Bắt bệnh "quần áo bạt ngàn vẫn kêu không có gì để mặc" của chị em

Ngày 26/08/2016 09:20 AM (GMT+7)

Tại sao, bạn lại luôn phải than thở không biết mặc gì, không có đồ mặc mỗi khi đứng ngắm nghía trước tủ quần áo để chọn đồ đi làm, đi chơi?

"Ôi, mình không có gì để mà mặc" là bài ca ca thán muôn thuở của chị em phụ nữ mặc dù tủ  đồ đã không còn chỗ trống.

Vậy tại sao, bạn lại luôn phải than thở không biết mặc gì, không có đồ mặc mỗi khi đứng ngắm nghía trước tủ quần áo để chọn đồ đi làm, đi chơi?

Hãy thử bài trắc nghiệm dưới đây và tìm ra "căn bệnh cố hữu" của mình:

Bắt bệnh quot;quần áo bạt ngàn vẫn kêu không có gì để mặcquot; của chị em - 1

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang