Ninh Dương Lan Ngọc: "Từng khóc rất nhiều vì bị đồn làm gái quán bar"

Ngày 11/06/2016 09:10 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Nguyệt Thực cho biết, dù từng phải trải qua một vài scandal nhưng cô vẫn nghĩ showbiz Việt màu hồng.

Sau hai dự án phim điện ảnh với những vai diễn cá tính, "nàng Cám" Ninh Dương Lan Ngọc lại quyết định trở về với hình tượng ngoan hiền vốn đã quá quen thuộc. Trong bộ phim truyền hình Nguyệt Thực sắp được phát sóng tập đầu tiên vào tối thứ 2 (13/6) tới đây, Lan Ngọc sẽ lần đầu đảm nhận vai chính quan trọng: Mỹ Khanh - một cô ca sĩ được đào tạo bài bản, có giọng hát tốt, mới nổi tiếng không lâu thì vô tình vướng phải scandal bán dâm. 

Thừa nhận, vai diễn lần này không có nhiều "đất" để bản thân đột phá nhưng Ninh Dương Lan Ngọc cho biết, cô vẫn rất muốn thực hiện vì nó thể hiện khá đúng những góc khuất của mối quan hệ nhà báo - nghệ sĩ hiện nay. 

Vẫn luôn nghĩ showbiz Việt là một màu hồng

Trong bộ phim truyền hình Nguyệt thực, Ninh Dương Lan Ngọc vào vai một cô ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng của showbiz Việt nhưng lại bị một số báo "lá cải" dựng chuyện gây scandal. Vậy khi đóng phim, Ngọc cảm thấy nhân vật Mỹ Khanh có bao phần trăm giống mình?

Mỹ Khanh là một cô gái gần giống với tôi ngoài đời, cũng là người hoạt động trong showbiz và phải chịu nhiều điều tiếng dư luận xung quanh. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn nhân vật của mình khi không phải chịu những tai tiếng quá lớn. Mỹ Khanh dính "phốt" ca sĩ bán dâm nhưng tôi thì chắc là... bán không ai mua (cười).

Vậy nhưng có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã từng phải "lao đao" với tin đồn làm gái quán bar thời mới vào nghề?

Đúng là thời gian đầu khi tôi mới chớm chạm ngõ showbiz Việt, cách đây cũng đã 6 năm, lúc đó, người ta đồn tôi từng có quá khứ làm gái trong quán bar. Những câu chuyện được người ta thêu dệt khi đó khiến tôi đọc được cũng tưởng như đấy chính là mình chứ không thể nào là chuyện bịa đặt được.

Thực sự lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, cũng từng hoang mang gọi điện cho không biết bao nhiêu anh chị trong làng báo để cầu cứu. Vậy nhưng rồi sau đó, tôi cũng tự an ủi mình, coi như đó là thử thách đầu đời, khóc một trận cho đã rồi bỏ qua.

Đến ngày hôm nay, sau 6 năm làm nghệ thuật, tôi cảm thấy chắc chắn không thể có điều gì khiến mình buồn và suy nghĩ nhiều đến như vậy nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng showbiz Việt trong mắt tôi vẫn là một màu hồng.

Chắc chắn trong quá trình làm việc, tôi cũng không thể tránh khỏi những tin đồn thất thiệt, vậy nhưng tôi tự thấy bản thân chưa phải đối mặt với các scandal quá lớn như những anh chị đi trong nghề. Tôi vẫn tự an ủi bản thân là mọi chuyện vẫn ổn, mình vẫn có thể đi tiếp được.

Ninh Dương Lan Ngọc: quot;Từng khóc rất nhiều vì bị đồn làm gái quán barquot; - 1

Khoảng thời gian 2 năm "mất tích" khỏi showbiz trước đây hẳn cũng là một biến cố trong cuộc đời làm nghệ thuật của Ninh Dương Lan Ngọc?

Đó cũng là một quãng thời gian kinh khủng mà bản thân tôi không bao giờ muốn nhớ lại trong đời. Khi ấy, tôi vừa mới đạt được thành công đầu tiên, được chú ý và do đó, cũng bị mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng.

Nhưng thời ấy không có nhiều phim để lựa chọn như bây giờ, tôi phải chờ đợi, kiên nhẫn vì để chọn một vai diễn phù hợp hay thậm chí là được "đo ni đóng giày" cho mình không phải dễ. Bất cứ một hoạt động nào của tôi đều chịu áp lực từ mọi người, tôi lại không biết bản thân phải làm gì để xứng đáng với kỳ vọng đó.

Đến bây giờ tôi mới hiểu được, nếu bước chân trên con đường nghệ thuật mà chỉ có một mình thì chắc chắn không bao giờ vượt qua nổi. May mắn hiện nay, tôi cũng đã có cho mình một ekip nhỏ để luôn ở bên hậu thuẫn.

Ngoan hiền nhưng vẫn có cái khiến mọi người phải tìm kiếm là đã thành công rồi

2016 được coi là năm “lột xác” của Ninh Dương Lan Ngọc với vai “ác nữ” Cám trong Tấm Cám cũng như vai sát thủ máu lạnh của phim Găng tay đỏ. Vì sao bỗng dưng Ngọc quyết định lại quay về với hình tượng nữ ca sĩ Mỹ Khanh ngoan hiền trong Nguyệt Thực?

Thực ra, tôi là người cuối cùng được đạo diễn lựa chọn để đóng vai này. Đối với tôi, quả thật khi lần đầu đọc kịch bản, tôi cũng nghĩ vai diễn Mỹ Khanh không có quá nhiều cái khó cho mình thể hiện hay đột phá, vẫn chỉ là hình tượng một cô gái lành tính trong showbiz. Điều vất vả nhất chỉ là học cách nuôi tâm lý cho một bộ phim kéo dài tới 45 tập.

Nhưng sau đó khi suy nghĩ, tôi nhận thấy đã là những dự án chất lượng thì mình không thể nào bỏ qua được. Là một diễn viên, mình không thể nào chê những điều mình đang làm, chỉ nên biết cách lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân mà thôi. Mặt khác, lựa chọn đến với dòng phim truyền hình, tôi cũng mong muốn mang hình ảnh của mình đến được với nhiều hơn các tầng lớp khán giả.

Ngọc không sợ việc cứ giữ mãi một hình tượng ngoan hiền sẽ khiến bản thân kém thu hút với truyền thông và khán giả?

Nếu để nói tôi không thay đổi thì không phải. Trong suốt 6 năm vào nghề, tôi đã thay đổi rất nhiều. Mọi người hoàn toàn có thể thấy được những khác biệt ấy. Tôi không giống ngày xưa, cả ở ngoài đời lẫn trên phim ảnh. Nhưng đối với tôi, dù thay đổi đến mấy thì tính cách của mình, mình vẫn phải giữ.

Tôi chỉ muốn thay đổi, phá cách trên phim ảnh, trong những bộ hình chứ hình tượng ngoài đời hay khi xuất hiện ở event thì vẫn muốn chỉ là một cô gái nhẹ nhàng, dễ gần. Đến bây giờ, tôi thấy mình vẫn còn có cái để mọi người phải tìm kiếm, truyền thông phải hỏi tới thì cũng đã là thành công rồi.

Ninh Dương Lan Ngọc: quot;Từng khóc rất nhiều vì bị đồn làm gái quán barquot; - 2

28 tuổi sẽ lấy chồng

Về chuyện tình cảm hiện tại thì sao? Việc cùng tham gia một dự án phim với chàng trai từng có thời gian tìm hiểu - nam diễn viên Minh Luân có ảnh hưởng đến Ninh Dương Lan Ngọc?

Đúng là tôi và anh Minh Luân đã từng có thời gian tìm hiểu nhau. Vậy nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến như vậy thôi, về sau có tiến xa hơn hay đi đến đâu không thì chưa biết. Trong phim này, tôi và anh Minh Luân lại ở hai tuyến nhân vật khác nhau, có thể nói là đối đầu. Tôi vào vai một nữ ca sĩ gặp phải scandal 'trên trời rơi xuống' trong khi anh Minh Luân lại đại diện cho nhóm nhà báo tiếp cận vấn đề theo hướng giật gân, "lá cải". Đối với tôi bây giờ, hầu hết thời gian của bản thân vẫn chỉ dành cho phim ảnh thôi chứ không suy nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân quá nhiều.

Một cô gái 26 tuổi, đã có được trong tay thành công và sự nghiệp kha khá, nhưng lại tiết lộ mình không suy nghĩ đến chuyện tình cảm quá nhiều. Vậy có khiến gia đình giục giã? Hay chăng Ninh Dương Lan Ngọc đang chờ đợi một đại gia?

Tôi muốn lấy chồng sớm chứ vì bây giờ 26 tuổi, 4 năm nữa cũng đã 30, ế lắm rồi (cười). Trước đây tôi cứ nghĩ 25 tuổi sẽ lấy chồng, vậy nhưng đến 26 cũng chẳng gặp được ai. Tôi rung động rất nhiều nhưng yêu thì chưa bao nhiêu.  

Tôi không chờ đợi đại gia đến với mình, cũng không biết liệu đại gia có giúp ích được gì cho những người làm nghệ thuật, nhưng tôi chỉ biết là tình cảm và cảm xúc là chất xúc tác rất mạnh cho những người làm nghề như tôi. Mẫu người lý tưởng của tôi, đơn giản chỉ là người tôi thấy mình có tình cảm và có thể yêu được.

Tôi mới bắt đầu thực sự đi làm khoảng 2 năm gần đây, số tiền kiếm ra đủ để tôi sống thoải mái, gia đình cũng không giục giã gì và cũng chưa bao giờ cần tôi giúp đỡ gì về chuyện tiền bạc. Trong riêng một năm nay, tôi đã kiếm được một khoản tiền rất lớn, đủ để thoải mái mua xe, ở nhà riêng, sắm cho mình những thứ mình thích. Tôi nghĩ không có chuyện không tự nuôi sống được bản thân, quan trọng là cách mình ăn xài nó như thế nào. 

Xin cám ơn Ninh Dương Lan Ngọc đã chia sẻ!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim mới