Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại

Ngày 14/09/2013 22:50 PM (GMT+7)

Nếu như một ngày nào đó anh quay về, em sẽ đón nhận, vì chúng ta rồi sẽ quay về nếu còn yêu thương…

Ngày anh nói tiếng yêu em, em không khóc òa, không nghẹn ngào xúc động, em nói về sự “chia ly”. Có lẽ em là cô gái kì cục nhất khi mà trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em lại nghĩ về một điều đớn đau.

Người ta thường nói tình yêu đó sẽ không thể nào tới đích nếu như hai người trong cuộc không tin rằng mình sẽ làm được điều đó. Nhưng em là cô gái như vậy, em không bao giờ chỉ sống với niềm hạnh phúc ngắn ngủi hiện tại mà luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lí cho mình nếu có một ngày hạnh phúc ấy rời xa.

Khi anh nói yêu em, em đã từng nói rằng, nếu một ngày nào đó anh có cảm giác này với một người con gái khác thì hãy nói với em. Em sẽ để anh sống với cảm giác của mình, đừng bao giờ lừa dối hay cố gắng sống với điều không đúng như tim mình mong muốn. Có thể ngày đó em vẫn còn yêu anh, nhưng em sẽ để anh đi phiêu lưu với tình cảm mới. Em tin, khi tình yêu đủ lớn, chúng ta rồi sẽ quay về.

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại - 1

Em sẽ để anh sống với cảm giác của mình, đừng bao giờ lừa dối hay cố gắng sống với điều không đúng như tim mình mong muốn. (Ảnh minh họa)

Anh thường mắng yêu em là “con người kì cục”. Chẳng có cô gái nào lại dễ dàng buông tay người con trai mình yêu thương để anh ta đi “thử yêu” một người khác. Nhưng đó là cách yêu của em. Tình yêu cũng cần có thử thách trong đời. Nếu yêu một người khác để rồi nhận ra đâu là tình yêu đích thực thì nên làm lắm chứ. Người ta hoàn toàn có thể yêu lầm người nếu như không có cơ hội để hiểu chính con người mình. Không ai dám chắc rằng tình yêu anh dành cho em là tình yêu đích thực đi suốt cả cuộc đời. Không ai, kể cả em và anh. Vì cuộc sống là điều thiên biến vạn hóa. Em và anh của ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai chúng mình vẫn thế.

Có thể sự hoài nghi hạnh phúc của em là một điều sai lầm khi em không có lòng tin ngay từ đầu hoặc là linh cảm trong em quá nhạy bén. Điều em lo sợ nhất cuối cùng đã tới. Em đọc được trong mắt anh một sự đổi khác. Anh mắt anh nhìn em thật vội. Anh không dám nhìn sâu vào mắt em khi em hỏi: “Anh đã yêu cô ấy?”. Anh im lặng. Đó là một người con gái hồn nhiên và đáng yêu. Em cũng cảm thấy cảm mến cô gái ấy nếu em là một chàng trai.

Khi anh gật đầu thừa nhận, lòng em tan nát. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt kể từ ngày chúng mình chính thức là một cặp. Và khi em còn yêu nhiều như vậy thì làm sao tránh khỏi cảm giác đau đớn khi anh yêu kẻ khác. Nhưng em đã từng nói với anh sẽ để anh ra đi khi một ngày nào đó con tim anh loạn nhịp vì một người con gái khác. Và em sẽ làm thế, dù cho anh nói rằng hãy tha lỗi cho anh, anh sẽ chỉ ở bên em và học cách quên người con gái kia.

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại - 2

Em không muốn anh cố quên một người anh đang muốn nhớ. Em muốn anh nhớ về em như một người không thể quên và không thể rời xa (ảnh minh họa)

Em không đồng ý cho điều đó. Em không muốn anh cố quên một người anh đang muốn nhớ. Em muốn anh nhớ về em như một người không thể quên và không thể rời xa. Tình yêu trong em vẫn còn, em có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu như tình yêu của chúng mình là đích thực, nó sẽ vượt qua những rung động mơ hồ này để quay về bên nhau. Em không ngần ngại đón nhận lại anh thêm một lần nữa sau khi anh đến bên người con gái. Em không nghĩ đó là đón nhận tình yêu thừa thãi mà là nhận về mình tình yêu bất diệt và thuộc về mình. Em tin nếu có ngày đó chúng mình sẽ không có gì phải hoài nghi về tình cảm và anh sẽ yêu thương em nhiều hơn khi hiểu ra em là tình yêu của đời anh.

Em quyết định buông tay dù cho anh luôn nói rằng chỉ cần em cho anh cơ hội anh sẽ quên người kia. Em mỉm cười động viên anh hãy yêu thương cô ấy như cách anh yêu thương em. Tình yêu sẽ giúp anh ứng xử tốt nhất với sự lựa chọn trong đời. Nếu anh yêu cô ấy thật lòng, dù đau buồn em cũng sẽ chúc phúc cho anh vì đó là điều khiến anh – người em yêu thương anh được hạnh phúc. Còn nếu như một ngày nào đó anh quay về, em sẽ đón nhận, vì chúng ta rồi sẽ quay về nếu còn yêu thương…

Nhật Lệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu