Rơi lệ với những phụ nữ vượt hoàn cảnh đi thi show truyền hình

Ngày 20/03/2016 16:56 PM (GMT+7)

Bất chấp hoàn cảnh, họ vẫn theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng và tự tin thể hiện khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Từ vài năm nay ở Việt Nam, show truyền hình thực tế nở rộ đã trở thành nơi phát hiện nhiều tài năng mới ở mọi lứa tuổi, mọi điều kiện, hoàn cảnh sống. Đôi khi không chỉ ở tài năng mà những câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê của họ đã gây xúc động và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem. Họ đã vượt hoàn cảnh khó khăn hay bạo bệnh để sống với tình yêu nghệ thuật và tự tin thể hiện trước đông đảo khán giả.

Người đàn bà "Không sao đâu, bình tĩnh sống" của Vietnam's Got Talent

Cô Nguyễn Thanh Thúy (59 tuổi, đến từ Lâm Đồng) đã trở thành một "hiện tượng" ngay khi vòng tuyển chọn của Vietnam's got Talent 2016 được phát sóng. Mang tới cuộc thi một phần biểu diễn không màu mè với ca khúc Riêng một góc trời, người phụ nữ ấy đã cho thấy sự mộc mạc, chân phương như chính con người mình.

Rơi lệ với những phụ nữ vượt hoàn cảnh đi thi show truyền hình - 1

Đặc biệt, trong phần phóng sự giới thiệu và cuộc trò chuyện với ban giám khảo, cô đã khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Khi giám khảo tỏ lòng thương cảm trước hoàn cảnh sống khổ cực của mình, cô Thúy đã hồn nhiên đáp: "Không sao đâu, bình tĩnh sống!" Thông điệp sống ấy vừa làm khán giả nghẹn lòng, vừa thêm cảm phục tinh thần và nghị lực cao cả của người phụ nữ này. Nó như một câu châm ngôn, giản dị mà sâu sắc, động viên mọi người kiên cường dù cuộc sống có sóng gió đến đâu.

Phần biểu diễn của thí sinh Nguyễn Thanh Thúy.

Hoàn cảnh sống của cô Thúy rất đặc biệt. Cô trong một ngôi nhà nhỏ chật hẹp trên ngọn đồi hiu hắt, không có tivi, điện nước. Cô cùng người em gái 50 tuổi sống cuộc đời độc thân lặng yên bên nhau. Nghèo khổ là vậy nhưng cô Thúy lại rất tận tâm làm việc thiện với công việc bấm huyệt và chữa miễn phí cho trẻ khuyết tật. Đi thi Vietnam's got Talent 2016, ước mơ của cô chỉ là có tiền để xây được một cái bể nước mưa trên đồi và bình ắc quy nhỏ nhỏ để thắp đèn. Cô nói, cuộc sống của mình nhỏ nhoi, âm thầm, lặng lẽ nhưng hạnh phúc.

Thăm ngôi nhà đơn sơ của cô Nguyễn Thanh Thúy.

Bà mẹ mù khiến khán giả rơi nước mắt khi nhảy cùng con trai

Cũng trong chương trình Vietnam's Got Talent, cặp mẹ con Chu Văn Huân - Trần Mỹ Lệ đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả xem truyền hình. Sự kết hợp của hai mẹ con đã mang đến một màn biểu diễn tuyệt vời, không chỉ đẹp mắt mà còn chứa chan tình cảm, làm các giám khảo và cả khán phòng xúc động vì tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp.

Rơi lệ với những phụ nữ vượt hoàn cảnh đi thi show truyền hình - 2

Là vũ công nhảy hiphop nhưng Văn Huân đã cùng mẹ thể hiện khiêu vũ. Anh muốn đi thi để có kỷ niệm đẹp với mẹ. Cô Trần Mỹ Lệ bị khiếm thị từ nhỏ, không đi học được nhưng có niềm đam mê mãnh liệt, luôn thích nghe nhạc và khiêu vũ. Không nhìn thấy nên cô làm nghề trong khả năng cho phép là cạo gió giác hơi. Một mình cô Lệ đã nuôi con khôn lớn.

Phần biểu diễn của cặp mẹ con Mỹ Lệ - Văn Huân.

Cô Mỹ Lệ cho biết: "Mình sinh con thì đều tự lo, mình cũng mày mò tự tắm rồi tự làm hết cho con. Mình cũng không hiểu nhưng không biết sao mình vẫn làm được hết". Cô Lệ kể, chuyện buồn nhất mà cô nhớ là khi người cha của Huân thấy cuộc sống hai mẹ con quá lay lắt nên đã đem con về quê. Người mẹ mù phải xa con, sau đó cô đã quyết đi đòi lại con.

Phải kiếm tiền nuôi con, có những lúc cô cảm thấy mệt mỏi, chán chường nhưng rồi vì thương con nên cũng vượt qua được hết. Cuộc sống của hai mẹ con ở một căn nhà nhỏ tại TPHCM tuy thiếu thốn về điều kiện vật chất nhưng đong đầy tình cảm khi cậu con trai lúc nào cũng hướng về mẹ mình.

Thí sinh bị ung thư vẫn yêu đời chống nạng lên sân khấu

Trong show truyền hình Hát vui - Vui hát được phát sóng trên THVL1 vào giữa tháng 3, thí sinh Tường Vi 68 tuổi là một trong những trường hợp gây chú ý. Cô đã từng cận kề ngưỡng cửa sinh tử khi bị ung thư mức độ 4/6 nhưng đam mê được hát, được đứng trên sân khấu là niềm hạnh phúc đối với người phụ nữ lớn tuổi này.

Rơi lệ với những phụ nữ vượt hoàn cảnh đi thi show truyền hình - 3

Sức khỏe không tốt, cô đã phải chống nạng lên sân khấu thi Hát Vui – Vui hát. Thế nhưng ở cô luôn toát lên sự vô tư và mạnh mẽ, không hề tỏ ra yếu ớt. Đặc biệt hơn, thí sinh Tường Vi có thể tự học và chơi được rất nhiều nhạc cụ, từ ghita, kèn cho đến đàn organ...

Phần biểu diễn của cô Tường Vi.

Tuy không được vào top 10 nhưng thí sinh Tường Vi đã tiếp thêm nghị lực, tình yêu âm nhạc cho khán giả khi tự tin đến với show truyền hình. Đồng thời, sự yêu đời, lạc quan dù mắc bạo bệnh ở cô là một thái độ sống đáng ngưỡng mộ.

Anne (Bản quyền video: VTV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chương trình truyền hình