Hạnh phúc của một gia đình có con sinh đôi khác cha

Ngày 04/03/2016 06:00 AM (GMT+7)

Song sinh khác cha rất hiếm, thế nhưng việc hai người cha hòa thuận với nhau như một trường hợp ở Anh thì quả thật là độc nhất vô nhị.

Theo Mirror, một trường hợp sinh đôi khác cha cực hiếm đã được ghi nhận ở Anh: Hiếm không chỉ vì khác cha, mà còn là vì hai người cha rất thuận hòa với nhau và với mẹ của hai đứa trẻ.

Hạnh phúc của một gia đình có con sinh đôi khác cha - 1

Michael và con trai Marcus (bên trái) cùng Tommy và con trai Lucas (bên phải). Marcus và Lucas là anh em sinh đôi.

Marcus và Lucas là hai anh em sinh đôi, nhưng nhìn không hề giống nhau. Chúng là một cặp sinh đôi khác cha cùng mẹ. Người mẹ tên Charlotte đã có thai cùng lúc với người chồng cũ Michael Nielsen, và người bạn trai mới Tommy Kallehauge khi cô đã ngủ với hai người đàn ông trong 48 tiếng.

Marcus, con của Michael khá thấp và mập, tóc đỏ và rất hoạt bát. Còn Lucas, con của Tommy thì cao, tóc vàng và tính cách điềm đạm hơn.

Hạnh phúc của một gia đình có con sinh đôi khác cha - 2

Từ trái qua phải: Marcus, mẹ Charlotte và Lucas

Điều đáng ngạc nhiên hơn cả là gia đình họ sống rất hạnh phúc.

Câu chuyện bắt đầu sau khi Charlotte ly dị Michael vào năm 2004, sau khi có với nhau hai con trai: Phillip 12 tuổi và Victor 8 tuổi.

Sau đó cô gặp gỡ và quen một người đàn ông tóc vàng tên là Tommy.

Sau ly dị, Michalel luôn muốn quay lại với vợ và hai người đã có một đêm lãng mạn với nhau vào đêm chào mừng năm mới.

Lo lắng mình sẽ phá hỏng mối quan hệ với Tommy, Charlotte đã giữ bí mật về chuyện này. Cô nói: “Chuyện giữa tôi và Michael chỉ là một lần và tôi quyết định sẽ quên nó đi.”

Thế nhưng sau đó vài tháng, Charlotte bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn. Đi khám bác sĩ và phát hiện ra mình có thai, cô cảm thấy rất bất ngờ khi đó lại là một cặp sinh đôi.

Tuy rất rối bời nhưng cô đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với cả hai người đàn ông rằng họ có thể là bố của cặp sinh đôi này.

“Khi biết tin tôi có thai, Michael rất muốn hai đứa con sẽ giúp chúng tôi quay trở lại với nhau, còn Tommy thì luôn muốn gây dựng gia đình với tôi.”

Michael đã ở cạnh cô trong suốt thời kì thai sản. Căp sinh đôi ra đời ngày 23/8/2005. Lucas ra trước lúc 1h35 chiều, Marcus chào đời lúc 2h23 chiều.

Hạnh phúc của một gia đình có con sinh đôi khác cha - 3

Charlotte quyết định nói chuyện thẳng thắn với cả hai người đàn ông về chuyện có thai. (Ảnh minh họa)

Vài tuần sau khi sinh, cô bắt đầu phát hiện sự khác biệt giữa hai đứa trẻ. Marcus tóc đỏ, mũi nhỏ. Lucas tóc vàng với một khuôn mặt dài, y như Tommy.

“Việc sinh đôi khiến tôi rất bận rộn và căng thẳng nên tôi dường như không có thời gian để nghĩ tới chuyện chúng có thể là con của hai người cha khác nhau”.

“Tuy nhiên sự khác biệt này trở nên quá rõ ràng. Mẹ tôi là người đầu tiên nói ra điều mà ai cũng băn khoăn. Hai đứa trẻ mới vài tuần tuổi mà mẹ tôi đã nói “Chúng trông không giống nhau.”

Mặc cho tất cả những sự việc trên xảy ra, Tommy và Charlotte vẫn quay trở lại bên nhau.

6 tháng sau khi cặp sinh đôi ra đời, họ đã quyết định về cùng một nhà. Một thời gian sau Tommy vô tình gặp Michael ở một quán nước. Họ nói chuyện và khẳng định rằng cả hai đều muốn trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai đứa trẻ.

Phải đến khi hai đứa trẻ 1 tuổi, chúng mới có thể được tiến hành kiểm tra ADN. Kết quả cho thấy đúng đây đúng là cặp sinh đôi khác cha.

Hạnh phúc của một gia đình có con sinh đôi khác cha - 4

Charlotte: "Bạn bè và người thân đều rất ủng hộ và động viên chúng tôi"

Charlotte chia sẻ: Mặc dù cô cũng đoán trước được việc này, nhưng cảm giác vẫn rất kì lạ khi nhận kết quả.

“Chúng tôi không nhảy lên vì vui sướng, cũng không hẳn là hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể thẳng thắn với nhau để sắp xếp cho cả hai đứa trẻ.” Cô chia sẻ.

Cả hai người bố đều muốn ở cạnh con trai. Nên Tommy, Michael và Charlotte đã cùng làm lễ rửa tội cho cặp sinh đôi. Nhà thờ trở nên yên lặng khi cả hai đứa trẻ được gọi tên họ khác nhau, Marcus “Nielsen” theo tên bố Michael, và Lucas ­“Kallehauge” theo tên bố Tommy.

Charlotte chia sẻ: “Bạn bè và người thân đều rất ủng hộ và động viên chúng tôi. Không có ai chỉ trích vì ngay từ đầu chúng tôi đã rất cởi mở và thẳng thắn."

Hiện tại Charlotte đang sinh sống cùng Tommy. Cứ đến cuối tuần, Michael đến đón Marcus đi chơi cùng với anh trai Phillip và Victor. Đôi khi ông còn đưa cả Lucas theo. Bốn cậu con trai đều rất vui vẻ hòa thuận. Tommy và Michael coi nhau như hai người bạn.

Theo Trà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự