Bác sĩ nói bỏ thai để chữa ung thư, mẹ một mực giữ con và cái kết đau xót

Ngày 18/10/2018 12:01 PM (GMT+7)

Bà mẹ dũng cảm một mực từ chối bỏ thai dù bác sĩ nói nếu đợi sinh con rồi điều trị bệnh thì sẽ nguy hiểm hơn.

Gemma Nuttall, 29 tuổi ở Anh vừa qua đời vào chủ nhật, sau 5 năm chống chọi với ung thư. Cô ra đi khiến nhiều người thương tiếc và vô cùng thán phục. Bởi, người mẹ nhỏ bé ấy đã gồng mình chiếc đấu với tử thần để bảo vệ con gái mình và cố gắng bên cạnh con suốt 5 năm trời.

Khi Gemma mang thai được 16 tuần, cô bị chẩn đoán ung thư buồng trứng. Người mẹ đã  phải đứng giữa hai sự lựa chọn khủng khiếp là hóa trị để kéo dài mạng sống của mình, nhưng sẽ phải nạo bỏ cái thai trong bụng, hoặc là giữ lại đứa con và chấp nhận đặt tính mạng của mình bên bờ vực thẳm.

Bác sĩ nói bỏ thai để chữa ung thư, mẹ một mực giữ con và cái kết đau xót - 1

Gemma phát hiện ung thư khi đang mang thai.

Gemma từng nói: "Tôi không muốn phá thai. Đây là con của tôi và tôi muốn nó được chào đời, muốn con tôi được sống. Chính đứa bé đã giúp tôi trước, vì tôi không hề có biểu hiện bệnh nào, cho tới khi mang thai thì bác sĩ mới phát hiện ra các khối u ác tính."

Thế nên, với nghị lực phi thường và tình mẫu tử thiêng liêng, Gemma đã hoãn điều trị ung thư. Khi được 29 tuần, cô phải mổ lấy thai, sau đó các bác sĩ mới tiến hành cắt bỏ các khối u buồng trứng.

Màu nhiệm thay, bé gái Penelope xinh đẹp đã chào đời khỏe mạnh đúng như tâm nguyện của Gemma. Nhưng đồng thời, mẹ của bé bắt đầu phải trải qua những đợt hóa trị kéo dài để giành giật mạng sống từng ngày.

Bác sĩ nói bỏ thai để chữa ung thư, mẹ một mực giữ con và cái kết đau xót - 2

Bà mẹ trẻ quyết tâm giữ con dù bỏ lỡ thời gian trị bệnh tốt nhất.

Mặc dù căn bệnh ung thư buồng trứng đã được điều trị thành công, song một thời gian sau nó lại di căn và Gemma tiếp tục bị chẩn đoán ung thư não và phổi giai đoạn cuối. Súc khoẻ dần suy kiện, cơ thể Gemma không thể chống chọi được nữa. Cô ra đi trong vòng tay của những người thân và để lại con gái nhỏ 4 tuổi.

Câu chuyện của cô đã từng thu hút sự chú ý của  cặp đôi diễn viên phim “Titanic” - Leonardo Di Caprio và Kate Winslet. Họ đã giúp cô quyên đươc 300.000 bảng Anh để điều trị ở Đức và đồng hành cùng cô trong cuộc chiến ung thư suốt những năm qua. Nữ diễn viên 43 tuổi cảm thấy buồn thảm thương khi nhận được tin Gemma ra đi. Cô bày tỏ sự thán phục với người mẹ này và nói rằng Gemma là một "ngọn hải đăng sáng rực”.

Bác sĩ nói bỏ thai để chữa ung thư, mẹ một mực giữ con và cái kết đau xót - 3

Con gái Gemma chào đời khỏe mạnh cũng là lúc cô bước vào "cuộc chiến với tử thần".

Helen Sproates, mẹ của Gemma vô cùng đau buồn trước sự ra đi của con gái. Bà đã thành lập một trang Facebook để lưu giữ những kỷ niệm của của. “Gemma là một cô gái tử tế, dịu dàng, chu đáo và không bao giờ có một lời nói xấu về bất cứ ai. Nó đã làm lay động trái tim của nhiều người. Tất cả mọi người đều yêu quý và thán phục nghị lực của con bé”, bà Helen nói.

Bác sĩ nói bỏ thai để chữa ung thư, mẹ một mực giữ con và cái kết đau xót - 4

Sau 5 năm chống chọi, bà mẹ dũng cảm đã ra đi mãi mãi.

“Thật là đau lòng khi biết Penelope bây giờ đang lớn lên mà không có mẹ ở bên.Nhưng chúng tôi sẽ giúp hình ảnh của Gemma luôn có trong trí nhớ của Penelope. May mắn Penelope có một người cha tốt, nó đang ở cùng với cha”, bà Helen chia sẻ.

Lễ tang của Gemma diễn ra vào ngày 30/10 tại Accrington Crematorium lúc 2.20 chiều. Gia đình cũng thành lập Quỹ Gemma Rose để họ có thể giúp những người khác trải qua nỗi đau tương tự.

Con trai duy nhất qua đời, vợ chồng già Hải Dương cố mang thai lại và cái kết bất ngờ
Tai nạn giao thông cướp đi cậu con trai vừa tốt nghiệp đại học của cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi nhưng may mắn lại đã mỉm cười với họ sau quá trình dài...
Khánh Linh (Dịch từ Mirror)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu