Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng

Ngày 14/02/2017 08:59 AM (GMT+7)

Thắng Cao đã vấp phải nhiều kỳ thị, phản đối khi đem lòng yêu thương nữ diễn viên Hoàng Yến.

Khi những thông tin về Hoàng Yến – nữ diễn viên U40 sở hữu nhan sắc tươi trẻ như thiếu nữ, người đã có 2 con gái lớn và truân chuyên qua 3 đời chồng bỗng một lần nữa lên xe hoa, lại là với chàng trai kém mình 3 tuổi, tất nhiên, cũng là khi những sự tò mò, đàm tiếu của người đời dành cho đôi vợ chồng trẻ bắt đầu xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, vượt qua tất cả những khó khăn trắc trở trong cuộc sống, Hoàng Yến hiện nay vẫn đang từng ngày vui sống bên người chồng mới. Thậm chí, hạnh phúc còn được nhân lên gấp bội khi 5 tháng sau ngày cưới, cặp vợ chồng đón nhận tin vui Hoàng Yến đang mang bầu ở tháng thứ 3.

Nhân dịp Valentine, Thắng Cao, chàng trai trẻ sinh năm 1979 đã có những chia sẻ thật lòng về mối tình của mình với người phụ nữ hơn anh 3 tuổi nhưng lại khiến anh luôn cháy bỏng ý nghĩ cần phải bảo vệ. 

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 1

Hoàng Yến được xem là một trong những nữ diễn viên có gương mặt sắc sảo, chuyên đóng vai lẳng lơ ấn tượng trong các bộ phim như Đi qua bóng tối, Khép mắt chờ ngày mai, Giấc mơ hạnh phúc,...

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 2

Sinh năm 1976, đã bước sang tuổi 40 nhưng độ trẻ trung, quyến rũ của bà mẹ 2 con này cũng đã từng khiến không ít khán giả ngạc nhiên.

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 3

Cách đây không lâu, đám cưới lần 4 của nữ diễn viên nhận được sự chú ý của khán giả. Bên cạnh những lời chúc phúc, Hoàng Yến bị không ít điều tiếng, dị nghị. 

Điều gì ở Hoàng Yến đã khiến anh nghĩ rằng đây là người con gái mình muốn cưới làm vợ?

Nếu chỉ dùng một từ để tả vợ tôi thì không thể hết được. Điều mà khiến cho tôi nhất định phải cưới Hoàng Yến làm vợ chính là bởi toàn bộ con người của cô ấy. Chính trái tim chân thành của cô ấy đã chinh phục tôi và giúp cho tôi nhìn nhận ra được những điều thiếu sót của tôi trong cuộc sống.

Từ ngày găp được Hoàng Yến, trái tim tôi luôn thầm biết ơn vì cô ấy đã đồng ý làm vợ của tôi. Ngày nào tôi cũng nói cảm ơn vợ và tự hứa với lòng sẽ yêu thương cô ấy suốt đời.

Tình yêu của chúng tôi cũng trải qua năm tháng, trải qua bao thăng trầm để hy sinh vì nhau, đủ để thấy không thể thiếu nhau rồi mới tiến đến quyết định làm đám cưới. Lúc xin cưới, mẹ Hoàng Yến có bảo còn bảo cần gì cưới, cứ thế ở với nhau được rồi. Nhưng tôi bảo chúng con cần phải cưới hỏi đàng hoàng, vì con chưa cưới bao giờ. Thế đấy!

Việc có con có nằm trong dự định từ trước của anh và Hoàng Yến? Nhất là khi Hoàng Yến đã có 2 con gái lớn và hiện cũng không còn trẻ?

Thực tế, vợ tôi có phần ngại sinh vì đang bộn bề công việc. Nhưng tôi lại luôn khao khát có con.

Có lẽ Hoàng Yến đã hiểu được tâm tư của tôi và quá yêu chồng nên quyết định sinh con cho tôi. Khi có con, chúng tôi đều hiểu ông trời đã thương và làm chứng cho tình yêu của vợ chồng tôi.

Anh đã được Hoàng Yến thông báo tin vui như thế nào?

Tôi không đủ kiên nhẫn để chờ vợ mình báo tin vui. Bằng linh cảm của mình tôi đã là người phát hiện ra và thông báo tin vui cho vợ. Tôi đã tận mắt nhìn rất rõ ràng và sau đó ôm cô ấy thật chặt.

Tôi thật sự hạnh phúc. Chính Hoàng Yến là người đã cho tôi cảm nhận ý nghĩa đầy đủ của 2 chữ thương yêu.

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 4

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 5

Người phụ nữ đã từng qua những vấp ngã trong hôn nhân như Hoàng Yến, anh làm thế nào để cô ấy tin tưởng, gửi gắm mình cho anh thêm lần nữa?

Sứ mệnh của tôi là phải che chở cho cô ấy hết phần đời còn lại. Làm được điều ấy chỉ có trái tim. Trái tim với tình yêu đích thực của tôi chắc chắn đã ôm trọn trái tim vợ tôi. Tôi khẳng định tôi là người đàn ông đủ bản lĩnh dám nắm tay cô ấy đi suốt cuộc đời . Tôi nể vợ, trân trọng vợ vì dù cho đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp của cuộc đời nhưng không khi nào cô ấy kêu than một lời, mà vẫn bình thản, thênh thang sống. Tôi yêu và tin cô ấy trọn vẹn, và càng tin vào sự lựa chọn lần này của cô ấy là tôi.

Hiện nay Hoàng Yến có bị nghén? Chăm sóc vợ bầu có khiến anh bối rối?

Vợ tôi nghén lắm, lại là nghén ăn, cứ ăn muộn là cô ấy lại thấy nôn nao. Khi mang bầu, cô ấy cũng khó tính hơn, hay dỗi hay hờn. Nhưng tôi đâu có sợ vì đã có hai đồng minh đắc lực luôn ở bên cùng “chịu trận” và tư vấn rồi (cười).

Nói vậy thôi chứ Hoàng Yến là người phụ nữ rất biết điều. Dù mệt nhưng cô ấy lúc nào cũng vui vẻ với chồng con. Và trách nhiệm cao cả của tôi là đáp ứng tất cả những nhu cầu của vợ, dù là khó nhất. Đó là hạnh phúc to lớn của một người làm chồng như tôi.

Nếu hai người giận dỗi nhau, ai sẽ là người làm lành?

Tất nhiên là người làm lành trước luôn là tôi. Vợ tôi đã ấn định chuyện này trong câu hát: “Và cuộc đời dù có đúng sai, vợ vẫn là đúng”. Tôi vui vì điều ấy. Nhường vợ mình chứ ai. Chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để giận nhau. Có chuyện gì cần phải tranh luận là chúng tôi nói tới cùng và phải thống nhất ngay khi đó. Gì chứ chiến tranh lạnh chắc chắn không thể xảy ra với vợ chồng tôi.

Còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh khi yêu Hoàng Yến thì sao?

Kỷ niệm của tôi và Hoàng Yến thì rất nhiều bởi chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, buồn vui trong cuộc sống trước khi nên vợ nên chồng. Kỷ niệm nào với tôi cũng đáng yêu đáng nhớ. Xin kể một kỷ niệm nhỏ nhưng hình ảnh luôn hằn sâu trong tâm trí tôi.

Đó là khi tôi đưa vợ đi du lịch trong rừng. Lần đầu tiên cô ấy được ở trong không gian như vậy và vợ tôi đã vỡ oà cảm xúc, mặt bừng sáng khi nhìn thấy hàng ngàn con bướm vây quanh mình dưới suối.

Cả buổi sáng hôm đó cô ấy mê mải với bướm với hoa với suối, và tôi thì không bao giờ quên được hình ảnh cô gái với nụ cười và đôi mắt sáng long lanh hôm ấy. Kết quả là ngày hôm đó vợ tôi đã có một bộ ảnh đẹp tuyệt vời, tác giả của những bức ảnh ấy không ai khác, chính là tôi.

Tôi hạnh phúc khi cô ấy thừa nhận đây chính là bộ ảnh đẹp nhất mà cô từng có! Cũng đúng thôi! Bởi vì trong tất cả những người chụp ảnh cho vợ tôi, làm gì có ai yêu cô ấy như tôi.(cười lớn).

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 6

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 7

Valentine, nghe chàng trai trẻ trải lòng chuyện yêu và có con với nữ diễn viên U40, 3 đời chồng - 8

Anh ứng xử thế nào với con riêng của vợ?

Tôi yêu thương hai cô con gái Yến My và Yến Minh một cách rất thật lòng. Trẻ con tinh lắm. Mình yêu chúng thế nào, từ trái tim bọn trẻ sẽ cảm nhận được hết. Thế nên tôi cũng rất tự tin vào tình cảm hai con dành cho tôi. Nhiều khi chúng tôi như 3 người đàn ông lớn cùng nhau bảo vệ một người con gái rất mỏng manh mang tên Hoàng Yến. Nhà tôi nhiều lúc căng thẳng đáng yêu chỉ vì “Con yêu Mẹ nhiều hơn, hay Chú yêu mẹ nhiều hơn”. Kết cục là chỉ cần người phụ nữ ấy vui là chúng tôi hạnh phúc.

Phản ứng của hai cô bé như thế nào khi biết vợ chồng anh chuẩn bị đón thêm em bé?

Hai "anh" bạn thân My và Minh khi thấy mẹ vừa bảo báo tin vui thì cô em đã tự đoán ra là tin gì, còn cô chị thì mắt tròn xoe hỏi đi hỏi lại “Thật hả mẹ, hay thế!". Nói chung cả nhà tôi vui, vui hơn nhiều những niềm vui bình thường. Ai cũng háo hức đợi chờ, và bây giờ thì Hoàng Yến đang được phục vụ như một nàng công chúa (cười).

Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Valentine