Bắc Giang: Cấp cứu mổ lấy thai cho sản phụ 94 kg, bé trai chào đời nặng 5 kg

Ngày 02/07/2022 18:46 PM (GMT+7)

GiadinhNet - Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế (Bắc Giang) vừa phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai cho một sản phụ cao 1m55, nặng 94 kg (ở xã Tam Hiệp). Bé trai chào đời nặng 5 kg.

Ngày 1/7, ông Đặng Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thế (Bắc Giang) cho biết, các bác sĩ tại Trung tâm vừa phẫu thuật cấp cứu mổ lấy thai cho một sản phụ cao 1m55, nặng 94 kg, ở xã Tam Hiệp (Yên Thế). Bé trai chào đời nặng 5 kg.

Trước đó, ngày 29/6, chị Ng.T.T (SN 1992) mang thai lần hai, 40 tuần tuổi đến Trung tâm Y tế huyện khám với biểu hiện đau bụng nhiều, ra huyết âm đạo.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Thế phẫu thuật lấy thai cho sản phụ T.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Thế phẫu thuật lấy thai cho sản phụ T.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản chẩn đoán bệnh nhân sốt, có dấu hiệu chuyển dạ, thai to, dây rau quấn cổ 2 vòng. Xác định đây là ca khó, không thể sinh thường nên các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu để bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ: Đỗ Hữu Hưng, Vi Thị Khuê, Vương Thị Nga cùng kíp mổ thực hiện ngay sau đó. Em bé chào đời nặng 5 kg, khỏe mạnh. Hiện tại, sản phụ và em bé đang được chăm sóc tại phòng hậu phẫu khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bé trai chào đời nặng 5 kg.

Bé trai chào đời nặng 5 kg.

Bác sĩ Vi Thị Khuê, Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho biết, trẻ sinh đủ tháng có cân nặng trung bình từ 3 - 3,5 kg. Trong trường hợp này, thai to hơn mức bình thường, bệnh nhân có biểu hiện sốt chưa rõ nguyên nhân, nếu không phẫu thuật cấp cứu kịp thời dễ bị mất tim thai hoặc xảy ra các tai biến sản khoa, nguy cơ tử vong mẹ và con cao.

Được biết, chị Ng.T.T là công nhân, con đầu lòng nặng hơn 3,5 kg, sinh thường. Sáng 1/7, sản phụ tỉnh táo, không sốt, vết mổ khô, em bé ăn sữa, ngủ tốt; dự kiến ra viện ngày 4/7/2022.

Đang bế con mới sinh, chồng sản phụ đột nhiên nhìn bác sĩ hét toáng: Anh đang làm gì đó?
Vừa hỏi, anh chồng vừa hùng hổ lại gần bác sĩ, may mắn là y tá đã kịp thời ngăn lại và giải thích.

Câu chuyện đi đẻ

Theo M.Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu