Sách Nguyễn Nhật Ánh chưa phát hành đã tái bản

Ngày 25/06/2013 14:31 PM (GMT+7)

Sáng 25-6, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ra mắt tác phẩm mới nhất của anh "Ngồi khóc trên cây" do NXB Trẻ ấn hành trước khi bắt đầu những buổi ký tặng sách tại TP HCM và Hà Nội.

Đến ngày 27-6, Ngồi khóc trên cây mới chính thức được phát hành nhưng 20.000 bản in bìa mềm và 3.000 bản bìa cứng in lần đầu đã được bán hết. NXB Trẻ đang gấp rút tái bản thêm 5.000 bản bìa mềm để kịp thời phục vụ nhu cầu độc giả.

Sách Nguyễn Nhật Ánh chưa phát hành đã tái bản - 1
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại buổi ra mắt tác phẩm Ngồi khóc trên cây sáng 25-6.

Ngồi khóc trên cây không giống với những cuốn sách Nguyễn Nhật Ánh đã viết trong nhiều năm gần đây. Vẫn là một câu chuyện hồn nhiên trong thế giới mơ mộng của tuổi học trò nhưng có chút gì đó man mác về thân phận con người, được lồng ghép bằng nỗi trăn trở của tác giả về môi trường sống, những mặt trái của xã hội qua lăng kính tuổi thơ. Không hoàn toàn là nỗi đau thời cuộc nhưng cái man mác trong câu chuyện về những nhân vật hồn nhiên đủ khiến người ta day dứt.

Sách Nguyễn Nhật Ánh chưa phát hành đã tái bản - 2
Tác phẩm được minh họa bằng 30 bức tranh dễ thương, sinh động của họa sĩ Hoàng Tường.

Văn chương cũng như một khu vườn, mỗi nhà văn chọn cho mình một nhiệm vụ, có người trồng hoa hồng, người thích nhổ cỏ dại cũng có người đi bắt sâu. Tôi viết cho thanh thiếu niên, lắng nghe nhiều tâm tư chia sẻ của độc giả ở lứa tuổi này, tôi nhận ra rằng các em có nhu cầu rất lớn về những giá trị sâu xa trong tầm hồn, hướng đến những điều trong trẻo.

Cuộc sống ngày nay với những xô bồ vội vã đã cuốn đi mất những gì thuộc về sự lãng mạn, tôi viết để bù đắp tuổi thơ cho những độc giả nhỏ tuổi, bởi từng có em nói với tôi rằng, đọc sách của tôi các em như tìm thấy một phần tuổi thơ đã thiếu vắng và mất mát” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự.

Nương theo những ký ức tuổi thơ mà Nguyễn Nhật Ánh nói “chưa bao giờ cạn” trong tâm trí anh, Ngồi khóc trên cây tiếp tục là một chuyến hành trình trở về với đồng làng cuống rạ, với những điều mà trẻ em thành phố chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có được.

Câu chuyện về cô bé Rùa sống hiền lành, thánh thiện như bước ra từ thế giới cổ tích, chịu đựng những nỗi đau riêng có lúc gần như quá sức với một cô bé 14 tuổi nhưng trong lòng em luôn vẹn nguyên một trái tim nhân hậu. Cô bé sống và yêu thương muôn loài, làm bạn với con ngỗng Cổ Dài, con khỉ Miếng Vá, con nai Tập Tễnh…

Cô bé có cả một thế giới lung linh ở “bên kia thác nước” mà người lớn có ý đồ xấu như người thuộc phường săn sẽ chẳng bao giờ có thể biết đến được. Nhân vật Rùa giống như một ký ức đẹp, thiêng liêng bất khả xâm phạm cho một giá trị sống. 

Ngồi khóc trên cây còn có một câu chuyện tình dễ thương, trong sáng nhưng cũng đầy éo le, bi kịch của nhân vật “tôi” 17 tuổi, khi nhận ra người yêu thương nhất – cô bé Rùa lại chính là cô em họ. Tâm hồn của những đứa trẻ chịu đựng nhiều, mất mát nhiều vì những lỗi lầm của người lớn. Thế nhưng, cho dù chọn nỗi đau gắn lên cuộc đời các nhân vật thì nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng có cách miêu tả nỗi đau đó rất dịu dàng, không hề là những cuộc đày ải cảm xúc.

Anh biết cách để nhân vật đi theo những cảm xúc chịu đựng, có hy sinh nhưng cũng thật ngọt ngào và thanh thản. Đẹp như “thế giới bên kia” mà cô bé Rùa đã gầy dựng cho muôn thú trong rừng và đó cũng là nơi cưu mang cô bé thiên thần này thoát khỏi cái chết. Đó là nơi để nhân vật tôi một lần “ngồi khóc trên cây” khi nhìn thấy được một điều đẹp đẽ nhất trong đời…

Sách Nguyễn Nhật Ánh chưa phát hành đã tái bản - 3

Tôi đưa các nhân vật của mình trở về miền quê, sống tung tăng trong đó. Có cái được viết bằng ký ức của nhà văn nhưng cũng có cái chỉ là hình dung, đọc để biết trong cuộc đời này còn có người tốt.                    

Tuổi trẻ chưa thể phân biệt được cái tốt cái xấu trong xã hội, bản lĩnh chưa cao, nhận thức chưa chín chắn. Cho nên tôi nghĩ nhà văn, nhất là đối với một người viết cho thanh thiếu niên phải là chiếc cầu nối, gắn kết nâng đỡ cho các em giá trị tâm hồn, ươm mầm tình yêu về thiên nhiên, con người và niềm tin và những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống” - nhà văn của trẻ thơ Nguyễn Nhật Ánh bày tỏ. 

Ngồi khóc trên cây có thể khiến độc giả cười thầm, cũng có thể khiến người đọc lặng lẽ xao xác nhưng trên hết là sự nhẹ nhõm thanh thản khi dừng lại ở trang viết sau cùng.

Sách Nguyễn Nhật Ánh chưa phát hành đã tái bản - 4
Ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ cho biết năm 2014 sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày in tác phẩm đầu tiên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

3 buổi ký tặng sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 

- 8 giờ ngày 27-6 tại nhà sách Nguyễn Huệ - 40 Nguyễn Huệ, Q.1.

- 8 giờ ngày 30-6 tại tiệm sách Kính vạn hoa - hẻm 173 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

- 8 giờ ngày 7-7 tại Hiệu sách Thăng Long 955 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn