Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu

Ngày 08/10/2014 10:02 AM (GMT+7)

Một năm sau ngày chào đời ở tuần thứ 23, bố mẹ Lucas Moore vẫn không khỏi bất ngờ về sự sống sót kỳ diệu của bé.

Nhìn những hình ảnh bé Lucas Moore hiện tại đang bò xung quanh nhà và bập bẹ nói những từ đầu tiên, không ai nghĩ rằng cậu có câu chuyện sinh nở vô cùng đặc biệt một năm về trước.

Mùa hè năm ngoái, cậu bé Lucas Moore chào đời. Khác với những em bé chào đời đủ ngày, đủ tháng khác, Lucas sinh ra khi mẹ mới mang thai tuần thứ 23 và khi chào đời cậu chỉ nặng chưa đầy 0,52kg. Thật may mắn bởi bé vẫn nằm trong tiêu chuẩn được bệnh viện hỗ trợ các thiết bị y tế để duy trì sự sống bởi quy định ở bệnh viện nơi Lucas chào đời là trẻ sinh ra dưới 0,5kg sẽ không có hy vọng sống sót nên các bác sĩ sẽ không thể áp dụng các thiết bị y tế hