Tôi và chồng quan hệ hàng ngày trong vòng 1 năm và giờ chúng tôi thật hạnh phúc

Ngày 27/02/2017 19:11 PM (GMT+7)

Quan hệ tình dục thường xuyên không phải là cách để tránh hôn nhân đổ vỡ mà nó là cách để làm sống lại tình yêu giữa 2 người.

3 năm trước, ngay sau khi sinh đứa thứ 3, tôi còn nhớ lúc vừa tắm xong, tôi liếc nhìn qua gương và giật mình “Sao mẹ mình lại ở đây?”. Tôi nhìn thấy hình ảnh người mẹ 60 tuổi ở mình, khi mới đang 32 tuổi. Nhăn nheo, sồ sề. Từ đó tôi không bao giờ khỏa thân nữa. Tôi luôn tắt hết đèn khi quan hệ với chồng, lúc nào cũng mặc áo choàng lụa để che bụng và ngực đầy mỡ của mình, luôn đợi chồng ra khỏi phòng rồi mới thay quần áo.

Sau vài năm, tôi bắt đầu nhận ra chồng mình cũng để ý tại sao tôi luôn che đi cơ thể mình trước anh ấy. Tôi thực sự lo chồng đã nhìn thấy tôi khi khỏa thân.

Rồi tôi chợt nảy ra một ý định đó là quan hệ liên tục trong vòng 1 năm sau khi tâm sự với một người bạn của mình. Vợ chồng cô ấy cũng như vậy và họ là một trong những cặp đôi vui vẻ, thú vị nhất tôi từng biết.

Tôi và chồng quan hệ hàng ngày trong vòng 1 năm và giờ chúng tôi thật hạnh phúc - 1

Tham khảo: Những điểm phụ nữ ghét cay ghét đắng lại khiến đàn ông hút mắt không rời.

Lúc mới khi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, thực sự việc quan hệ tình dục hàng ngày trong vòng một năm có vẻ điên rồ và khó khăn. Nhưng đây là cách hấp dẫn nhất giúp tôi có thể đối mặt với cơ thể mình mỗi ngày. Chồng tôi tất nhiên rất hưởng ứng kế hoạch này của tôi. Và trong vòng 1 năm, trừ một số ngày “đèn đỏ”, đi du lịch hay đau ốm ra thì chúng tôi đều dành ra chút thời gian mỗi đêm cho chuyện ấy.

Nhưng đâu phải chỉ có thế, cuộc sống còn đặt ra nhiều chướng ngại cho tôi nữa. Tôi là một bà mẹ 3 con, rồi công việc, việc nhà khiến tôi kiệt sức. Tất cả những gì tôi muốn vào cuối ngày chỉ là nằm trên giường với túi đồ ăn vặt nào đó, xem ti vi và không ai động vào mình cả.

Sau vài tháng, mọi chuyện trở nên khá hơn, mọi hoạt động trong ngày và “mây mưa” cuối ngày cũng hài hòa và không còn xung đột nữa. Thậm chí, chuyện ấy không còn chỉ giới hạn trong phòng ngủ nữa mà ở bất cứ nơi nào trong nhà khi không có bọn trẻ. Vợ chồng tôi cũng lãng mạn hơn rất nhiều. Chúng tôi chạm tay khi đi ngang qua nhau, hôn nhau lâu và nồng nàn hơn trước rất nhiều. Tôi không thể tưởng tượng được sau đến 10 năm kết hôn, chúng tôi lại được trở lại cảm giác của thời mới yêu nhau.

Về khía cạnh ích kỉ, tôi đã tự tin hơn về bản thân rất nhiều. Sau 6 tháng đầu tôi đã không còn ngại khi nhìn vào chính mình trong gương nữa. Và sau 1 năm, tôi đã hoàn toàn có thể khỏa thân trước mặt chồng mình, tôi có thể đi từ nhà tắm ra tủ quần áo để lấy đồ mặc mà không còn đợi xem chồng mình còn ở trong phòng nữa không.

Còn về cuộc sống vợ chồng, tôi thấy mình thật may mắn khi chúng tôi không để những lo toan vụt vặt hàng ngày giết chết ham muốn dành cho nhau như các cặp đôi khác. Với chúng tôi, tình dục không còn là nghĩa vụ mà là cảm xúc thật, là vì chúng tôi muốn thế.

Sau 3 năm, tôi cảm nhận được sự gắn kết vợ chồng không chỉ là con cái hay chuyện ấy mà đôi khi chỉ là những hành động, cử chỉ nhỏ thôi của chúng tôi dành cho nhau như anh bật bình nóng lạnh sẵn cho tôi trước khi tôi đi làm về, hay giúp tôi mang xe đi kiểm tra mà tôi chưa kịp nhờ.

Quan hệ tình dục thường xuyên không phải là cách để tránh hôn nhân đổ vỡ mà nó là cách để làm sống lại tình yêu giữa 2 người, là sự gắn kết và giúp 2 người trở nên tự tin về bản thân mình hơn.

Nguyễn Huệ (Dịch theo Elle)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan