Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ

Ngày 10/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Một con đường ngập xe kéo dài trong suốt 70 năm mới bị di dời.

Những bức hình ma quái này không phải là một cảnh trong bộ phim xác sống - The Walking Dead, mà là những hình ảnh có thật tại nghĩa trang xe hơi lớn nhất thế giới - Chatillion Graveyard, Bỉ.

Theo những giai thoại truyền loại, đây là những chiếc xe bị lính Mỹ bỏ lại trong một vụ tắc nghẽn từ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Biết chắc những chiếc xe không thể quay trở lại, họ quyết định giấu chúng trong một khu rừng và chờ thời cơ quay trở lại lấy chúng. Tuy nhiên người dân nơi đây không tin vào giai thoại này mà cho rằng nó chỉ đơn giản là một bãi chứa xe ô tô cũ sau Thế chiến II.

Thực tế có tới bốn bãi đỗ xe cũ ở Chatillon với khoảng 500 chiếc xe cổ. Nhưng thật không may, hầu hết những chiếc xe đã bị ăn trộm phụ kiện hoặc bị di dời bởi người dân địa phương và toàn bộ nghĩa địa xe hơi này cũng đã bị xóa bỏ năm 2010.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 1

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 2
Bùn đất phủ ngập những chiếc xe có niên đại 70 năm.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 3
Những chiếc xe bị kẹt từ sau Thế chiến II.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 4

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 5
Rất nhiều chiếc và phụ kiện của chúng đã bị lấy trộm hoặc di dời.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 6

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 7

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 8
Có rất nhiều giai thoại về những chiếc xe này nhưng không có gì để kiểm chứng.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 9
Con đường phủ ngập xe cũ.

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 10

Vụ tắc đường kéo dài... 70 năm ở Bỉ - 11
Tuy nhiên con đường này đã bị xóa sổ năm 2010.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hình ảnh độc đáo