Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần

Ngày 27/10/2015 10:31 AM (GMT+7)

Những thiên thần không gia đình này khiến nhiều người xót xa.

Vừa mới lọt lòng đã bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, những tưởng cuộc đời các bé sẽ hạnh phúc hơn khi gặp được cha mẹ nuôi tốt bụng. Nhưng lại một lần nữa, những thiên thần này tiếp tục bị bỏ rơi.

Bé gái xinh như búp bê bị bỏ rơi ở quán nước

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần - 1
Cháu bé bị bỏ rơi xinh xắn như một “thiên thần” (Ảnh Beat)

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 23/10, một cháu bé được một phụ nữ đến gửi tại quán nước phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Người đến gửi cháu bé có nhờ chủ quán nước cho gửi cháu bé để đi có việc một lát rồi quay lại. Tuy nhiên, chủ quán nước đợi mãi đến 11 giờ trưa mà vẫn không thấy người gửi con đến đón cháu bé.

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần - 2
Cháu bé rất xinh xắn, đáng yêu như một nàng công chúa.

Thấy vậy chủ quán nước liền mở cặp cháu bé mang theo người thì thấy một tờ giấy ghi nội dung: “Do không đủ điều kiện để nuôi con nên nhờ ai có lòng hảo tâm nuôi giúp cháu bé”. Trong cặp cháu bé mang theo còn có tờ giấy ghi cháu bé sinh ngày 21/9/2013.

Thông tin cháu bé xinh xắn bị bỏ rơi được đưa lên các trang mạng xã hội khiến rất nhiều người quan tâm. Trong đó, có người vào tìm hiểu chia sẻ về sự việc của cháu bé nhưng cũng có những người quan tâm đến địa chỉ và câu chuyện của cháu với mục đích để được nhận nuôi.

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần - 3
Bé trông như búp bê với mái tóc giả

Theo thông tin mới có thì một người dùng facebook (xin được giấu tên) chia sẻ. “Mình biết mẹ cháu bé này. Mẹ cháu tên là Hà T.B quê ở Đầm Hà, Quảng Ninh. Chị B. SN 1978 hiện đang sinh sống ở TP. Hạ Long."

Người này cũng cho biết: "Cháu bé này cũng được chị B. nhận nuôi từ mấy tháng tuổi và đến bây giờ là được 3 năm. Nhà chị B. có 4 tầng, chị buôn bán hải sản ở chợ Cái Dăm. Hiện 2 vợ chồng chị đã ly hôn. Lý do tại sao chị không nuôi cháu bé nữa thì tôi không biết là do đâu."

Khi thông tin này được chia sẻ, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Điều đầu tiên mọi người nhắc đến là thấy rất tội nghiệp cho cháu bé vô tội. Nếu gia đình không nuôi được thì có thể cho bé vào một tổ chức nhận nuôi nào đó hoặc cho ai cần nuôi cháu đâu nhất thiết phải bỏ rơi cháu như vậy.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi 2 lần vì nghi phơi nhiễm HIV

Cách đây 2 năm, cộng đồng mạng dậy sóng về trường hợp của bé Quang Anh, 2 tháng tuổi, được cho là bị bỏ rơi 2 lần tại viện nhi Trung ương. Quang Anh bị bố mẹ đẻ bỏ rơi. Sau đó được một gia đình nhận về nuôi nhưng khi biết em bị nhiễm HIV, gia đình mới lại bỏ em lần 2.

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần - 4
Bé Quang Anh trong những ngày được nuôi tại viện Nhi trung ương.

Bé Lê Quang Anh, sinh ngày 18/3/2013. Ngay khi vừa sinh ra được 3 ngày, bé đã bị mẹ ruột bỏ lại Viện phụ sản Hà Nội. Do bị viêm phổi, bé được chuyển sang khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Sau 2 tuần điều trị viêm phổi, một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận bé về nuôi. Được 1 tháng, khi thấy Quang Anh ốm sốt và viêm da, bố mẹ nuôi liền đưa bé trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương để khám chữa.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bé Quang Anh có dấu hiệu phơi nhiễm HIV, điều mà bố mẹ nuôi không biết khi nhận nuôi bé.

Ngày 3/5, Quang Anh được các bác sĩ cho xuất viện. Tuy nhiên, một lần nữa, bé lại bị bố mẹ nuôi bỏ rơi tại khoa khám bệnh khi biết em mắc bạo bệnh. Vậy là mới chưa đầy 2 tháng tuổi, bé trai tội nghiệp đã bị bỏ rơi 2 lần.

Xót thương em bé xinh đẹp bị bỏ rơi tới 2 lần - 5
Chưa đầy 2 tháng tuổi, bé trai tội nghiệp đã bị bỏ rơi 2 lần.

Khi thông tin về bé trai 3 tháng tuổi tội nghiệp bị bỏ rơi tới 2 lần được chia sẻ, những bà mẹ có tấm lòng hảo tâm đã cùng chung sức chăm sóc, giúp đỡ bé.

Sau khi sức khỏe bình phục, Quang Anh đã được chuyển lên Trung tâm bảo trợ xã hội số 2 ở Ba Vì, Hà Nội. Đây chính là ngôi nhà mới mà em được chăm sóc và trưởng thành.

Nghịch cảnh bé 8 tháng 2 lần bị bỏ rơi

Hồi tháng 4/2015, một bé trai khoảng 8 tháng tuổi, kháu khỉnh, đáng yêu bị bỏ rơi tại tổ dân phố Sân Tập 3, thị trấn Hùng Sơn – Thái Nguyên. Khi bị bỏ rơi, trên cổ tay phải của cháu có đeo 1 vòng bạc, 1 vòng trừ tà ma bằng gỗ dâu. Điều đặc biệt, tại nơi bé trai bị bỏ rơi, người dân tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được cho là của chính mẹ cháu để lại.

Bức thư để lại cạnh cháu bé có nội dung: “9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Hôm nay lại phải bỏ đứa con đã cưu mang bao ngày qua, không còn gì tội lỗi hơn. Cũng không còn cách nào khác. Con không thể tiếp tục nuôi đứa bé này được nữa rồi. Rất mong ai ngang qua thấy được xin rủ lòng thương với đứa bé tội nghiệp này. Con ngàn lần đội ơn”.

Tuy nhiên, theo điều tra thì vụ việc này là một kế hoạch nhằm hợp thức hóa việc làm giấy khai sinh cho cháu bé, xuất phát từ lòng mong mỏi được nuôi con của một gia đình…!

Được biết, cháu bé bị bỏ rơi tại một ngôi chùa từ 2 tháng tuổi chưa có giấy tờ gì. Một gia đình đã nhận cháu về nuôi. Sau đó, được một cán bộ tư pháp địa phương tư vấn, gia đình đã phải bỏ rơi cháu xuất phát từ mục đích để hợp thức hóa việc làm giấy khai sinh.

Mặc dù may mắn tìm được người nuôi dưỡng, chăm sóc nhưng tương lai của các cháu như thế nào, tuổi thơ ra sao không ai nói trước được. Chỉ biết chắc rằng, nỗi đau, vết thương đầu đời của chúng do sự vô tâm, vô trách nhiệm của cha mẹ sẽ không bao giờ lành. Vết thương lòng mang tên trẻ bị bỏ rơi.

K.N(th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội