Yêu anh đi xe cub, cô gái trẻ bất ngờ cưới được đại gia

Ngày 13/01/2016 00:06 AM (GMT+7)

Huyền Thương cho biết, ngày đầu gặp cô, anh xưng mình là nhân viên đi làm thuê cho bãi xe ô tô chứ không phải chủ.

Câu nói “yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn” ngày nay đang dần trở thành câu cửa miệng của nhiều cô gái trẻ khi bày tỏ quan điểm chọn người yêu cũng cần phải dựa vào vẻ bề ngoài, sự nghiệp hay cụ thể hơn là..độ dày của chiếc ví tiền mà anh ta sở hữu.

Vậy nhưng có thật sự tình yêu luôn phải cần đến tiền? Liệu có đúng là con gái thời nay đã quá thực dụng, toan tính trong tình yêu hay không?

Nguyễn Huyền Thương, một cô gái trẻ xinh đẹp vẫn hạnh phúc dù ngồi trên chiếc xe cub của anh chàng “mặc quần áo bẩn, đầu tóc bù xù, mang cặp sách rách, mũ bảo hiểm cũ”. Tình yêu thật lòng không tính toán của cô nàng sinh năm 1990 đã mang đến quả ngọt khi Huyền Thương bất ngờ khi phát hiện ra người mình sắp cưới hoá ra lại là một đại gia giàu có.

Câu chuyện về tình yêu chân thành không màng giàu nghèo tưởng chỉ có trong cổ tích của Huyền Thương  chia sẻ trên facebook những ngày gần đây đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Yêu anh đi xe cub, cô gái trẻ bất ngờ cưới được đại gia - 1
Câu chuyện tình đẹp như cổ tích của cô gái trẻ gây sốt dân mạng

Huyền Thương kể, cô gặp chồng mình lần đầu khi tình cờ ghé qua bãi xe ô tô do chính anh làm chủ. Khi ấy, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu của cô gái 9x đã thu hút anh chàng đại gia. Anh đã quyết định xin số của Thương để làm quen, tuy nhiên lại giới thiệu là nhân viên làm thuê cho ông chủ bãi xe và “Anh là lính của sếp anh, người để ý em là sếp anh chứ không phải anh đâu, mà anh ấy đi công tác nước ngoài nên nhờ anh chăm sóc em giùm”.

Anh dùng 2 số điện thoại, một tự xưng là của sếp, một là của mình nhưng thật ra 2 số đều cùng một chủ là anh sử dụng.

Mặc dù cho số điện thoại và thỉnh thoảng vẫn trả lời tin nhắn nhưng Huyền Thương không mảy may bận tâm.

Để gặp được cô, ngày nào anh cũng chạy xe vào làng đại học kiếm quán cô hay ăn cơm để tìm gặp nhưng rất tiếc là Huyền Thương đã sớm không ăn quán đó nữa nên “âm mưu” bất thành.

Một hôm ngồi chơi với mấy chị hàng xóm, đói bụng nên Huyền Thương giả bộ nhắn tin vào số điện thoại của anh sếp chủ bãi xe rồi kêu “anh ơi em đói quá, mua đồ ăn giùm em cái”. Không ngờ sau 10 phút, cô thấy anh “nhân viên” cùng một cậu nhóc chạy vào đưa rất nhiều đồ ăn ngon cho mình.

Thời gian sau đấy, Huyền Thương bắt đầu mở lòng. Cô thường xuyên trò chuyện tâm sự cùng anh “nhân viên của sếp” và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô gái trẻ quên luôn anh sếp mà thú nhận “thích thằng lính mất tiêu rồi”.

Lần đầu anh hẹn cô vào thành phố đi ăn tối, Huyền Thương ăn diện điệu đà, nước hoa thơm phức chờ chàng. Vậy nhưng khi đến, anh lại dắt ra một chiếc xe Cúp 50 rồi bảo “đây là xe anh, mấy xe kia anh đi mượn”.

Tưởng rằng cô sẽ sợ mất mặt không dám đi, ai ngờ xe nổ máy, cô gái trẻ nhảy tót lên xe ngồi ôm cứng. Cặp đôi cùng nhau đi chơi, đi ăn khắp phố phường. Ngày ấy, thi thoảng đi đường anh lại chỉ vào mấy chiếc xe SH rồi buồn bã bảo không biết khi nào mới mua được – làm Huyền Thương càng thấy tội nghiệp anh hơn.

Anh thường xuyên mặc quần áo cũ, cặp sách rách toe, nón bảo hiểm cũ rích, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nhiều khi đi làm còn đi bằng xe bus rồi để Huyền Thương chạy đi đón chở ra chỗ làm, tối về lại được cô đưa ra bến xe bus. Câu chuyện tình lãng mạn như phim Hàn.

Yêu anh đi xe cub, cô gái trẻ bất ngờ cưới được đại gia - 2
Chiếc xe cub cũ kỹ đã thử thách tình yêu của Huyền Thương.

Lúc yêu nhau, anh chẳng bao giờ tặng quà hay cho tiền người yêu. Về phần Huyền Thương, vì nghĩ cho người yêu nên cũng không bao giờ đòi hỏi, nhiều lúc thấy người yêu hết tiền, cô còn mượn tiền bạn để cả hai đi ăn rồi rủ anh đi ăn những món lề đường rẻ tiền. Cô gái trẻ chẳng biết chàng đại gia nhiều hôm về đau bụng “chạy toé loe”.

Mặc dù không tặng quà cáp đắt tiền cho bạn gái nhưng lo Huyền Thương hay nhịn đói, hay đói nửa đêm nên mì tôm, cháo gói, rau cải thảo, sữa đậu nành…lúc nào anh cũng mua ngập tràn cả phòng ký túc xá cho cô.

Hồi mới yêu nhau, cứ khi nào hẹn hò Huyền Thương cũng đều ăn diện, sửa soạn xinh đẹp. Sau dần đi với anh, thấy người yêu lôi thôi, xuềnh xoàng nên cô cũng dần thay đổi theo, ít chú trọng đến vẻ ngoài của bản thân hơn để phù hợp với anh.

Chuyện tình của họ cứ thế giản dị trôi qua cho đến lúc cưới. Khi về làm dâu, Huyền Thương mới biết chồng mình là đại gia nhưng giả vờ nghèo khổ để xem cô có thật lòng không.

Những ngày yêu nhau, anh luôn giả nghèo khổ và tiết kiệm tiền bao nhiêu thì khi cưới về lại chiều vợ bấy nhiêu. Mỗi lần đi chơi thấy cái gì đẹp, anh lại hỏi ‘Vợ ơi, thích không?’ rồi mua cho vợ của mình.

Đấy, lấy chồng chồng phải thế, đừng có yêu đương chiều chuộng cho lắm vào, cưới về lại không ra gì. Có yêu ai thật lòng thì đừng có đòi hỏi, tìm cách moi móc của người ta. Đâu rồi có đó. Đừng có mưu mô tính toán, cứ thật lòng thuận theo lẽ tự nhiên, sẽ gây dựng được quả tốt”, cô gái trẻ kết thúc câu chuyện đầy ý nghĩa của mình.

Yêu anh đi xe cub, cô gái trẻ bất ngờ cưới được đại gia - 3
Gia đình hạnh phúc hiện tại của Huyền Thương bên ông xã đại gia

Yêu anh đi xe cub, cô gái trẻ bất ngờ cưới được đại gia - 4

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu