Bi kịch xót xa của "Ác mộng 3096 ngày"

Ngày 09/04/2013 17:23 PM (GMT+7)

Phim không phải là sản phẩm tưởng tượng mà chính là từ một câu chuyện hoàn toàn có thật.

Bạn sẽ làm gì khi đột nhiên bị bắt cóc ở tuổi vị thành niên, bị giam giữ trong một hầm tù tối tăm và chịu đủ mọi sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần? Bạn có tưởng tượng nổi cuộc sống của một nô lệ tình dục ngay trong chính xã hội hiện đại? Vậy mà cô bé Natascha Kampusch đã phải chịu đựng điều đó trong suốt 8 năm – từ năm 10 tuổi cho đến năm 18 tuổi. Tuổi thần tiên của một đứa trẻ bỗng nhiên biến thành quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời với đủ cảm xúc sợ hãi, ghê tởm, đau đớn,... Điều đáng sợ hơn, đây không phải là sản phẩm tưởng tượng của các nhà làm phim mà chính là một câu chuyện hoàn toàn có thật.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 1

Ác mộng 3096 ngày mở ra bằng một trận cãi nhau vặt vãnh giữa mẹ và con gái. Giận dỗi mẹ, cô bé 10 tuổi Natascha đóng sầm cánh cửa lại và đi bộ đến trường. Mẹ cô bé đi vội ra ban công, gọi với theo với những câu giảng hòa nhưng Natascha đã đi khỏi. Vài phút sau đó, Natascha bị Wolfgang Priklopil – một thanh niên lạ mặt chồm lấy và trói lên chiếc xe tải nhỏ ngay khi cô bé vừa chạm mặt hắn.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 2

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 3


Sự việc xảy ra quá nhanh chóng và ngẫu nhiên nhưng thực chất đó hoàn toàn không phải hành động tự phát. Priklopil là một kỹ sư công nghệ thông tin thất nghiệp và hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng cho kế hoạch bắt cóc này. Trong nhà hắn ở ngoại ô Vienna, Priklopil đã xây sẵn một căn hầm nhỏ khép kín để giam giữ con tin của mình suốt đời. Căn hầm này khá bí mật, chỉ có một lối duy nhất đi vào qua một đường hầm nhỏ, trong khi cả ngôi nhà hắn luôn được khóa an toàn. Priklopil sống một mình và mẹ hắn chỉ thỉnh thoảng ghé qua đưa đồ ăn.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 4

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 5


  Sau khi Natascha mất tích, cảnh sát đã tìm kiếm cô bé trong nhiều tuần liền. Thậm chí, họ đã tìm đến cả nhà Priklopil vì chiếc xe tải trắng của hắn đỗ bên đường khi Natascha bị bắt cóc đã được camera ghi lại. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, cảnh sát rời đi sau khi không khai thác được thông tin gì, mặc dù Priklopil không hề có chứng cớ ngoại phạm trong khoảng thời gian vụ bắt cóc xảy ra.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 6


Trong suốt 8 năm trời, Natascha bị giam giữ trong căn hầm tối tăm chỉ rộng có 5m2, chịu đựng sự tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Tâm hồn trong sáng non nớt nhanh chóng bị choáng ngợp bởi màn đêm tối tăm đầy kinh hoàng và đau đớn, đồng thời bị ép lớn nhanh hơn so với độ tuổi thực sự. Trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng đó, Natascha vẫn học được cách tự bảo vệ bản thân, suy nghĩ tìm mọi cách để trốn thoát. Ý chí quật cường đã giúp cô gái trẻ tìm lại được tự do và ánh sáng cho cuộc đời mình.

Đội ngũ làm phim tài năng

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 7

Antonia Campbell-Hughes trong vai Natascha Kampusch.

Mang trong mình hai dòng máu Anh – Ireland, Antonia lớn lên ở cả 3 vùng đất Mỹ, Anh và Thụy Sỹ. Với một số tác phẩm nổi tiếng như Lead Balloon, Bright Star, Albert Nobbs, The Other Side of Sleep..., Antonia được vinh danh là một trong những ngôi sao màn ảnh quốc tế triển vọng, đồng thời cũng nhận giải thưởng Ngôi sao điện ảnh Berlinale năm 2012.
 
Natascha thực sự là một vai diễn khó, bởi đó là một cô gái trưởng thành trong một môi trường không bình thường nhưng lại có một nghị lực kiên cường. Chính vì vậy mà Antonia đã phải chịu khá nhiều áp lực khi quay phim, cô phải sống cùng vai diễn, chịu đựng những đau khổ tâm lý và thể xác để lột tả hết những gì Natascha đã phải trải qua. Hành trình thoát khỏi sự cường bạo để trở về với cuộc sống tự do quả thật vô cùng gian nan, và Antonia đã khắc họa thành công nó.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 8
Thure Lindhardt trong vai Wolfgang Priklopil.

Vào nghề từ năm 12 tuổi, nam diễn viên sinh năm 1974 Thure Lindhardt đã “bỏ túi” khá nhiều tác phẩm, trong đó nổi bật nhất chính là Princess, Into the Wind, Flammen & Citronen, Angels & Demons,...
 
Wolfgang Priklopil là nhân vật khó tìm diễn viên nhất trong Ác mộng 3096 ngày. “Rất nhiều diễn viên đã từ chối nhận vai Priklopil ngay từ khi còn chưa đọc kịch bản” – đạo diễn Hormann nhớ lại. Sau rất nhiều thời gian tìm kiếm, đoàn làm phim mới tìm được Thure Lindhardt – người phù hợp và sẵn sàng nhận vai diễn.

Bi kịch xót xa của quot;Ác mộng 3096 ngàyquot; - 9
Amelia Pidgeon trong vai Natasha Kampusch hồi nhỏ.

Sinh năm 2001, Amelia Pidgeon bén duyên với nghiệp diễn ngay ở một bộ phim khá “khó nhằn” như Ác mộng 3096 ngày. Sở hữu ngoại hình bụ bẫm, dễ thương, Amelia có thể cuốn hút mọi người ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nét đáng yêu, trong sáng ấy chắc chắn sẽ khiến khán giả càng đau xót hơn khi nhìn cô bé bị hành hạ trên màn ảnh.
 
Amelia được đạo diễn Hormann phát hiện sau khoảng thời gian dài tìm kiếm diễn viên. Chưa có kinh nghiệm diễn xuất nhưng cô bé đã thể hiện rất tốt nhân vật của mình. Có lẽ chính sự tương đồng với nhân vật ở vẻ trong sáng, tự nhiên nên Amelia thực sự đã hoàn toàn trở thành Natasha. Sau vai diễn xuất sắc này, cô bé Amelia đã được các nhà làm phim chú ý và mời vào bộ phim nổi tiếng Woman in Black năm 2014.

Bộ phim 3096 Days với tựa đề tiếng  Việt “Ác mộng 3096 ngày” sẽ được phát hành trên toàn quốc từ ngày 26/4/2013.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp