Quán quân Trọng Hiếu: "Tôi không phải cung Bọ Cạp"

Ngày 03/08/2015 02:31 AM (GMT+7)

Quán quân "Vietnam Idol 2015" cho hay anh thuộc cung Cự Giải nên sống rất tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ.

Trong đêm gala công bố kết quả Vietnam Idol 2015 vừa diễn ra tối qua (2/8), Trọng Hiếu đã vượt qua Bích Ngọc với tỷ lệ bình chọn 70,5% để trở thành Quán quân Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Chàng hot boy Việt kiều Đức nhận được giải thưởng 600 triệu và trở thành người kế nhiệm của Phương Vy, Quốc Thiên, Uyên Linh, Yasuy và Nhật Thuỷ.

Trong giây phút đăng quang, Trọng Hiếu chia sẻ anh như đang trong giấc mơ đẹp nhất của mình. Riêng sau khi kết thúc đêm trao giải, quán quân sinh năm 1992 đã dành nhiều thời gian gặp gỡ báo chí và có những chia sẻ thú vị về cuộc sống riêng tư. Mặc dù vốn tiếng Việt chưa thật sự rành rõi, nhưng khó ai có thể phủ nhận chính tính cách thân thiện và gần gũi của anh đã khiến nhiều người ấn tượng.

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 1

Trọng Hiếu hạnh phúc đăng quang quán quân "Vietnam Idol 2015".

- Dường như anh không cảm thấy bất ngờ khi đoạt ngôi vị quán quân "Vietnam Idol 2015"?

Tôi không biết nói sao, khi lọt vào Top 2 tôi đã vui lắm rồi. Khi hát trong đêm Chung kết, tôi chỉ biết hát và biểu diễn thật tốt thôi. Tôi đã cố gắng để trình diễn thật ấn tượng, không nghĩ ai nhất nhì.

- Anh có cảm thấy tiếc cho Á quân Bích Ngọc không?

Thật ra, ai cũng thích được làm quán quân hết, (cười). Tôi cũng có tiếc cho Bích Ngọc nhưng tôi thấy cô ấy đã rất hạnh phúc vì vượt qua được bản thân. Tôi khâm phục ý chí và nghị lực của cô ấy. Tôi vui vì đã được gặp cô ấy trong đời.

- Từ khi nào anh bắt đầu có giấc mơ chinh phục sự nghiệp âm nhạc?

Tôi thích nhảy từ bé. Năm 8 tuổi tôi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi về nhảy và nhận được nhiều giải thưởng. Tôi còn nhớ năm 2004, khi 14 tuổi, tôi tập nhào lộn bị chấn thương gãy tay rất nặng, phải bó bột đến 3 tháng. Lúc đó có một cuộc thi nhảy, tôi không tham gia được nhưng vẫn đứng bên dưới xem và nhún nhảy theo khi nhạc nổi lên.

Sau này, tôi thấy làm vũ công luôn phải đứng đằng sau. Tôi muốn được chú ý và nổi bật hơn nên nghĩ đến việc làm ca sĩ. Từ đó, tôi tự tập hát và theo đuổi giấc mơ.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi không nghĩ đến việc gì khác ngoài nhảy và ca hát. Tôi đã cùng với những người bạn thân thiết thực hiện một vài MV để đăng tải trên Youtube và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng trước khi tham gia "Vietnam Idol 2015".

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 2

Hot boy Việt kiều Đức chiến thắng thuyết phục bởi ngoại hình điển trai và phong cách trình diễn lôi cuốn.

- Sau khi đăng quang ngôi vị quán quân, anh dự định sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc ở đâu?

Tôi đăng quang ở đây thì sẽ hoạt động âm nhạc ở đây. Tôi có thể về Đức để thăm gia đình và du lịch nhưng sẽ đi hát chủ yếu ở Việt Nam.

- Nhưng tiếng Việt của anh chưa tốt lắm, đó có phải là một trong những khó khăn anh cần phải khắc phục trong thời gian tới?

Dù sống ở Đức từ bé, giao tiếp với mọi người xung quanh bằng ngoại ngữ khác nhưng khi về nhà, tôi luôn phải nói tiếng Việt với gia đình. Bố mẹ đã tập cho tôi cái nếp ấy. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục học thêm tiếng Việt, luôn luôn cố gắng vượt qua khó khăn. Nếu được mọi người phỏng vấn nhiều thì chắc tôi sẽ học được nhiều tiếng Việt hơn, (cười).

- Anh đự định sẽ sử dụng số tiền thưởng để làm gì?

Tôi muốn giúp những trẻ em nhiễm chất độc màu da cam và những em chưa có điều kiện học hát. Tôi muốn mang những điều tốt đẹp đến cho trẻ em ở quê hương mình.

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 3

Bố Trọng Hiếu tự hào về cậu con trai.

- Ngoại hình góp phần mang đến cho anh bao nhiêu phần trăm sự thành công trong "Vietnam Idol 2015"?

Tôi tự thấy ngoại hình của mình cũng "ok", (cười). Tôi vẫn đang tập thể hình để luôn giữ được sức khỏe. Ngoại hình quan trọng và mang đến cho tôi sự tự tin, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cách biểu diễn và cách hát, vì đây là cuộc thi âm nhạc.

- Showbiz Việt có khá nhiều ca sĩ trẻ sở hữu chất giọng hay và ngoại hình bắt mắt, anh có cảm thấy bị áp lực?

Tôi không cảm thấy bị áp lực vì mỗi người có một điểm khác nhau, khán giả có gout âm nhạc khác nhau nên cũng sẽ có nhiều kiểu fan khác nhau.

- Anh có thấy mình may mắn vì đã chọn đúng thời điểm để tham gia "Vietnam Idol 2015" chứ không phải lúc khác?

Tôi tham gia cuộc thi này là vì sự tình cờ thôi. Lúc đó tôi về Việt Nam với chủ đích là để thăm họ hàng, vô tình biết "Vietnam Idol 2015" tuyển sinh vòng loại nên tham gia để thử sức.

- Sắp tới anh có dự định tham gia một cuộc thi nào khác không?

Có thể, nhưng giờ mới đăng quang nên tôi chưa nghĩ tới. Tôi cũng sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc ở Việt Nam trước rồi mới tính đến chuyện ra thị trường quốc tế.

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 4

Mẹ chàng trai sinh năm 1992 (mặc váy đỏ cam) liên tục cổ vũ cuồng nhiệt cho con trai.

- Anh cảm thấy yêu thích quê hương Việt Nam thế nào sau một thời gian về nước thật lâu?

Đây là lần tôi về nước lâu nhất. Tôi đã hiểu hơn được về quê hương của mình và con người Việt Nam. Tôi hạnh phúc lắm!

- Thế anh yêu nhất điểm nào ở người phụ nữ Việt Nam?

Phụ nữ Việt Nam rất biết quan tâm, ban đầu thì ai cũng dễ thương, nhưng sau đó cũng có khi hết dễ thương, (cười).

- Nghe đồn anh đã chia tay bạn gái bên Đức để về Việt Nam tham gia cuộc thi này?

(Cười), Không có đâu, cuộc đời tôi cách đây hai năm cũng có bạn gái rồi, nhưng hiện tại thì đang độc thân.

- Vậy bạn gái cũ của anh là phụ nữ gốc Việt hay gái "Tây"?

Bạn gái cũ của tôi là một người mang dòng máu nửa châu Á, nửa Đức.

- Sau này anh có ngại cưới vợ làm nghệ thuật không?

Tình yêu hướng vào đâu thì tôi sẽ theo đó. Tôi sẽ yêu người nào khiến mình có cảm xúc chứ không kén chọn.

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 5

Anh chàng được bà ngoại và người thân lên sân khấu tặng hoa.

- Kể từ khi về Việt Nam, anh có được nhiều cô gái theo đuổi và tán tỉnh?

Ở Việt Nam ư? Nhiều là bao nhiêu? Thì cũng nhiều lắm, (cười).

- Anh thuộc cung nào?

Bọ Cạp ư? Ồ không, tôi không phải thuộc cung Bọ Cạp! Tôi thuộc cung Cự Giải nên sống rất tình cảm, (cười).

- Sau này nổi tiếng liệu rằng anh có dễ mắc phải "bệnh ngôi sao"?

Tôi từng nói với ba mẹ rằng nếu sau này tôi có chất ngôi sao thì mọi người cứ nói thẳng ra, vì tôi không thích "chảnh".

Quán quân Trọng Hiếu: quot;Tôi không phải cung Bọ Cạpquot; - 6

Hot boy sinh năm 1992 hạnh phúc trong vòng vây của gia đình.

- Gia đình quan trọng với anh thế nào?

Bố mẹ, chị gái là số 1. Tôi đã ở cạnh gia đình từ nhỏ nên không có gì quan trọng hơn họ. Thật ra, bố mẹ nào cũng muốn con cái có công việc ổn định và địa vị cao, nhất là khi nhà tôi lại sống ở bên Đức nhiều năm. Ở Đức, phụ huynh ai cũng muốn con phải làm bác sĩ, kỹ sư… hay một ngành nghề nào khác, nhưng tôi lại quá đam mê nhảy nhót, hát hò.

Ban đầu mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ, nhưng tôi lại muốn theo đuổi âm nhạc. Dù không thích nhưng bố mẹ không phản đối quyết định của tôi. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Sắp tới bố tôi sẽ ở lại Việt Nam một thời gian để ủng hộ tôi!

- Vậy anh giống bố mẹ ở điểm nào nhất?

Tôi giống bố ở điểm sống rất tình cảm, còn tôi giống mẹ ở cá tính mạnh mẽ.

Xin cảm ơn quán quân "Vietnam Idol 2015" Trọng Hiếu và chúc anh thật thành công!

Hà Nhuận Nam - Photo: Huy Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc