Avengers: Age of Ultron – Cuộc chạy đua đã đến hồi căng thẳng

Ngày 27/04/2015 12:58 PM (GMT+7)

Phần II của bộ phim ăn khách “Avengers” với tên gọi “Age of Ultron” (Đế chế Ultron) đã ra mắt khán giả vào ngày 24/4.

Gọn gàng hơn, kịch tính hơn, đã mắt hơn… là rất nhiều trong số vô vàn những lời khen ngợi mà cả giới phê bình điện ảnh, fan hâm mộ cũng như khán giả nói chung nhận xét về Đế chế Ultron. Đây không hề là những lời tâng bốc lên tận mây xanh vì sự thật là đạo diễn kiêm biên kịch Josh Whedon đã tạo ra được một “công thức” hoàn hảo, dựa trên những điểm đặc sắc của phần phim trước kết hợp với phong cách của những bộ phim về các siêu anh hùng đơn lẻ khác.

Avengers: Age of Ultron – Cuộc chạy đua đã đến hồi căng thẳng - 1

Trong phần phim dài hơn hai tiếng này, khán giả vẫn sẽ được gặp lại biệt đội báo thù Avengers với Đội trưởng Hoa Kỳ - Captain America, Người Sắt, Thor, người khổng lồ xanh Hulk, Hawkeye Clint Barton và Goá phụ đen Natasha Romanoff. Vẫn là những cuộc vui nổ trời, những đoạn hội thoại hài hước, những tình tiết bất ngờ, và không thể thiếu được là những trận chiến được dàn dựng vô cùng hoành tráng – đây là tất cả những điều đã trở thành “truyền thống”, không chỉ của Avengers nói riêng, mà cả những bộ phim của Marvel nói chung.

bản và nội dung, gắn kết các bộ phim về các nhân vật khác nhau lại với nhau bằng một trục thời gian hay sự kiện, mở rộng những “cụm” phim này thành một “Vũ trụ điện ảnh” với hi vọng vào những thành công vang dội giống như những “người anh em” truyện tranh của nó đã làm được trong nhiều thập niên qua.

Avengers cũng là một phần của kế hoạch dài hơi ấy. Mỗi phần phim giống như một buổi “họp lớp” – nơi mà các siêu anh hùng đã sở hữu một series phim của riêng mình tụ họp lại, cùng với những người đồng đội khác đánh vài con quái vật, bảo vệ Trái đất khỏi những thế lực xâm lăng… Bộ phim, một phần vừa là một mắt xích trong chuỗi các sự kiện tổng thể, vừa phải là một phần tiếp theo hấp dẫn hơn của chính nó.

Về nhiều mặt, Đế chế Ultron là sự tiếp nối xuất sắc những gì mà ba phần của Người Sắt, hai phần Captain America và Thor đã làm được. Bắt đầu từ một cốt truyện chặt chẽ, được ráp nối trơn tru vừa hé lộ những nguyên nhân và hậu quả của những sự kiện trải dài từ tương lai về quá khứ.

Chúng ta có Stark và Roger với những xung đột không bao giờ chấm dứt, có cặp đôi “science bros” ăn ý Stark và Banner, có chàng Thor đang ngày càng hoà nhập tốt hơn với Trái Đất… vẫn là những nhân vật quen thuộc, vẫn là những mâu thuẫn quen thuộc, nhưng ở một bước phát triển mới. Lần đầu tiên khán giả được bước vào quá khứ của từng thành viên trong biệt đội báo thù, được nhìn thấy nỗi đau, hi vọng và tiếc nuối – những điểm yếu chí tử đủ sức khiến họ gục ngã. Chi tiết này khiến cốt truyện u ám hơn – cái sự u ám đang là “xu hướng” thịnh hành trong các bộ phim siêu anh hùng, nhưng cũng góp phần gia tăng trải nghiệm của khán giả nhờ chiều sâu về cảm xúc dành cho các nhân vật.

Avengers: Age of Ultron – Cuộc chạy đua đã đến hồi căng thẳng - 2

Phần phim này cũng ẩn chứa rất nhiều bất ngờ chắc chắn sẽ làm khán giả phải “À, ồ” đầy thích thú. Điểm hài hước nhất có lẽ đến từ những “mối tình” – điều gần như không có ở phần một. Khán giả có thể yên tâm vì trong phim, sẽ có những mối tình ngọt ngào, những bí mật được hé lộ… vừa đủ sến sẩm để các chiều lòng các fan nữ, nhưng cũng được tính toán rất hợp lý để không làm các fan hâm mộ nam giới nhăn mặt.

Nhà sản xuất đã nhiều lần “úp mở” trước khi phim ra mắt về vai trò của Clint Barton – Hawkeye. Trong phần trước, vai trò của anh với toàn đội khá mờ nhạt, chính vì vậy, trong phần phim này, họ trao cho anh một “nhiệm vụ đặc biệt”. Giữa một nhóm các nhân vật với tính cách đã được định hình và phát triển chủ yếu theo chiều sâu, Clint Barton của Jeremy Renner có lẽ là nhân vật nổi trội và có những thay đổi đặc sắc nhất.

Avengers: Age of Ultron – Cuộc chạy đua đã đến hồi căng thẳng - 3

Jeremy Renner trong vai Clint Barton.

Kế tiếp Barton, nhân vật thứ hai cần nhắc đến chính là Tony Stark. Gã “triệu phú, tay chơi và một người đàn ông có trái tim nhân ái” này tiếp tục vào vai một kẻ “tử vì đạo”. Một khi Stark đã tin vào việc gì, anh ta sẽ làm mọi cách để thoả mãn sự thôi thúc của bản thân dành cho sự việc ấy. Sự quyết liệt khiến anh ta đôi lúc trở nên nhầm lẫn giữa các khái niệm.

Khán giả cũng đã được giới thiệu sơ lược rằng trong bộ phim này, vì một sai lầm của Tony Stark mà cả nhóm bị đẩy vào nguy hiểm.Nguyên nhân dẫn đến sai lầm ấy đồng thời cũng là nguyên nhân chính dẫn đến những rạn nứt nội bộ, và là tiền đề mở ra một giai đoạn mới trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Avengers: Age of Ultron – Cuộc chạy đua đã đến hồi căng thẳng - 4

Hình ảnh giới thiệu cho “Civil War”

Mới đây, khi Marvel công bố phần III, và cũng là phần cuối cùng (dự kiến) trong series phim về Captain America với tên gọi Civil War (Nội chiến), fan hâm mộ đã ngay lập tức liên hệ nó với nhánh truyện Civil War của Marvel comics với nội dung khai thác cuộc chiến tranh giữa Người Sắt và Captain America, kéo theo đó là sự phân rã của Avengers. Và để mọi sự “diễn ra suôn sẻ” trong phần phim tiếp theo, nhà sản xuất đã bắt đầu thúc đẩy những mâu thuẫn giữa Stark và Roger trong Đế chế Ultron. Tuy chưa đến mức không thể giải quyết bằng thương lượng, nhưng cũng đủ để hai bên hiểu rõ bản chất của đối phương - cũng là điều họ không thể chấp nhận ở người còn lại.

Nhưng nếu chỉ vậy tại sao mọi thứ lại bị cho là quá ôm đồm? Có thể tóm tắt sơ lược rằng trong phần phim Avengers này, người xem sẽ vừa có được lời giải thích về thứ “kết nối” các câu chuyện đơn lẻ của vũ trụ Marvel, vừa được gợi ý về nội dung của Civil War, một chút về hai phần cuối của series phim là Infinity War I và II, thậm chí là một vài ẩn ý dẫn tới Fear Itself – một bộ truyện lí giải về cái chết của từng thành viên trong Avengers… Vừa đủ cho một bộ phim mang tính “gợi mở” cho giai đoạn III của Vũ trụ điện ảnh Marvel, nhưng quá nhiều thứ “không liên quan” cho phần II của một series phim độc lập.

Phan Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp