Nếu vượt cạn là một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời người phụ nữ thì có lẽ vượt cạn trong thời điểm cả nước đang căng thẳng chống dịch chính là một kỷ niệm khó quên hơn gấp bội.
Khác hẳn so với ngày bình thường, không khí tại khoa sản những ngày giãn cách cũng có phần im ắng hơn. Các bà bầu không còn mạnh dạn thăm hỏi nhau những câu đại loại như “Chị chắc cũng gần 6 tháng rồi nhỉ?” hay “Đi khám thai lần đầu, chưa quen phải không?”…thay vào đó là vẻ mặt đầy lo lắng ẩn sau lớp khẩu trang. Mọi người ít trò chuyện với nhau hơn cũng chỉ vì tuân thủ nguyên tắc 5K đảm bảo sức khỏe.
Tôi vào viện lúc ấy tầm đầu tháng 8, thai nhi được 38 tuần. Tuy dịch bệnh nhưng tôi vẫn đi khám thai đều đặn theo chỉ dẫn của BS, tránh trường hợp có thể xảy ra những chuyển biến bất chợt vào những tuần cuối thai kỳ. Do nhà xa bệnh viện, lại bắt đầu có những cơn co thắt không đều, BS khuyên vợ chồng tôi nên sắp xếp ở lại để theo dõi và chuẩn bị ca sinh kịp thời. Giống như có một tín hiệu trước đó, chuyến đi đến bệnh viện lần đó, cả hai vợ chồng đã trong tâm thế “lên đường đi sinh nào!”. Những món đồ dùng cho cả con và mẹ đều được chuẩn bị sẵn sàng và gọn gàng nhất có thể.
Trong đợt dịch Covid-19 này, để đảm bảo an toàn trong phòng dịch, các bệnh viện đều yêu cầu tất cả bệnh nhân và người nhà khi vào viện phải thực hiện xét nghiệm tầm soát, mỗi sản phụ chỉ được phép đi cùng một người thân thăm nuôi. Thật sự đây là điều gây ít nhiều khó khăn cho các sản phụ thời gian này. Trước đây sản phụ có thể thoải mái chuẩn bị hành lý cho 7 ngày sinh tại bệnh viện, chỉ cần một cú gọi nhanh là có ngay “bàn tay tiếp tế” của người nhà, cần thêm đồ dùng gì, muốn ăn thêm món gì đều được chu cấp đầy đủ. Thế nhưng để thích ứng với tình hình dịch bệnh, hành lý đi sinh của các mẹ đòi hỏi đảm bảo tính gọn gàng và khoa học, đủ để sản phụ và một người thân có thể mang đi nhanh chóng, gọn gàng và quan trọng hơn là đủ dùng cho 3-4 ngày tại bệnh viện.
Được căn dặn kĩ càng từ trước, thay vì mất thời gian lựa chọn và mua các vật dụng nhỏ lẻ từ nhiều nguồn khác nhau, tôi chọn túi hành lý đi sinh gọn nhẹ nhãn hiệu Bobby, vừa tiết kiệm thời gian hơn mà bên trong cũng đầy đủ những đồ dùng cần thiết: BVS Mana, tã dán Caryn, miếng lót sơ sinh, tã dán sơ sinh, khăn ướt dành cho em bé, 1 chiếc khẩu trang; chỗ trống trong túi, tôi tranh thủ “nhét” thêm 2 chai nước rửa tay, 5 chiếc khẩu trang, 1 chiếc khăn quấn, một vài đồ dùng vệ sinh và các giấy tờ cần thiết. Một túi hành lý còn lại do chồng chịu trách nhiệm bao gồm vài bộ quần áo cho mẹ, quần áo và khăn quấn cho bé sơ sinh, 2 bộ bao tay và bao chân cho con, các loại dầu tắm gội và nước rửa vệ sinh cá nhân.
Khi còn trong tuần chờ sinh, tôi thường nhận được những cuộc gọi hỏi thăm từ “bà ngoại tương lai” tức mẹ tôi. Những lời an ủi “vững tâm” từ đầu dây bên kia nghe chừng cũng đầy lo sợ. Đương nhiên rồi, trong thời buổi dịch bệnh này ở nhà khóa trái cửa còn thấy sợ nữa là huống hồ gì mình đang tranh thủ đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện – nơi mà chỉ nhìn sang tòa bên cạnh thôi đã thấy đầy những bộ đồ phòng hộ màu xanh của Y Bác sĩ tuyến đầu ngày đêm túc trực. Nghĩ đến những thai phụ dương tính với Covid-19 đang nỗ lực hết sức mình để giữ lấy tiếng thở yếu ớt của con, bỗng dưng tôi cảm thấy việc ý thức giữ cho bản thân mình khỏe mạnh thôi cũng là góp một phần giúp vơi đi gánh nặng cho biết bao nhiêu con người.
Tuần thứ 39, sau những cơn co thắt đột ngột, BS yêu cầu tôi 10 phút sẽ kiểm tra tim thai một lần. Những cơn đau cũng kéo đến liên tục hơn. Mặc dù đã xem qua không biết bao nhiêu video clip hướng dẫn thở khi sinh nhưng có vẻ là lần đầu tiên ra “chiến tuyến” này của tôi không được suôn sẻ lắm. Gần 2 giờ trên bàn sinh gồng sức đạp chân, co tay, hít thở với không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt đổ ra ướt hết cả áo, lúc 11 giờ đêm, tôi đã hạnh phúc nghe tiếng con khóc chào đời.
