Hoa loa kèn khoe sắc trong tiết trời tháng tư báo hiệu thời khắc chuyển giao từ xuân sang hạ.
Những ngày đầu tháng 4, khắp các tuyến phố Thủ đô rực rỡ sắc màu của hoa loa kèn. Loài hoa này chỉ nở rộ trong khoảng thời gian 1 tháng, để rồi "nhường chỗ" cho hoa sen, hoa phượng, hoa bằng lăng. Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là kèn tây hoặc bách hợp. Hoa thường nở vào khoảng đầu tháng 4 nên còn được gọi với cái tên giản dị là hoa báo hè.
Rất nhiều ruộng hoa tại làng Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngập tràn sắc xanh dịu nhẹ của hoa loa kèn.
Hoa loa kèn thường nở rộ nhất khi mùa hè chuẩn bị về.
Những bông hoa chuẩn bị hé nụ, phủ trên mình lớp màu trắng của đất, của gió, của nước.
Loa kèn thường có màu xanh nhạt nhưng khi nở sẽ chuyển sang màu trắng tinh khiết.
Khi loa kèn nở rộ cũng là lúc loài hoa này theo chân người bán hàng rong xuống phố.
Không rực rỡ như hoa hồng, hoa cúc; loa kèn mang sắc màu dịu nhẹ.
Đầu mùa, loa kèn được bán với giá 30 - 40.000 đồng/bó.
Mặc dù giá cả khá cao nhưng loài hoa này được rất nhiều khách hàng ưu ái chọn mua mỗi dịp hè chuẩn bị về.
Loa kèn khá ưa nước nên người bán hàng liên tục phải dùng bình để tưới.
Thời điểm hiện tại, loa kèn được bày bán trên phố chủ yếu là hoa loa kèn ta. Loài hoa này có kích thước nhỏ, hương thơm nồng nàn hơn so với hoa loa kèn tây.
Khi hoa nở rộ cũng là lúc đất trời chuyển mình, mang theo nắng ấm của tiết trời đầu hạ.
Người yêu hoa tranh thủ mua một bó hoa về cắm.
Du khách nước ngoài lạ lẫm trước vẻ đẹp của loài hoa này.
Mùa hoa loa kèn nở rộ cũng là lúc nhiều người tranh thủ mua hoa đi chụp ảnh.