9X mang bầu 3 bụng như "quả núi", ngày đi đẻ có người đàn ông lạ đứng cạnh vuốt tóc

Minh An - Ngày 01/10/2021 12:13 PM (GMT+7)

Mang thai 3 cùng trứng cực kỳ hiếm gặp, bà mẹ 9X di chuyển cũng khó khăn vì bụng bầu nặng nề.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 101 là bà mẹ 9X tên Thùy Linh. Chỉ qua một lần sinh nở nhưng hiện tại Thùy Linh đã là mẹ 3 con bởi vì cô đã có thai kỳ mang bầu tam thai cùng trứng cực kỳ hiếm gặp. Hiện tại 3 bé trai nhà cô đã được 18 tháng tuổi nhưng Thùy Linh vẫn nhớ như in hành trình mang bầu và sinh các bé. 

9X mang bầu 3 bụng như amp;#34;quả núiamp;#34;, ngày đi đẻ có người đàn ông lạ đứng cạnh vuốt tóc - 1

Thùy Linh a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/ba-bau-c85.htmlmang thai/a 3 cùng trứng hoàn toàn tự nhiên.

Thùy Linh mang thai 3 cùng trứng hoàn toàn tự nhiên.

Thùy Linh cho biết ban đầu vợ chồng cô chưa có ý định sinh con ngay vì còn muốn chơi thêm. Vậy nhưng một lần đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ cho biết cô có một cục nhân xơ đang phát triển khá lớn, nên có con sớm nếu không sau này sẽ gặp khó khăn. Vậy là hai vợ chồng về "thả" luôn và cũng "một phát ăn ngay". 

"Em nhớ thả được 1 tháng thì em bị trễ kinh. Lúc đó em chỉ nghĩ vì đợt này mình đi công tác nhiều, bay qua bay lại giữa các nước nên chu kỳ rối loạn. Đến hôm đó là ngày cuối cùng trong chuyến công tác ở Thái Lan, em định đi massage toàn thân một buổi cho đỡ mệt mỏi nhưng không hiểu linh tính thế nào lại nghĩ phải thử thai trước xem thế nào vì massage Thái rất mạnh, không phù hợp với bà bầu. Vậy là em mua que thử và không ngờ là đúng lên 2 vạch thật", Thùy Linh chia sẻ.

Sau khi về Việt Nam, Thùy Linh được ông xã đưa đi kiểm tra nhưng bác sĩ cho biết siêu âm mới có một chấm nhỏ xíu nên chưa thấy được gì và hẹn 2 tuần sau quay lại. Ai ngờ đâu sau 2 tuần, 1 "chấm nhỏ" đó đã phát triển thành 3 "chấm". 

"Khi vừa siêu âm thì bác sĩ nói: "Em ơi, song thai", em nghe là đã hoang mang lắm rồi nhưng sau đó bác sĩ lại nói: "Không phải song thai, ba thai". Em với chồng lúc đó đang nắm chặt tay nhau, em đơ luôn không nói được gì còn ông xã thì cứ vậy cười. Đến lúc về nhà thì em mới rưng rưng nước mắt và tin rằng đây không phải là mơ. Em phải mất một buổi để bình tâm lại rồi mới có thể nói chuyện với chồng và giải thích rằng em khóc không phải vì không muốn có con mà vì lo lắng mình không đủ sức khỏe mang thai 3 hay chăm cho các bé sau này", Thùy Linh kể lại. 

9X mang bầu 3 bụng như amp;#34;quả núiamp;#34;, ngày đi đẻ có người đàn ông lạ đứng cạnh vuốt tóc - 3

Mang thai 3 nhưng bà mẹ trẻ vẫn có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái.

Mang thai 3 nhưng bà mẹ trẻ vẫn có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái.

Mang trong mình nhiều băn khoăn như vậy nhưng may mắn Thùy Linh lại có thai kỳ tam thai khá suôn sẻ. Cô không quá mệt mỏi, ốm nghén. Vấn đề duy nhất là bụng bầu quá to và nặng nề. 9X tâm sự: "Em tăng khoảng 18kg thì chủ yếu là vào bụng hết. Bụng lớn đến mức mà khi em nằm, muốn quay người thì phải nhờ chồng đỡ bụng lên để lật sang. Em vẫn khỏe mạnh và đi làm bình thường nhưng đến tháng cuối thì đành nghỉ do bụng lớn quá, di chuyển khó khăn và các bác lái taxi cũng không muốn nhận do nhìn bụng như sắp đẻ tới nơi".  

Về chế độ dinh dưỡng, Thùy Linh cho biết thời gian đầu cô áp dụng ăn uống khoa học 6 ngày trong tuần và "xả" vào cuối tuần. Trong tuần cô ăn nhiều thịt cá giàu sắt, các loại rau củ quả còn đến cuối tuần thì thoải mái ăn các loại đồ ngọt mà mình yêu thích. Tuy vậy sau đó bác sĩ cảnh báo dấu hiệu tiểu đường thai kỳ nên Thùy Linh phải kiêng đồ ngọt, ăn uống lành mạnh suốt thai kỳ còn lại. Để các con phát triển khỏe mạnh, 9X cũng luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái, vui vẻ, gạt bớt những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lý. 

Hình ảnh siêu âm 3 bé nhà Thùy Linh.

Hình ảnh siêu âm 3 bé nhà Thùy Linh.

Thùy Linh mang thai 3 đến 34 tuần, trong một lần đi khám thai định kỳ, bác sĩ phát hiện tim thai của một trong ba bé có dấu hiệu giảm. Vậy là cô được đẩy vào phòng mổ vào lúc 2 giờ sáng. 

"Lúc đó em thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình như một thước phim tua nhanh vậy. Y tá bận rộn ra vào kiểm tra, đưa giấy cho em kí rồi thay quần áo và đẩy vào phòng mổ mà em vẫn chưa tin được là mình sắp đẻ rồi. Ông xã không vào phòng mổ cùng được nên em cảm thấy hơi sợ và cô đơn, tủi thân. Vậy nhưng có bác sĩ gây tê luôn đứng ở đầu giường và an ủi em. Nói thật là em thấy hơi kì lạ, đáng ra đây sẽ là chỗ chồng mình đứng nhưng giờ lại là một người đàn ông lạ hoắc cứ đứng vuốt tóc rồi hỏi han: "Em có đau không?", "Em có buồn ngủ không", "Em thích ăn gì?",... Em vẫn lịch sự cố gắng trả lời hết nhưng nghĩ thì vẫn thấy mắc cười ghê", Thùy Linh nhớ lại ngày đi đẻ. 

3 bé trai chào đời ở tuần 34.

3 bé trai chào đời ở tuần 34.

Ca sinh mổ của Thùy Linh diễn ra nhanh chóng, 3 em bé được lấy ra được đưa luôn đến phòng chăm sóc tích cực. Còn bản thân cô phải nằm đợi bác sĩ phẫu thuật cắt nhân xơ. "Lúc cắt nhân xơ em thấy còn lâu và đau hơn là mổ đẻ. Em nằm đó vừa thấy buồn vì chưa được gặp con, vừa thấy tủi thân vì không có người nhà bên cạnh và cũng lo cho các con sinh non không biết thế nào", cô tâm sự. 

Sau khi chào đời, ba em bé đều có cân nặng khá tốt, không quá nhỏ. Tuy nhiên một trong ba bé lại có vấn đề về tim nên sau 6 ngày nằm lồng ấp phải chuyển viện để phẫu thuật. Không từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự bồn chồn, lo lắng của vợ chồng Thùy Linh lúc đó. May sao cuối cùng mọi thứ đều tốt đẹp, sau 1 tháng thì cô được đón cả 3 bé về nhà. 

Đến nay các bé được hơn 18 tháng tuổi và rất đáng yêu, lanh lợi.

Đến nay các bé được hơn 18 tháng tuổi và rất đáng yêu, lanh lợi.

Mang thai và sinh 3 con đã mệt và vất vả nhưng quá trình chăm con sau đó lại càng gian nan hơn. Thùy Linh cho biết "trong cái rủi có cái may" do ông xã buộc phải làm việc ở nhà nên lại có thêm thời gian giúp cô chăm con, làm việc nhà. Đến nay, 3 bé đã được 18 tháng tuổi, rất khỏe mạnh và lanh lợi. 

8X sinh tam thai khỏe mạnh, mẹ chồng nhìn các cháu rồi ngất xỉu trước phòng mổ
Khi nhìn thấy những đứa cháu nội, người bà vô cùng xúc động nhưng khi vừa đưa tay ra định bế cháu thì đột nhiên ngất xỉu.

Tin tức mẹ bầu

Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa