Cặp đôi nhỏ như học sinh lớp 1 vui mừng vì mang thai nhưng không ai dám chúc mừng

Ngày 30/09/2018 13:50 PM (GMT+7)

Sự sống kì diệu của đứa con đầu lòng đã tiếp thêm hy vọng cho cặp vợ chồng nhỏ bé này và họ quyết định sẽ sinh em bé thứ 2.

Laura Whitfield cao 1,26m và Nathan Phillips cao 1,19m (sống tại Sunderland, Anh) là cặp đôi nổi tiếng bởi tuy chiều cao hạn chế nhưng tình yêu và niềm tin của họ luôn mãnh liệt. 

Laura bị chứng loạn sản sụn khiến tay chân cũng như độ cong cột sống bị rút ngắn, còn Nathan gặp phải một dạng khác của bệnh còi cọc, có tên là pseudoachondroplasia khiến cho hông yếu và xương còi, không phát triển như bình thường.

Cặp đôi nhỏ như học sinh lớp 1 vui mừng vì mang thai nhưng không ai dám chúc mừng - 1

Hai vợ chồng Laura và Nathan đều mắc hội chứng lùn.

Họ gặp gỡ nhau khi cùng tham gia vở kịch "Nàng bạch tuyết và 7 chú lún" và sau đó nên duyên vợ chồng. 

Năm 2013, phép màu đầu tiên đã đến với cặp vợ chồng tí hon này khi đứa con đầu lòng Nathan Junior chào đời bất chấp mọi lời cảnh báo của bác sĩ. Khi Laura mang thai, với cơ thể và thể trạng quá nhỏ và yếu, lại mắc bệnh bẩm sinh nên bác sĩ khuyên hai vợ chồng phá bỏ đứa bé. Nathan Junior chào đời với cơ thể mang cả hai dạng bệnh còi cọc của bố lẫn mẹ và dự kiến chỉ sống được vài giờ. Vậy nhưng sau nhiều năm, Nathan vẫn sống sót và đã đến tuổi đi học. 

Cặp đôi nhỏ như học sinh lớp 1 vui mừng vì mang thai nhưng không ai dám chúc mừng - 2

Đứa con đầu lòng của hai người mắc cả 2 chứng bệnh từ bố mẹ nhưng vẫn sống sót thần kỳ.

Sự sống sót kỳ diệu của đứa con đầu lòng đã tiếp thêm niềm tin cho Laura và Nathan. Cả hai tiếp tục thụ thai và Laura hiện đang mang thai những tuần cuối cùng của thai kỳ. 

Với thể trạng nhỏ bé, mang thai là một thử thách cam go với bà mẹ này. Cô thường xuyên bị khó thở, mệt mỏi, phải nằm một chỗ do bụng quá to, khó giữ thăng bằng. Chính bác sĩ và những người thân cũng vô cùng lo lắng nhiều hơn là vui mừng cho sức khỏe của Laura.

Cặp đôi nhỏ như học sinh lớp 1 vui mừng vì mang thai nhưng không ai dám chúc mừng - 3

Cả hai quyết tâm sinh con thứ 2 dù bác sĩ cảnh báo sẽ nguy hiểm cho cả Laura và em bé.

Vậy nhưng điều cả Laura và chồng quan tâm hơn cả là liệu đứa con thứ 2 này có may mắn thoát khỏi gen bệnh của bố mẹ. 

"Cơ hội cho em bé mới của chúng tôi là 1/4. Con có thể bị giống tôi hoặc giống bố. May mắn hơn thì con sẽ có cơ thể khỏe mạnh, chiều cao bình thường còn xui xẻo hơn thì sẽ giống như anh trai mình, mắc cả hai chứng bệnh. 

Kết quả siêu âm hiện tại chưa thể cho chúng tôi câu trả lời chính xác nên điều duy nhất tôi có thể làm là thoải mái tận hưởng nốt những tuần cuối cùng của thai kỳ", Laura tâm sự. 

Cặp đôi nhỏ như học sinh lớp 1 vui mừng vì mang thai nhưng không ai dám chúc mừng - 4

Laura đang bước vào những tuần cuối của thai kỳ.

Bà mẹ nhỏ như trẻ 4 tuổi mang thai không ai dám cười, được chồng chăm như công chúa
Dù mang thai với tình trạng bệnh tật là điều ngoài ý muốn nhưng chị Lan và chồng vẫn quyết tâm giữ con lại.
Minh An (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu