Phũ phàng chia tay bạn gái hot girl vì lý do không ngờ

Ngày 19/02/2017 14:10 PM (GMT+7)

Tán đổ được hot girl, vậy mà sau cuộc gặp lúc 12h đêm chàng trai quyết định chia tay phũ phàng.

Không phải Lâm là kẻ sở khanh, hay gã đào hoa thích tán gái bừa bãi, nhưng là đàn ông ai mà không mê gái xinh, huống hồ Hoa lại như nàng hot girl, mặt đẹp, dáng chuẩn, da trắng ngần. Thế nhưng khi thấy được mặt thật sau lớp trang điểm khéo léo của Hoa, Lâm ‘chạy mất dép’ cũng phải.

Lâm quen Hoa trong một buổi sinh nhật cậu bạn thân tên Hưng. Lâm là bạn của chủ tọa hôm đó, còn Hoa là bạn của người yêu Hưng. Ban đầu Lâm cũng không mấy chú ý tới Hoa bởi anh thấy Hoa lúc nào cũng kè kè với một người con trai, anh ngỡ “hoa này đẹp nhưng có chủ rồi”. Ai ngờ, phút cuối của bữa tiệc, Lâm mới biết anh ta là anh trai Hoa.

Phũ phàng chia tay bạn gái hot girl vì lý do không ngờ - 1

Khi thấy được mặt thật sau lớp trang điểm khéo léo của Hoa, Lâm ‘chạy mất dép’ cũng phải (Ảnh minh họa)

Sau bữa tiệc Lâm chủ động nhờ Hưng xin số Hoa, rồi bằng cách của riêng mình anh “tấn công” Hoa. Thật ra phần vì Lâm cũng khéo miệng, lại thêm có vẻ điển trai, con nhà giàu, phong độ ngời ngời tán Hoa cũng không có gì là khó, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Vậy là sau 2 tuần Lâm đã chiếm được tình cảm của cô hot girl này. Mặc dù Hoa chưa thể hiện rõ yêu hay không yêu, cũng chưa bao giờ nhận lời làm người yêu Lâm, nhưng cách cư xử, thái độ của Hoa đủ để “cả thế giới” biết cô là bạn gái Lâm.

Chưa bao giờ cô từ chối lời mời đi chơi, đi ăn cùng Lâm, một tuần có đến vài ba lần Lâm đến tận công ty cô đưa đi đón về.

Lâm không phải là người đàn ông sến súa, nhưng vì đổ gục trước nhan sắc và sự dịu dàng, nhẹ nhàng của Hoa mà anh cũng học hỏi thêm cho mình kinh nghiệm “làm vui lòng” bạn gái. Anh dự định ngày Valentine sẽ có màn tỏ tình lãng mạn, và chắc chắn Hoa sẽ không thể từ chối được.

Đúng như dự tính của Lâm, Hoa nghẹn ngào không nói lên lời, cô ôm anh rồi gật đầu lia lịa. Tối đó Lâm đưa cô về nhà trước 11h đêm để tránh mẹ cô trách mắng. Ngay sau khi vừa cất ô tô vào gara, Lâm chợt nhớ ra còn một món quà anh quên chưa đưa cho Hoa, và nhân tiện lấy lại chiếc điện thoại anh nhờ Hoa cầm hộ lúc anh thắp nến.

Gần 12h đêm Lâm lái xe phóng một mạch quay lại nhà Hoa, vì không có điện thoại nên anh không gọi cho Hoa trước, nhưng anh chắc chắn giờ này Hoa sẽ không đi đâu, nên anh chủ động gõ cửa. Không ngờ lúc đó người mở cửa là Hoa, người con gái anh mê mẩn bao ngày ấy đang quấn khăn trên đầu, tóc còn ướt, mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình.

>>> Xem thêm: 

Tâm thư khiến MXH dậy sóng của cô gái bỏ người yêu 10 năm đi lấy chồng

Sẽ không có gì nếu ánh đèn không rọi thẳng vào mặt Hoa. Trông cô khi đó hệt như người phẫu thuật thẩm mỹ hỏng nhiều lần, mặt mũi lấm chấm mụn, chiếc mũi cao ngày thường giờ tẹt và to đến gớm, đôi mắt một mí, và đôi môi mỏng dính, thâm thâm, tái tái… riêng chỉ có nước da trắng là còn sót lại.

Lâm ậm ừ vài câu để xin lại điện thoại, còn Hoa thì ngại ngùng, ấp úng… Lúc ấy, thật sự Lâm vô cùng thất vọng, anh quên béng mất việc đưa cho Hoa chiếc hộp quà bên trong là sợi dây chuyền khắc tên Hoa – Lâm. Lâm ra về trong sự đau khổ, anh tức giận vì bị Hoa lừa dối, trong đầu anh lúc ấy chỉ có duy nhát một suy nghĩ là “chuồn, không yêu đương gì hết”.

Những ngày sau đó anh nhất quyết không nghe máy từ Hoa, không gặp gỡ, không nghe lời giải thích… anh sợ cứ lòng vòng mãi, nhìn mãi gương mặt ấy thành quen, rồi chút tình cảm còn vương vấn với cô hot girl Hoa ngày nào còn vương lại, anh không cầm lòng rồi nhỡ đâu “yêu thật” thì chết.

Theo Hoài An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan