Tạm biệt anh - tình yêu của em

Ngày 23/11/2013 23:52 PM (GMT+7)

Vậy thì thôi, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu đầu của em. Em sẽ đi tìm một người khác để yêu, một người cũng dám đau khổ vì em như anh đau vì chị ấy…

Em thật ngốc phải không anh. Em cứ cố gắng bắt cho kì được một ảo ảnh mà không chịu thừa nhận rằng ngay cả khi em nắm được thì nó cũng sẽ tan như bong bóng xà phòng trước mắt em.  Tình yêu cũng giống như vậy, cái gì thuộc về mình thì dù nó ở tận chân trời nào đó cũng sẽ có một ngày quay về bên ta. Nhưng nếu nó ngay ở bên cạnh mình mà không thuộc về mình thì có cố đến mấy mọi thứ cũng thật xa vời.

Em yêu anh, em không ngại nói lên điều đó dù đó chỉ là tình đơn phương và dù em là con gái. Anh không thể hiểu nổi cảm giác của em khi mà em biết anh có người yêu. Nghe anh hân hoan thông báo và kể về chị ấy, em đã chết lặng. Em hờn ghen, em giận dữ, em làm mặt, làm mày với anh nhưng anh cũng không nhận ra điều đó. Em biết mình chẳng có tư cách gì để mà ghen vì từ trước đến nay anh vẫn chỉ coi em như một người em gái mà thôi. Mọi việc chỉ có vậy mà thôi, chỉ là…em tự thương thầm, nhớ trộm anh mà thôi.

Lớn lên bên nhau, cách nhà nhau chỉ chừng vài chục mét, mọi người trong xóm vẫn thường trêu hai đứa mình là đôi thanh mai, trúc mã. Em cũng không hiểu vì mọi người gán ghép hay vì vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười hiền hậu, tính tình hiền lành mà em lại mê anh đến vậy. Em yêu anh tới độ không ngần ngại tự nắm lấy tay anh, tự ngả đầu vào vai anh mà nói rằng: “Em yêu anh”.

Vậy mà anh đã làm gì? Anh đã xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ con. Anh làm thế như cả chục năm rồi. Anh không coi em là môt người con gái, anh không xem em là một thiếu nữ đã biết yêu thương và rung động. Với anh, em vẫn chỉ là một đứa con nít: “Ừ, anh cũng yêu em, con bé ngốc này sao hôm nay lại nói những lời đó”.

Tạm biệt anh - tình yêu của em - 1

Em yêu anh không có gì tả hết những yêu thương ấy và cũng có thể không bao giờ anh hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào.  (Ảnh minh họa)

Thực ra thì em biết anh nói dối. Anh cố tình làm ra vẻ giữa chúng ta chỉ có tình anh em mà không có thứ tình cảm giác khác, như tình yêu trai gái chẳng hạn. Anh càng làm thế càng chứng tỏ rằng anh biết tình cảm của em. Vậy thì vì lí do gì anh trốn tránh? Phải chăng là vì anh không yêu em. Chỉ có điều đó mới khiến anh ép buộc em mãi mãi phải ở vị trí của một người em gái.

Lớn lên bên nhau, cách nhà nhau chỉ chừng vài chục mét, mọi người trong xóm vẫn thường trêu hai đứa mình là đôi thanh mai, trúc mã. Em cũng không hiểu vì mọi người gán ghép hay vì vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười hiền hậu, tính tình hiền lành mà em lại mê anh đến vậy. Em yêu anh tới độ không ngần ngại tự nắm lấy tay anh, tự ngả đầu vào vai anh mà nói rằng: “Em yêu anh”.

Vậy mà anh đã làm gì? Anh đã xoa đầu em như xoa đầu một đứa trẻ con. Anh làm thế như cả chục năm rồi. Anh không coi em là môt người con gái, anh không xem em là một thiếu nữ đã biết yêu thương và rung động. Với anh, em vẫn chỉ là một đứa con nít: “Ừ, anh cũng yêu em, con bé ngốc này sao hôm nay lại nói những lời đó”.

Thực ra thì em biết anh nói dối. Anh cố tình làm ra vẻ giữa chúng ta chỉ có tình anh em mà không có thứ tình cảm giác khác, như tình yêu trai gái chẳng hạn. Anh càng làm thế càng chứng tỏ rằng anh biết tình cảm của em. Vậy thì vì lí do gì anh trốn tránh? Phải chăng là vì anh không yêu em. Chỉ có điều đó mới khiến anh ép buộc em mãi mãi phải ở vị trí của một người em gái.

Vậy mà anh luôn giữ khoảng cách với em. Anh không cho em một cơ hội nào để có thể chạm vào trái tim anh dù cho em biết anh đã đau khổ như thế nào khi chị ấy ra đi. 2 năm không phải là quá dài nhưng hai năm với người đang yêu nhau say đắm thì là một quãng thời gian không hề ngắn. Em không hiểu vì sao, chị ấy yêu anh mà lại rời xa anh như vậy. Nếu là em, em sẽ bên anh không rời nửa bước.

Tạm biệt anh - tình yêu của em - 2

Em sẽ sống hạnh phúc, vì hạnh phúc của em chính là lúc thấy anh hạnh phúc, vậy nên đừng để em thấy những lúc anh buồn nhé… (Ảnh minh họa)

Em thấy tim mình đau khi bị biết anh đau khổ vì phải chờ đợi chị ấy. Tại sao anh không cho em cơ hội để làm lành trái tim đó? Em trách anh nhưng anh vẫn giữ nụ cười như thế: “Yêu có nghĩa là chấp nhận cả những đau thương để được bên người đó, được yêu người đó. Và anh sẵn sàng chờ đợi cô ấy quay về dù những năm tháng chờ đợi không hề dễ dàng. Em cũng nên tìm một người yêu em hết mình, một người mà sẵn sàng chịu đau khổ để yêu em. Anh không phải là người đó”.

Anh đóng chặn tất cả nhưng con đường vào trái tim anh. Em sẽ phải yêu anh theo cách nào đây? Em đã sai lầm phải không anh? Sai lầm khi nghĩ rằng một tình cảm anh em nhiều năm có thể chuyển thành tình yêu, sai lầm khi nghĩ rằng khi người ta đau vì tình yêu người ta sẽ vội yêu một người khác. Nhưng anh không phải là người đó…

Vậy thì thôi, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu đầu của em. Em sẽ đi tìm một người khác để yêu, một người cũng dám đau khổ vì em như anh đau vì chị ấy…

Dã Quỳ

Nguồn:

Tin liên quan