Thời gian đầu chăm con, tôi từng có trong đầu một suy nghĩ rằng “Cách mạng đến rồi, mình sẽ được toàn quyền nuôi con!!!”. Thay vì lo sợ không biết làm sao để nuôi con đúng, tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn vì mình có thể chọn phương pháp nuôi con theo ý muốn của mình. Tôi tin rằng không có một công thức chung nào để nuôi lớn mọi đứa trẻ. Tôi từng đọc một ý trong một quyển sách dạy nuôi con rằng: Cùng với sự lớn khôn của con mỗi ngày, một bà mẹ cũng từ đó được sinh ra. Không có người phụ nữ nào nắm chắc trong tay mình đầy đủ kinh nghiệm nuôi con, vậy nên tôi tin rằng dựa trên những lựa chọn của mình, tôi sẽ dễ dàng áp dụng và chủ động thay đổi cho phù hợp.
Đơn cử là chuyện lựa chọn tã dán phù hợp với con trong những ngày tháng đầu đời – nỗi trăn trở của các thế hệ bà mẹ. Làm thế nào để chọn cho con một chiếc tã dán sơ sinh mềm mại như bông, thấm hút tốt để giữ cho con ngon giấc tròn, không quấy khóc giữa đêm…đã là một quyết định “trọng đại” của mẹ rồi. Tôi chọn tã dán sơ sinh Bobby, cùng thương hiệu với combo đi sinh mà tôi đã mua trước đó. Tã mỏng nhẹ chỉ 3mm với bề mặt bằng chất liệu cotton-soft mềm mại bổ sung thêm Vitamin E dịu nhẹ khi chạm vào rất thích. Tã ôm vừa vặn người thiên thần nhỏ 3,4kg giúp tôi an tâm hơn vì giấc ngủ đầu đời của con thoải mái và trọn vẹn.
Các bà mẹ lần đầu đối diện với chiếc tã chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến những cơn xì xoẹt liên hồi phản ánh cho tình trạng sức khỏe của con. Cũng chính vì muốn con được tròn giấc, việc lựa chọn một chiếc tã lý tưởng cũng khó khăn vô cùng. May mắn nhờ tã sơ sinh Bobby với bề mặt cấu tạo chuyên biệt 4.000 lỗ thấm hút nhanh, các chất tiêu bẩn cứ thế “lặn mất tăm” vào lõi tã. Tôi thầm nghĩ có lẽ là mình đã chọn đúng rồi, bước đầu thế là thành công vì suốt 1 tháng đầu, con không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của việc nổi mẩn đỏ, hăm bí da. Mỗi lần thay tã, nhìn thấy mông con vẫn khô thoáng sạch sẽ, nhìn miếng tã vẫn mỏng nhẹ, không vón cục nặng nề, tôi lại cảm thấy mình như vừa hoàn thành xong một “màn chơi” khó nhằn trên hành trình nâng cấp bản thân thành một bà mẹ siêu cường. Nhìn thấy con ngủ ngon, mẹ an tâm ngả lưng…bấy nhiêu là đủ cho một khởi đầu nhiều suôn sẻ rồi phải không?
Đặc biệt, thân nhiệt của trẻ sơ sinh thường cao do quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể trẻ diễn ra mạnh mẽ, mồ hôi trộm cứ thế cũng “ghé thăm” đều đặn khiến con khó chịu. May nhờ có phần đệm thun thấm mồ hôi màu xanh trên tã Bobby giúp thấm khô mồ hôi vùng lưng và bụng của con mà tôi phần nào giảm bớt nỗi lo, không cần phải giật mình giấc 3 giờ sáng để xem lưng con có mướt mồ hôi không. Mọi người thường nói mẹ bỉm thường hay khoe, kể cả những chuyện cỏn con trên đời. Đúng vậy, tôi cũng từng đăng trên mạng xã hội rằng: Cuối cùng thì cũng đã chọn được chiếc tã cách mạng mềm mỏng, sứ giả mềm mại, thiên thần thấm hút rồi.
Các mẹ chuẩn bị hành trang đi sinh có thể xem đây là một bí kíp nhỏ để tham khảo nhé! Hãy chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho chuyến vượt cạn của mình. Tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát, song những nguy cơ vẫn còn đó, chúng ta chưa thể dám chắc được điều gì. Để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, trong đó có sản phụ, ngay thời gian đầu của đợt dịch lần thứ 4, các bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp để sàng lọc, hạn chế thấp nhất tình trạng F0 vào bệnh viện (thông qua test nhanh kháng nguyên trước khi bệnh nhân vào viện, sàng lọc bằng xét nghiệm 3 ngày/lần cho cán bộ y tế, người thăm nuôi và người bệnh, khai báo y tế, đo thân nhiệt hàng ngày…). Đồng thời, bệnh viện cũng thành lập phòng mổ riêng cho những bệnh nhân nghi ngờ F0 và xác định F0; xây dựng kịch bản cho các tình huống xấu xảy ra. Không gian bệnh viện thời gian này sẽ không còn quang cảnh như những năm về trước, đừng lo sợ, hãy tuân thủ và bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất để sớm quay trở lại với nhịp sống rộn rã xưa kia. Chúng ta là những bà mẹ sinh con trong một năm đáng nhớ, thế nhưng mọi khó khăn đều có giải pháp riêng của nó. Hãy vững tin vì chúng ta có thể làm được!


