“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích?

Ngày 18/01/2017 00:00 AM (GMT+7)

Cuốn sách dành tặng những độc giả yêu thích tình yêu nồng cháy, đầy đam mê và nhiều thử thách.

Johanna Lindsey là nữ văn sĩ tiêu biểu của dòng tiểu thuyết lịch sử lãng mạn. Phần lớn các tác phẩm của bà đều lọt vào danh sách Top tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times. “Yêu lầm anh?” là tác phẩm mới đầy cuốn hút của tác giả Johanna và được nhiều độc giả ủng hộ nhiệt tình.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 1

Yêu lầm anh?” kể về Rebecca Marshall - thiên kim tiểu thư mười tám tuổi may mắn được chọn vào cung làm thị nữ và chàng Rupert St. John - một chàng quý tộc giàu có, nổi tiếng là Sở khanh và có khả năng "săn gái" rất cừ. Một cô gái thông minh, trong sáng và một chàng trai đẹp như thiên thần nhưng không biết đến hai chữ thủy chung sẽ viết nên một chuyện tình đẹp như cổ tích hay là một câu chuyện đẫm nước mắt bởi đau khổ cùng phản bội? Cuốn tiểu thuyết đã thành công trong việc thu hút bạn đọc ngay từ tính cách và ngoại hình của hai nhân vật chính.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 2

Rupert St. John luôn dễ dàng chiếm trọn trái tim của bất kỳ cô gái nào mà anh từng gặp qua. Rebecca Marshall tuy thông minh, lanh lợi, luôn dặn bản thân rằng anh là một tên đểu giả nhưng nàng vẫn không cưỡng lại được sứt hút của anh. Nàng đã mù quáng dành cả trái tim mình cho một gã đểu cáng, dù khao khát nàng nhưng sẽ không bao giờ nói yêu nàng hay sẽ chung thủy với nàng. Dù biết rằng yêu anh là đau khổ nhưng trái tim nàng vẫn lỗi nhịp vì anh.

Sau đó, nàng mang thai. Những tưởng đứa bé sẽ là cầu nối đưa tình yêu của hai người đến bến bờ hạnh phúc nhưng anh lại không tin rằng nàng thật sự có bầu. Anh luôn cho rằng đó là một cái bẫy. Anh đồng ý lấy nàng với điều kiện cuộc hôn nhân ấy chỉ trên danh nghĩa, khi anh có thể chứng minh nàng không hề có thai thì lập tức sẽ hủy hôn và nàng sẽ phải rời khỏi anh. Mãi mãi.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 3

Giờ đây, Rebecca hoang mang đứng giữa hai lựa chọn. Một là cắn răng ôm một trái tim bị tổn thương chồng chất vì những nghi kị từ chính người đàn ông mình yêu hết mực để tiếp tục ở bên, hi vọng sẽ làm lay động được trái tim anh; hay giải thoát cho bản thân để đến một mảnh đất mới, một mình sinh con và nuôi đứa bé khôn lớn thành người. Dù là cách nào thì nó cũng giằng xé trái tim nàng khôn nguôi. Thói đời là vậy, lựa chọn yêu một người luôn là điều dễ dàng nhưng nếu phải từ bỏ tình yêu thì muôn vàn khó khăn, trái tim như có muôn vàn vết cứa.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 4

Cách miêu tả tinh tế về diễn biến tâm lý của hai nhân vật trong tình yêu đã làm trái tim độc giả thổn thức. Cuốn sách dày 400 trang nhưng khi đã lật mở trang đầu tiên thì bạn đọc không thể đặt nó xuống khi chưa đọc đến trang cuối cùng. Chuyện tình của hai người là một bản tình ca đẹp và lãng mạn dù kết thúc là vô cùng viên mãn hay tận cùng đau thương thì bạn đọc cũng không nỡ bỏ lỡ một cung bậc cảm xúc nào.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 5

Yêu lầm anh?” còn cuốn hút người đọc bởi bối cảnh của câu chuyện. Tình yêu của Rebecca và  được diễn ra trong cung điện Buckingham đẹp đẽ và thơ mộng. Tuổi thơ của chúng ta luôn được tưới tắm bởi những câu chuyện cổ tích của hoàng tử và công chúa. Có cung điện, nữ hoàng, hoàng tử, công chúa... thì đó chính là câu chuyện tình yêu trong mơ. Bối cảnh của tác phẩm đã làm chuyện tình giữa hai nhân vật thêm lãng mạn và mang đậm sắc màu cổ tích.

Những âm mưu đen tối chốn hoàng cung không làm mất đi màu hồng của tình yêu này mà nó còn làm câu chuyện thêm cuốn hút và chân thật hơn. Cung điện vàng son nguy nga, lộng lẫy và là biểu trưng cho quyền lực tối cao là thế, nhưng nơi này cũng đầy rẫy âm mưu và thủ đoạn. Khi tiểu thư Rebecca Marshall bị cuốn vào cơn lốc của những âm mưu, trái tim người đọc giật thót vì sợ hãi và lo lắng. Nhưng cuối cùng, chính vòng xoáy đó lại càng làm tôn lên vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn trong sáng của nàng.

“Yêu lầm anh?”: Là nước mắt hay chuyện tình lãng mạn cổ tích? - 6

Câu chuyện tình yêu cổ tích lãng mạn bậc nhất làm say đắm tất cả trái tim của tất cả các độc giả. Tên sách “Yêu lầm anh?” làm bạn đọc vừa chìm đắm trong tình yêu nồng nàn của hai nhân vật vừa lo lắng về một cái kết nhiều nước mắt. Nhưng với cách thắt nút mở nút tài tình, lối viết nhẹ nhàng và tinh tế, tác giả Johanna Lindsey đã cho những fan yêu quý mình một câu trả lời hợp tình hợp lý.

Minh Tuệ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sách hay cho bạn