Yêu nhau 6 năm, anh bỏ đi lấy vợ

Ngày 04/08/2013 06:13 AM (GMT+7)

Anh ta lẳng lặng đi lấy vợ mà không hề cho em biết. Anh ta phản bội em sau 6 năm yêu nhau.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em tên là H, hiện làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay em 29 tuổi. Em đang gặp một chuyện vô cùng đau khổ trong tình yêu. Mong chị hãy cho em một lời khuyên!

Cách đây hơn hai tuần, em phát hiện người yêu của em có vợ. Anh ấy cưới nhưng mà giấu em và tất cả bạn bè. Em thực sự rất sốc và đang quá khó để em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lòng tự nhủ rằng hãy quên con người không tốt ấy để bắt đầu lại từ đầu nhưng mọi thứ không dễ dàng như những gì em nghĩ. Càng cố gắng em lại càng nhớ và không thể nào nguôi ngoai. Cảm giác bị lừa dối, bị phản bội hòa trộn với tất cả những cảm xúc khác làm em như một mớ hỗn độn không biết phải thoát ra từ đâu hay sẽ bị quấn trong cái vòng xoáy ấy.

Em và anh quen nhau từ lúc còn là sinh viên, thấm thoát đã 6 năm trôi qua. Bây giờ cả hai đều có công việc ổn định và đến tuổi đẹp để kết hôn. Lúc đi học em luôn xác định học là trên hết nên em đã cố gắng và đạt được thành tích học tập như ý. Vì vậy em quen anh lúc đó cũng là năm cuối đại học, vì suy nghĩ chín chắn nên tụi em quen nhau hoàn toàn nghiêm túc và định hướng sẽ đến hôn nhân.

Nhưng sau một năm quen nhau, em phát hiện ra rằng gia đình anh ấy không thích những người ở quê em (kì thị vùng miền chị ạ.Lúc đầu quen nhau, anh biết nhưng giấu nhẹm đi chuyện ấy. Khi phát hiện ra, em đã chủ động chia tay vì lòng tự trọng của em bị tổn thương vô cùng! Nhưng anh ấy không đồng ý mà ngày càng quan tâm em hơn, thương em hơn. Sau đó em phát hiện rằng mình cũng thương anh thật nhiều và thấy được tình cảm thực sự của anh ấy nên tụi em tiếp tục quen nhau. Em luôn có một niềm tin vững chắc vào con người sống trên đời với nhau: rằng ai cũng có trái tim, ai cũng có cái tâm tốt, chỉ cần mình sống tốt và biết cố gắng chắc chắn sau này em sẽ lay chuyển được gia đình anh ấy.

Yêu nhau 6 năm, anh bỏ đi lấy vợ - 1

Anh lừa dối em, dựng lên một màn kịch tình yêu dù anh đã cưới vợ ở quê (Ảnh minh họa)

Lúc trước khi còn là sinh viên, anh ấy là một người rất tốt, rất hiền, biết sống thương cha mẹ và luôn cần kiệm. Đó là đức tính mà anh ấy đã khiến em yêu anh. Nhưng dần dần anh bắt đầu thay đổi thay đổi. Anh hay đi nhậu nhẹt bê bét, massage, bia ôm thường xuyên. Tất cả những điều này anh ấy đều chia sẽ cùng em, rồi anh ấy nói tính chất công việc nên phải thế, nhưng anh biết điểm dừng. Em tin anh và luôn động viên anh phải giữ mình trong môi trường không tốt đó và luôn nhắc nhở anh phải sống tốt.

Dẫu rằng em luôn nhắc nhở anh để anh khỏi bị hòa tan vào cái môi trường xấu kia, nhưng em dần dần phát hiện ra anh ấy thay đổi. Anh hay nhắn tin cho những người phụ nữ khác, thường nhận phong bì và nhậu nhẹt suốt tuần. Và rồi anh ấy không còn vững vàng trước những lời mắng chửi của gia đình vì anh quen em. Cứ hễ cuối tuần là mẹ anh ấy lại điện, viện lí do này nọ để anh về nhà, vì bà sợ anh ấy sẽ đến chơi với em. Em thấy mà xót xa lắm. Lúc đầu em cũng hờn giận, làm khó làm dễ cho anh nhưng về sau em nghĩ rằng em không nên làm như thế rồi em cho anh ấy thời gian nhiều để về với gia đình, còn thời gian cho em chỉ là một buổi tối/ tuần thôi.

Nhưng cũng chính sự thông cảm của mình mà em đã vô tình làm anh ấy xa em. Gia đình luôn thúc giục anh ấy chia tay với em, còn tuyên bố nếu quen em thì sẽ bị từ bỏ và đuổi ra khỏi nhà. Em sợ lắm, nhưng vẫn kiên định và tin anh. Vào cuối năm ngoái, em phát hiện anh đang qua lại với một người con gái mà mẹ anh mai mối. Em đã liên hệ với cô gái kia để xác định và cùng có hướng giải quyết. Cuối cùng cô ấy quyết định dừng lại mối quan hệ mai mối này và động viên em hãy cố gắng. Anh ấy cũng luôn khẳng định với em không còn quan hệ gì với cô gái đó và cũng không có một mối quan hệ mai mối nào khác.

Thế mà 2 ngày trước đám cưới anh ấy vẫn đi chơi, vẫn đầu ấp tay gối, vẫn ôm ấp em trong vòng tay như không có chuyện gì xảy ra. Trong ngày đám cưới của mình anh vẫn điện thoại nói là đi đám cưới bạn ở quê. Tất cả là một màn kịch hoàn hảo.

Hai ngày sau, em phát hiện ra sự thật thông qua lời đồn, anh ấy vẫn một mực không thừa nhận mà còn hẹn em lên Sài Gòn. Khi xác minh đó là sự thật anh ấy xin lỗi và hứa hẹn sẽ bù đắp cho em, sẽ sắp xếp sau vì giờ mới cưới vợ. Em hoàn toàn sụp đổ, em đã tính nhảy cầu tự tử trong ngày đó nhưng em đã được người thân ngăn cản.

Bây giờ em như cái xác không hồn, không muốn ăn uống, không còn thiết tha với cuộc sống này nữa. Em không thể chịu nổi cú sốc này và không biết phải làm sao để vượt qua. Em vẫn còn thương nhớ anh ấy, vẫn điện thoại nhắn tin với anh. Và anh ấy cũng còn liên lạc với em, luôn nói lời xin lỗi và động viên em. Xin chị hãy cho em lời khuyên. Em thực sự bế tắc rồi. Em xin chân thành cảm ơn! (Em gái)

Yêu nhau 6 năm, anh bỏ đi lấy vợ - 2

Em đau khổ không thể nào quên anh (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang rơi vào một hoàn cảnh vô cùng đau khổ khi mà người đàn ông em yêu thương 6 năm trời lại đang tâm lừa dối em. Anh ta lập nên một màn kịch hoàn hảo, cưới vợ ở quê mà em không hề hay biết. Giờ đây em đang ở tột cùng nỗi đau khổ vì tình yêu.

Chị xin chia sẻ cùng em cảm giác đau đớn và tuyệt vọng lúc này. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh của em cũng khó lòng mà đối diện với sự thật này bình thường được. Hơn nữa, vì cuộc tình này em đã đánh đổi quá nhiều thứ, tình yêu, tuổi trẻ, thời gian, danh dự…Chẳng thà anh ta nói lời chia tay vì gia đình ngăn cản không thể vượt qua được rồi lấy vợ còn hơn là lập nên một màn kịch bỉ ổi đến như vậy. Nhưng em ạ, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua và anh ta càng đểu càng bao nhiêu thì em càng phải có sức mạnh để quên con người đó đi.

Có lẽ bây giờ không phải nói quá nhiều về đạo đức tư cách, tình cảm của anh ta vì những gì anh ta làm đã phơi bày ra trước mắt. Điều quan trọng là em cần phải mạnh mẽ sau nỗi đau này. Hiện tại em đau khổ, tuyệt vọng là điều khó tránh. Nhưng em không nên và không được phép liên lạc với anh ta nữa. Em làm thế để làm gì khi mà anh ta đã là người có vợ. Nếu em làm thế, em chỉ càng khiến mình trở thành kẻ thứ ba đáng ghét vì dù sao người ta cũng có gia đình rồi. Những lời xin lỗi, những câu ngon ngọt của anh ta còn có ích gì hay chỉ làm em thêm đau khổ và hận tình?

Em hãy ở bên người thân trong giai đoạn này. Nếu được, hãy đi du lịch xa một thời gian cùng với những người bạn thân thiết, người thân trong gia đình cho khuây khỏa. Bản thân em cần phải xác định rằng anh ta là kẻ phụ em và không xứng đáng một chút nào để em yêu. Hãy nghĩ rằng thật may em đã không phải là vợ anh ta vì nếu không như vậy em có thể sẽ còn bị anh ta cắm sừng nhiều lần khác.

Hãy quên đi con người phụ bạc và đểu cáng đó và học cách yêu thương chính bản thân mình để tìm cho mình một hạnh phúc khác đích thực hơn.

Chúc em mạnh khỏe!

Chị Thanh Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu