Mong con chào đời đúng ngày hẹn ước!

Ngày 01/06/2013 10:07 AM (GMT+7)

Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi nhưng sao lòng mẹ lại hồi hộp đến lạ.

Như đã hẹn ngay từ những ngày đầu tiên mẹ biết mẹ đã sở hữu được con yêu trong cơ thể mình, đúng ngày 1/6 – Ngày quốc tế Thiếu nhi – mẹ sẽ chính thức đón con. Vậy nên không lấy làm lạ khi cả đêm qua mẹ đã không thể ngủ được đúng không Gấu yêu!

Hôm đi khám thai 5 tuần, sau khi bác sĩ hỏi kỹ càng về ngày cuối cùng của kỳ kinh cuối của mẹ, hỏi chu kỳ kinh nguyệt của mẹ có đều không…, bác sĩ kết luận ngày dự sinh Gấu sẽ rơi đúng ngày 1/6. Mẹ thầm cười vì con gái mẹ sẽ chào đời vào một ngày đặc biệt thế sao. Cái ngày khám thai đó mới đây thôi mà đã gần 9 tháng trời rồi đấy. 9 tháng mẹ con mình cùng chung một nhịp đập con tim, cùng sống chung một dòng máu. Mẹ đã trải qua những giây phút hồi hộp khi chờ que thử thai lên hai vạch, hồi hộp trong lần khám thai đầu tiên, hạnh phúc nghẹn ngào khi nhận ra cú đạp đầu tiên của gái yêu và không ít lần lo lắng không yên vì con gái ngủ quên cả buổi mà không huých mẹ lấy một cái…

9 tháng con yêu cùng mẹ đi đến tận chân trời góc bể. Dù bầu bí nhưng mẹ vẫn nhận dẫn đoàn du lịch đi hết nơi này đến nơi khác. Ông trời thương hai mẹ con mình nên chẳng bắt mẹ phải biết đến một cơn ốm nghén. Cả thai kỳ, mẹ ăn uống rất tốt và không một lần ốm vặt. Nghe các mẹ bầu khác than phiền về chứng đau chân tay, đau lưng hông mà mẹ lấy làm lạ vì mẹ đâu biết đến những cảm giác ấy dù bụng bầu đã to vượt mặt.

Mong con chào đời đúng ngày hẹn ước! - 1
Mong con chào đời đúng ngày hẹn ước... (ảnh minh họa)

Từ ngày trước khi quyết định sẽ có con, mẹ đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Không chỉ phải lo về tài chính, sức khỏe, mẹ còn phải đối mặt với những lời dị nghị của thiên hạ. Mặt dù bà ngoại là người phản đối ‘nhiệt tình’ nhất nhưng khi mẹ đã có con thì cũng chính bà là người chăm sóc hai mẹ con mình. Bà lo cho mẹ đến từng bữa ăn, giấc ngủ. Những lần phải đi công tác xa, bà không quên chuẩn bị những món ăn ngon đi đường. Rồi không ngày nào bà không gọi điện hỏi thăm về tình hình của Gấu yêu! Mẹ con mình phải cảm ơn bà nhiều lắm lắm!...

Lần đầu tiên, mẹ cảm nhận thấy cú đạp của con, đó là trong một lần mẹ dẫn đoàn đi về tận Quảng Ninh. Cả ngày hôm đó, trời nắng và chặng đường đi khá dài nên mẹ thấm mệt. Tối đó mẹ đi nghỉ sớm để hôm sau bắt đầu cuộc hành trình khám phá vịnh Hạ Long. Trong cơn mơ màng, mẹ thấy cái gì đó cứ ùng ục trong bụng. Mẹ tỉnh giấc, nằm im bất động để theo dõi và mẹ nhận ra những chuyển động như gợn sóng nhẹ. Mẹ bật đèn và kê gối cao để quan sát… Bụng mẹ gợn lên từng cơn sóng nhỏ… Đúng rồi, con gái đang đạp mẹ, chắc con muốn mẹ dậy chơi với con? Cái cảm giác về những cú đạp đó mỗi lần một rõ nét và cho đến bây giờ, con đã có thể đạp méo cả bụng mẹ. Có những lần con cao hứng còn đạp huỳnh huỵch vào hông khiến mẹ đau điếng.

Tháng thứ 7 thai kỳ, mẹ xin nghỉ làm vì bụng bầu đã khá lớn và cũng vì bà ngoại bắt phải kiêng kị tháng thứ 7 vì lo sinh non. Mẹ đã rất lo lắng rằng cuộc sống ở nhà sẽ nhàm chán, mẹ biết làm gì để chờ đợi đến ngày gái yêu chào đời đây. Nhưng cũng chính thời gian này đã giúp mẹ cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa chúng ta. Ngày ngày việc của mẹ là cho con nghe nhạc, hát ru cho con nghe, nói chuyện với con, và mẹ hạnh phúc nghẹn ngào mỗi lần con phản ứng lại với các câu chuyện của mẹ. Mỗi ngày, mẹ càng cảm nhận được con hiểu nhiều hơn với những câu chuyện đó… Những trải nghiệm thật tuyệt vời…

Tháng thứ 8 thai kỳ, mẹ bắt đầu lên danh sách những thứ cần mua cho con. Một mình đi sắm đồ sơ sinh, ai cũng hỏi sao không rủ anh xã đi để xách đồ hộ cho… Mẹ ngậm ngùi… Mẹ nghĩ đến ngày con chào đời rồi người ta sẽ hỏi cha đứa trẻ đâu? Mẹ bỗng giật mình khi tưởng tượng đến ánh mắt con tìm quanh phòng chỉ thấy mẹ mà không thấy bóng dáng của một người có tên ‘cha’? Mẹ mơ màng đến lúc con đi học, bạn bè liệu có chế giễu con là không có bố?... Nhưng mẹ đã quyết định sẽ lựa chọn con đường này rồi mà. Mẹ đã dặn lòng sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi những lời nói bên ngoài… Chỉ mong rằng con gái yêu hãy vững vàng cùng mẹ…

Hôm nay, như lời hẹn ước con gái sẽ chào ánh bình minh của cuộc đời. Cả đêm qua mẹ đã hồi hộp không thể ngủ ngon. Mẹ mơ màng được ôm con trong lòng. Giây phút đó hạnh phúc đến nhường nào… Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang rồi, hy vọng sẽ sớm được đón con gái yêu!

Yêu Gấu rất nhiều!

Tâm sự của mẹ huyennana...@gmail.com

MeBeOnline.vn hân hạnh tài trợ sự kiện này.

1. Tặng phiếu quà tặng 200.000đ khi mua tai nghe cho bà bầu Bellysonic - chính hãng USA.
2. Tặng phiếu quà tặng 300.000đ khi mua nôi điện đa năng cho bé VinaNoi VNN301.

Hotline: 0909 460 609

Website: www.MeBeOnline.vn, www.vinanoi.vn

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu