Không hận đàn ông nhưng tôi yêu đàn bà!

Ngày 19/07/2014 17:46 PM (GMT+7)
Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy vào 3 năm trước. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt của cô ấy với một điệu cười tinh nghịch ẩn chứa trong đó. Và cả nốt ruồi bé xíu trên bàn tay trái của cô ấy, cổ của cô ấy. Sau đó tất cả chúng và cả cô ấy nữa đều là của tôi.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy vào 3 năm trước. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt của cô ấy với một điệu cười tinh nghịch ẩn chứa trong đó. Và cả nốt ruồi bé xíu trên bàn tay trái của cô ấy, cổ của cô ấy. Sau đó tất cả chúng và cả cô ấy nữa đều là của tôi.

Tuệ Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân đồng tính