tháng sau, Dũng ra đi với lời nhắn nhủ: “Anh chia tay vì không thể yêu được mặt trái con người em”.

Trong tình yêu, cần lắm sự tinh tế và khéo léo. Nữ giới chủ động, sống đúng với tình cảm và con người mình là điều tốt nhưng không có nghĩa là suồng sã, buông thả để làm mất đi hình ảnh một cô gái đáng yêu trong mắt bạn trai. Nghệ thuật giữ tình yêu là một điều rất khó mà nếu không tinh tế, rất khó để các cô gái có thể làm được.

Bảo Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu