Nửa đêm, nghe được cú điện thoại của người yêu, tôi như người mất hồn

Ngày 14/03/2017 11:30 AM (GMT+7)

Yêu nhau được hơn 1 năm, anh hứa hẹn với tôi bao điều. Rằng, anh sẽ làm đám cưới với tôi, sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Anh đang nỗ lực kiếm tiền, khi nào có của ăn của để, chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi vui mừng vì người yêu có chí hướng, biết chu toàn lo cho cuộc sống tương lai. Chỉ cần như vậy, cần gì hơn thế?

Hơn 1 năm, anh giữ gìn cho tôi, tôi cũng thấy tự hào về người đàn ông như thế. Thời đại này, kiếm được người nào vừa yêu tôi, vừa trân trọng tôi lại thật sự muốn lấy tôi như anh? Đàn ông bây giờ yêu chỉ muốn có được người mình yêu thật nhanh thì càng tốt.

Tối đó, vì uống rượu quá chén, anh đưa tôi về phòng trọ của anh ngủ. Cả đêm ấy, tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh. Thật ra, tôi có đủ tỉnh táo để biết anh làm gì, xem anh có lợi dụng lúc mình say mà này nọ không? Nhưng không, anh vẫn rất nghiêm chỉnh, lau mồ hôi cho tôi rồi tháo giầy cho tôi, để tôi nằm ngủ trên giường của anh, còn anh ra ngoài ngồi hút thuốc. Anh còn hôn nhẹ lên môi tôi, khiến tôi run rẩy trong người.

Nửa đêm, nghe được cú điện thoại của người yêu, tôi như người mất hồn - 1

Anh nói với người đó bằng giọng hồ hởi ‘anh yên tâm, cô ấy bây giờ đang ở nhà em rồi. Đang ngủ say lắm. (Ảnh minh họa)

Chỉ là, tôi thật không ngờ, anh lại có một dã tâm lớn. Lúc tôi tỉnh táo định ra ngoài cho anh bất ngờ, định ôm chầm lấy anh mà thủ thỉ yêu đương thì điếng người khi nghe được cuộc điện thoại của anh và anh sếp công ty anh.

Anh nói với người đó bằng giọng hồ hởi: "Anh yên tâm, cô ấy bây giờ đang ở nhà em rồi. Đang ngủ say lắm. Nếu anh muốn đến ngay thì em sẽ cho ấy uống thêm thuốc mê, để anh thoải mái thích làm gì thì làm. Nhưng nhớ là không được quên những gì anh hứa với em đâu nhé. Vị trí ấy là phải dành cho em nghe anh. Với lại, sau này, việc anh có yêu thích cô ấy hay không là tùy, còn em cũng sẽ chia tay trong vòng 3 tháng nữa. Vậy là chúng ta hết hợp đồng nhé".

Tôi run rẩy chân tay, không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Thật đê tiện. Anh đang coi tôi là món hàng để giao dịch, trao đổi với sếp anh cho anh lên chức?

Nửa đêm, nghe được cú điện thoại của người yêu, tôi như người mất hồn - 2

Tôi hận vì đã nghe lời anh, tin anh, yêu anh và nghĩ rằng anh nhất định sẽ cưới mình, để bây giờ anh biến tôi thành mồi nhử cho sếp anh. (ảnh minh họa)

Thảo nào, lần đó, khi tôi được anh đưa tới công ty để liên hoan cùng, thấy ông sếp cứ ngấu nghiến nhìn tôi. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng với chiếc váy dạ hội sexy của tôi đã khiến ông ấy đắm đuối. Rồi có lẽ, họ đã bàn với nhau kế hoạch này, khiến anh từ bỏ tôi, đánh đổi tôi để vươn tới vị trí ở công ty anh.

Tôi hận vì đã nghe lời anh, tin anh, yêu anh và nghĩ rằng anh nhất định sẽ cưới mình, để bây giờ anh biến tôi thành mồi nhử cho sếp anh. Ngày hôm nay, may mắn thay tôi nghe được cuộc điện thoại đó, nếu không, không biết sau này, tôi sẽ còn làm trò gì cho ông sếp của anh nữa. Anh định chuốc rượu tôi say, đánh thuốc mê cho tôi uống để ông ta làm chuyện đồi bại rồi anh thừa nhận là mình làm sao? Hèn hạ, đê tiện, bỉ ổi. Tôi không tin trên đời lại có gã vô liêm sỉ, vô đạo đức như vậy. Và càng không thể tin nổi, có bao nhiêu người đàn ông tốt, tôi lại chọn đúng kẻ không ra gì.

Thật may là tôi đã phát hiện sự thật. Lẽ ra, tôi phải ghi lại bằng chứng này để anh ta phải đền tội, phải tố giác anh ta. Nhưng thôi, kẻ bỉ ổi như thế chỉ khiến tôi phí hoài sức lực để trả thù. Từ ngày hôm nay, sẽ vĩnh viễn không còn người đàn ông nào gọi là người yêu tôi nữa. Mãi mãi không bao giờ… Ông trời rất công bằng, kẻ đạo đức giả như anh ta sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự