Yêu điên cuồng dẫu biết anh sắp lấy vợ

Ngày 11/09/2015 20:57 PM (GMT+7)

Em nhắm mắt đưa chân, em muốn được yêu anh và có anh dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi vì anh sắp lấy vợ mất rồi.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em năm nay 21 tuổi và đang là sinh viên. Hiện tại em thực sự rất khó xử với tình yêu của mình. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em tình cờ gặp anh ấy cách đây khoảng 8 tháng. Anh ấy được phân công về đây để làm dự án. Đó cũng là nơi em đi làm thêm.

Theo đánh giá của mọi người thì anh vui vẻ, hòa đồng và rất dễ mến. Chính vì những điều đó mà chỉ tiếp xúc với anh một thời gian em đã đem lòng yêu. Em tưởng đó chỉ là tình cảm từ phía mình, nào ngờ một ngày, sau buổi liên hoan cả đội, anh ấy ngỏ lời yêu em. Em đã rất hạnh phúc vì nghĩ có được anh. Nhưng niềm hạnh phúc đó không trọn vẹn chị ạ. Anh ấy thú nhận đã có bạn gái ở quê rồi. Khoảng hơn 1 năm nữa họ sẽ cưới. Phần vì đợi anh hoàn thành công việc ở đây, phần vì đợi tuổi của cô gái kia.

Anh nói người yêu anh hiền nhưng vì yêu lâu rồi lại ở xa nhau nên dần dần tình cảm của anh không còn nhiều. Nhưng anh không thể nào bỏ cô ấy được vì hai bên gia đình đã thống nhất cưới xin cả rồi. Anh không nỡ làm cái điều tệ bạc là bỏ cô ấy sau bao năm yêu nhau. Em đau khô vô cùng khi biết anh có tình cảm với mình nhưng cả hai lại không thể đến được với nhau. Thời gian đầu em né tránh nhưng vì quá yêu anh, lạ tối ngày gặp nhau nên em đã không giữ được trái tim mình. Em quyết định nhắm mắt đưa chân, em muốn được yêu anh và có anh dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi.

Yêu điên cuồng dẫu biết anh sắp lấy vợ - 1

Em quyết định nhắm mắt đưa chân, em muốn được yêu anh và có anh dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi. (Ảnh minh họa)

Hiện tại em vẫn đến phòng anh ở lại. Em biết chẳng có tương lai nào cho mình nhưng em không thể rời xa anh. Ở bên anh, em vẫn thấy anh quan tâm, điện thoại hỏi han người kia rất nhiều. Giờ đây em đang nghĩ muốn giữ anh cho mình. Em muốn có con với anh. Có thể điều đó sẽ khiến anh chia tay người cũ bên em, nhưng cũng có thể em sẽ phải làm mẹ đơn thân. Em hoang mang không biết phải làm sao. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị rất nhiều! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang ở trong một mối quan hệ phức tạp. Người mà em yêu đã có bạn gái và hôn ước. Anh ta không có ý định tiến xa với em nhưng vì quá yêu em không thể rời xa con người ấy. Bây giờ em muốn có con với anh ta, đánh cược số phận. Hoặc là có cơ hội giành lấy anh ta, hai là phải chấp nhận nuôi con một mình.

Chị nghĩ rằng lúc này đây em đang bị tình yêu làm mờ mắt. Em biết con đường mình đi không đúng, nhiều chông gai nhưng em cứ cố nhắm mắt bước đi, hi vọng một cơ may nào đó đến với mình. Đấy thực sự là một sai lầm em gái ạ!

Trước tiên chị muốn nói rõ hơn để em hiểu về bản chất của chàng trai mà em đang yêu ngây dại. Em nghĩ anh ta tốt và đang dằn vặt về đường tình 3 ngả của mình ư? Nếu anh ta tốt, anh ta sẽ không phản bội lại người bạn gái ở quê để bên em? Nếu anh ta yêu em chân thành, anh ta sẽ không để em bước vào một mối quan hệ không có tương lai. Em và cô gái ở quê rốt cục chẳng có ý nghĩa gì và cả hai phải chịu những tổn thương. Người duy nhất có lợi trong mối tình tay ba, người không mất gì là anh ta.

Yêu điên cuồng dẫu biết anh sắp lấy vợ - 2

Tốt hơn là em hãy tỉnh táo, chấm dứt mối quan hệ ngang trái này để không làm khổ chính mình. Khi em dũng cảm buông tay, em sẽ thấy em đã đúng đắn như thế nào. (Ảnh minh họa)

Nếu là người đàn ông đứng đắn, sống có trách nhiệm, một là anh ta dũng cảm thừa nhận chuyện không còn tình cảm với người bạn gái cũ để đến bên em. Dù cho điều đó có vẻ như tàn nhẫn nhưng còn dễ chấp nhận hơn việc lừa dối và khiến cả hai người con gái phải khổ. Ở đây, anh ta đóng vai trò một người đàn ông đạo mạo, khổ vì thương cả hai cô gái. Nhưng rốt cục anh ta chẳng mất gì, chẳng thiệt gì, chỉ có em và cô gái kia thôi.

Em đã lầm lỡ yêu người đàn ông không xứng đáng, giờ em lại muốn tiếp tục phạm sai lầm lớn hơn bằng việc có con với anh ta? Nếu tình yêu anh ta dành cho em đủ lớn, anh ta sẽ không cần em phải dùng đến cai thai để ép uổng. Còn đây, anh ta đã nói rxo không đến bên em vì sẽ cưới người yêu… Em giành được người đàn ông như thế về bên mình để làm gì? Còn nếu như anh ta lại phũ phàng không nhận cả em và con, lúc đó mọi việc còn khốn khổ hơn gấp bội.

Vì vậy, tốt hơn là em hãy tỉnh táo, chấm dứt mối quan hệ ngang trái này để không làm khổ chính mình. Khi em dũng cảm buông tay, em sẽ thấy em đã đúng đắn như thế nào.

Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan