Sửng sốt những vụ hẹn hò qua mạng

Ngày 29/11/2014 14:03 PM (GMT+7)

Cần phải có sự xác định rõ ràng, tìm hiểu kĩ về người mà mình trò chuyện để tránh không gặp phải những hiểm họa đáng tiếc từ việc hẹn hò với một người chỉ “tốt” trên mạng.

Ngày nay, mạng xã hội đã trở thành một điều không còn xa lạ với mọi người. Thậm chí, nó còn được coi là phương tiện liên lạc chủ yếu. Cũng từ thế giới ảo này mà có nhiều chuyện tình yêu được hình thành. Không phải không có những cuộc “tình ảo” mà thành thật. Nhưng rõ ràng điều này hiếm hoi hơn rất nhiều so với những phi vụ “ngã ngửa người” khi gặp người tình trên mạng. Các câu chuyện dưới đây sẽ khiến nhiều người phải giật mình vì hẹn hò qua mạng:

Hẹn đi ăn rồi lừa để trả tiền

Thùy Trang là một cô sinh viên đại học xinh xắn, tính tình hiền lành, dễ chịu. Thế nhưng bước sang năm thứ 3 đại học cũng chưa có chàng trai nào sánh bước cùng cô trong vai trò người yêu. Nguyên nhân cũng bởi vì Trang là cô gái mộng mơ, thích truyện lãng mạn như tiểu thuyết. Cô nàng thường lân la tìm đọc truyện ngôn tình, vào các trang mạng xã hội và mơ mộng một ngày sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình từ một nơi… xa xôi nào đó.

Thế rồi Trang cũng gặp được anh chàng như trong mộng của mình. Tình cờ quen H qua mạng, nói chuyện với nhau tới cả 4 tháng trời, mỗi ngày với Trang là một ngày tươi mới vì nhưng câu chuyện thú vị mà H mang lại. Trang thấy mình đã tìm được người đàn ông của cuộc đời. Trang bắt đầu mộng mơ về một cuộc tình đẹp như thơ.

Sửng sốt những vụ hẹn hò qua mạng - 1

Méo mặt để lại toàn bộ số đồ giá trị trên người ở lại vì không đủ tiền thanh toán, Trang thất thểu về nhà với một bài học cay đắng từ vụ tình yêu trên mạng. (Ảnh minh họa)

Không phải người vội vàng, Trang muốn xác định thật kĩ đây có phải là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay không nên cô nàng duy trì nói chuyện đến gần 7 tháng trời mới quyết định đi gặp mặt. Trong những lần nói chuyện, Trang thấy H là người đàn ông lịch lãm, ga lăng… Trang hạnh phúc vô cùng và háo hức chờ đợi ngày gặp mặt.

Nơi H hẹn gặp Trang là một nhà hàng vô cùng sang trọng lịch sự. Ngay từ khi nhìn thấy H, Trang đã thầm sung sướng vì anh chàng đẹp trai, ăn mặc lại sành điệu. Bữa ăn bắt đầu mà Trang cảm thấy hoa mắt vì H gọi quá nhiều món, toàn đồ đắt tiền. Trang có phần hơi e ngại khi H gọi nhiều đồ đến vậy thì H nói:  “Anh muốn em hiểu rằng anh coi trọng cuộc gặp gỡ với em đến nhường nào. Anh không biết em thích món ăn nào vì vậy anh đã gọi thật nhiều, hi vọng em thích chúng”.

Giữa bữa ăn, H xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Trang hoan hỉ ngồi thưởng thức bàn tiệc hấp dẫn để rồi tới hơn nửa giờ sau không thấy H quay lại. Quá lo lắng, Trang sốt sắng đi tìm H khắp nơi mà không thấy, điện thoại thì tắt máy. Khi cô nàng định ra về thì nhân viên nhà hàng không cho vì… bàn ăn chưa được thanh toán.

Méo mặt để lại toàn bộ số đồ giá trị trên người ở lại vì không đủ tiền thanh toán, Trang thất thểu về nhà với một bài học cay đắng từ vụ tình yêu trên mạng.

Hốt hoảng vì gặp cô nàng vô duyên

Trường hợp của Khánh lại ngược lại với Trang. Anh chàng ga lăng đã được một phen… chết khiếp khi gặp phải cô bạn gái mới quen qua mạng… ăn không biết mệt mỏi.

Sau 3 tháng chuyện trò, tán tỉnh một cô nàng mới quen trên mạng, Khánh cảm thấy rất phấn khích cho buổi hẹn hò đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Khánh được gặp Ngọc, dĩ nhiên, anh chàng đã chuẩn bị rất nhiều cho điều này. Theo cảm nhận của Khánh mỗi lần trò chuyện với Ngọc qua mạng thì cô nàng là người nhút nhát, dịu dàng và ăn noi rất dễ thương. Chính sự ngọt ngào đó của Ngọc đã khiến Khánh muốn tiếp tục cuộc tình trên mạng này dù anh chàng vốn dĩ không phải là người tin vào thế giới ảo.

Sửng sốt những vụ hẹn hò qua mạng - 2

Chết khiếp vì cô bạn mới quen gọi đồ ăn tới tâp trong lần đầu hẹn hò (Ảnh minh họa)

Buổi hẹn đầu tiên Ngọc xin phép được đi cùng một cô bạn gái. Khánh nghĩ điều đó cũng là hợp lí bởi lẽ hai người mới gặp mặt nhau lần đầu, sợ cùng e ngại, không nói được gì sẽ mất vui. Hơn nữa, có thêm một người bạn cũng tốt. Vậy là Khánh mời hai cô bạn mới quen tại một quán ăn khá thú vị, vừa đầm ầm, vừa phong phú về ẩm thực.

Khánh đâu có ngờ lần hẹn hò đầu tiên lại trở thành một thảm họa. Khác xa với những gì Khánh tưởng tượng, tới với cuộc hẹn, cả hai cô nàng chỉ chăm chăm gọi thật nhiều đồ ăn rồi tán gẫu với nhau. Thêm vào đó, hai cô nàng còn ăn nói hết sức vô duyên, miệng nhai nhồm nhoàm, cảnh tượng đó khiến Khánh hết hồn.

Khánh muốn rút lui nhưng công cuộc ăn uống của hai cô nàng vẫn tiếp tục mà không dừng lại. Kết thúc buổi gặp gỡ Khánh méo mặt vì khoản tiền phải chi trả. Anh chàng hiểu rằng vốn dĩ Ngọc cũng chẳng mặn mà gì tình cảm này mà chỉ đơn giản muốn đi gặp, ăn một trận đã đời rồi thôi…

Trên mạng duyên dáng, ngoài đời… hốt hoảng

Một tai nạn thường gặp nữa của những anh chàng hẹn hò bạn gái qua mạng chính là “sự thật” và những gì được phơi bày trên mạng khác xa nhau một trời, một vực.

Khoảng 5 tháng nay, Tú rất háo hức với một mối quan hệ mới quen trên mạng. Cô gái mà anh chàng đang cưa cẩm tỏ ra là người ăn nói hết sức duyên dáng. So với mấy cô bạn nhí nhố vẫn gặp mọi khi, cách nói năng nhẹ nhàng, dạ vâng của Huế khiến Tú thích mê. Muốn kiểm chứng rõ ràng nên Tú cũng cẩn thận trò chuyện tới gần nửa năm trời mới quyết định gặp mặt.

Tú định lần gặp gỡ này sẽ ngỏ lời yêu với Huế. Mặc dù chỉ quen nhau qua mạng nhưng Tú thực sự thấy hợp và thích cô gái này. Vậy là bất chấp nơi ở cách nhau gần 200km, Tú vẫn lặn lội bắt xe để đi gặp “người yêu trên mạng”. Nhưng tới nơi, ngay từ khi nhìn thấy Huế, Tú đã… chết lặng người. Xuất hiện trước mặt Tú là cô gái mặc quần áo cũ nhàu, quần còn ống cao, ống thấp, tóc tai thì lôi thôi, luộm thuộm…

Sửng sốt những vụ hẹn hò qua mạng - 3

Choáng váng vì bạn gái khác xa với trên mạng (Ảnh minh họa)

Cuộc gặp mặt đã khởi đầu suôn sẻ, bước vào một quán lãng mạn, với tiếng nhạc du dương và không gian sâu lắng, sự xuất hiện của Huế làm cho mọi thứ… vỡ tơi bời. Tiếng Huế cười to, thô, lại còn hay cười, giọng nói thì ồm ồm đáng sợ… Chỉ được khoảng hơn 1h đồng hồ, Tú phải xin về vội với lí do nhà có việc gấp.

Trên đường trở về nhà, Tú cạch đến già chuyện hẹn hò qua mạng.

Những câu chuyện trên chỉ là một chút những tình huống éo le mà các bạn trẻ gặp phải khi tìm kiếm tình yêu trên mạng. Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp còn gặp phải tai nạn đáng sợ hơn nữa như bị hãm hại, bị lừa mất tiền…

Thế giới ảo là một nơi không thể dễ dàng tin tưởng. Cần phải có sự xác định rõ ràng, tìm hiểu kĩ về người mà mình trò chuyện để tránh không gặp phải những hiểm họa đáng tiếc từ việc hẹn hò với một người chỉ “tốt” trên mạng.

Ngọc Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những sai lầm trong tình yêu