9X vừa mang bầu là thất nghiệp, ôm bụng đi bán trái cây, đẻ xong thành bà chủ giàu sụ

Minh An - Ngày 19/04/2021 19:03 PM (GMT+7)

Cảm giác của Dương Phượng khi phát hiện mang bầu là bối rối, hụt hẫng do kế hoạch cuộc sống bị đảo lộn.

Khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa tập 76 là một nữ doanh nhân xinh đẹp, trẻ trung tên Dương Phượng. Cô đang là mẹ của một bé gái 6 tháng tuổi. Thai kỳ của bà mẹ này khá may mắn, suôn sẻ nhưng điều đặc biệt chính là cô đã lựa chọn khởi nghiệp ngay khi đang mang bầu. 

Dương Phượng cho biết cô phát hiện có thai sau khi kết hôn được 2 tháng. Khác với những bà mẹ khác, cảm giác của cô lúc đó lại là hơi bối rối, đôi chút hụt hẫng. 

"Lúc đó em chưa có kế hoạch sinh con. Em muốn đi hưởng tuần trăng mật, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, đi đây đi đó cho đã rồi mới đẻ con. Vậy mà bất ngờ lại phát hiện mang bầu. Thế mới có chuyện sau khi thử thai, em mang que 2 vạch ra đưa chồng, anh thì òa lên sung sướng còn em ngồi vật ra ghế sopha, mặt tiu nghỉu kêu: Chết rồi!", Dương Phượng kể lại.

9X vừa mang bầu là thất nghiệp, ôm bụng đi bán trái cây, đẻ xong thành bà chủ giàu sụ - 1

Gia đình nhỏ của Dương Phượng.

Ngoài ra, trước đó Dương Phượng vì lý do công việc nên thường xuyên đi dự tiệc, uống rượu bia nên cô cũng sợ sức khỏe không đảm bảo trong thai kỳ. Một điều khiến bà mẹ 9X này càng thêm lo lắng chính là vì không có kế hoạch mang thai nên cô vừa xin nghỉ việc tại công ty cũ, chuẩn bị đi làm ở công ty mới. 

"Vị trí công việc mới sẽ giúp em thăng tiến hơn, thu nhập cũng tốt hơn. Vậy nhưng vì đã có bầu 2 tháng đúng trong hoàn cảnh dịch Covid-19 nổ ra đợt 1 nên công ty mới không thể nhận em được nữa. Thế là bỗng nhiên em trở thành một người thất nghiệp. Hàng ngày chỉ ôm bụng bầu 4 tháng ngồi trong nhà với 4 bức tường. Từ một người năng động, giao tiếp xã hội nhiều, em bị bó buộc bởi việc mang bầu khi thất nghiệp, dịch bệnh nên stress rất nhiều", cô tâm sự. 

May mắn thay, khi mang thai Dương Phượng lại hoàn toàn không gặp vấn đề ốm nghén hay mệt mỏi nhiều. Nghĩ lại, cô thấy mình còn may mắn hơn nhiều mẹ bầu khác nên dần tư tưởng tích cực hơn. 

"Em bắt đầu nghĩ là giờ mình thất nghiệp, mình bực bội với bản thân và chồng cũng không giải quyết được gì mà còn ảnh hưởng đến con trong bụng. Em và chồng ngồi xuống suy nghĩ và nảy ra ý định tự kinh doanh riêng. Em chọn bán trái cây vì nguồn hàng có sẵn là nông trại nhà chồng ở Đà Lạt. Vậy là em bắt đầu bế bụng bầu đi giao sầu riêng, giao bơ khắp Sài Gòn. Đúng đợt đó đang giãn cách xã hội, mọi người ở nhà nhiều nên nhu cầu cũng lớn nên em buôn bán được, cuộc sống không còn bế tắc như em nghĩ nữa", Dương Phượng kể lại. 

Sau khi kỳ giãn cách xã hội kết thúc, doanh thu bán trái cây không còn tốt nữa, Dương Phượng lại chuyển sang bán đồ handmade. Giữa thời điểm dịch bệnh lại đang mang bầu, ai cũng nói cô sao liều lĩnh quá. Vậy nhưng mẹ bầu trẻ vẫn quyết tâm làm, cùng chồng đi thuê mặt bằng, chọn đồ thiết kế, trang trí từ A-Z. Khi cửa hàng mở ra, Dương Phượng đã bầu 7 tháng và cô vẫn đi làm cho tới tận ngày đi đẻ. 

9X vừa mang bầu là thất nghiệp, ôm bụng đi bán trái cây, đẻ xong thành bà chủ giàu sụ - 2

Cô con gái bụ bẫm, đáng yêu của bà mẹ 9X.

Kể về ngày đi sinh, cô nói: "Mang bầu được hơn 39 tuần là em thấy bụng bắt đầu tuột rồi và nghĩ cũng sắp sinh. Em vẫn mong muốn được sinh thường tự nhiên nhưng bác sĩ cho biết xương chậu em hẹp quá, cơ thể thì nhỏ con nên khó sinh thường được. Bác sĩ khuyên em nên sinh mổ chủ động nên em đồng ý, ca mổ sẽ diễn ra vào 6h sáng hôm sau. Thật ra em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên khá bình tĩnh, rủ mọi người đi ăn bữa cuối rồi hôm sau đi đẻ".

Trái ngược với cô thì ông xã lại rất lo lắng, hoang mang trước ca sinh của vợ. Khi hai vợ chồng đi ăn về, 9X thấy chồng bỗng im lặng nên quay sang xem thì đã thấy anh đang khóc, thậm chí còn nấc lên. Vậy là cô phải ngồi vỗ vai an ủi chồng: "Thôi mà, có gì đâu mà. Đẻ xong là xong mà". Vậy nhưng chồng vẫn cả đêm trằn trọc, không ngủ được vì lo. 

"Ca mổ của em diễn ra cũng rất suôn sẻ. Ban đầu em cũng hơi sợ vì vào phòng mổ lạnh lẽo lại chỉ có một mình. Rồi một chị y tá vào bảo giờ chị chích cho em mũi này rồi em mổ nha. Em vâng rồi nằm một lát mới quay qua hỏi "Chị ơi chích chưa vậy?" vì em không cảm nhận được gì hết trong khi mọi người nói mũi chích cột sống này đau lắm. Chị y tá trả lời là xong rồi mà và em bắt đầu vào ca mổ. Bác sĩ cho em nghe nhạc trong lúc mổ để tâm lý thoải mái hơn. Vừa nghe được một lát thì đã nghe tiếng con oe oe rồi. Em biết mỗi người có một trải nghiệm sinh con khác nhau và thật may là của em rất nhẹ nhàng, không hề đau đớn gì", Dương Phượng nói. Lần đầu tiên nhìn con, 9X tâm sự cô thấy em bé "đen thui, đỏ đỏ, xấu hoắc" nhưng chồng thì lại hết lời khen. 

Sau sinh, Dương Phượng bắt đầu đối mặt với nỗi vất vả đầu tiên trong hành trình làm mẹ, đó chính là: Tắc sữa. Cô đau đớn đến mức phát sốt và không thể nằm được suốt 1 tuần. Bà mẹ trẻ đã phải nhờ nhiều y tá khác nhau đến giúp thông sữa, đổi 4 dòng máy hút sữa và đến hiện tại vẫn chật vất với hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Ban đầu Dương Phượng khá căng thẳng, hay cáu giận nhưng may mắn nhờ sự động viên của chồng, gia đình, bạn bè nên cô đã giải tỏa được tâm lý. 

9X vừa mang bầu là thất nghiệp, ôm bụng đi bán trái cây, đẻ xong thành bà chủ giàu sụ - 3

Cô thầm cảm ơn vì mình có một thai kỳ cũng như ca sinh nhẹ nhàng, suôn sẻ.

Đến nay, Dương Phượng đang có cuộc sống viên mãn với cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu, người chồng có trách nhiệm và luôn kiên nhẫn, nhường nhịn cô. Không chỉ vậy, dự án khởi nghiệp của bà mẹ này từ lúc mang bầu cũng rất thành công, đến nay đã có đơn hàng xuất đi nước ngoài. Vậy là từ một mẹ bầu thất nghiệp, Dương Phượng nay đã trở thành một bà chủ thành công. 

9X Việt sinh con lai đẹp như tranh, 8 tháng tuổi được xuất hiện trong bộ phim Hàn nổi tiếng
Xuất hiện trong tập 9, phần 2 của bộ phim truyền hình đình đám xứ kim chi "Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu", bé Đan Hy đốn tim biết bao khán giả.
Minh An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chat với mẹ bỉm sữa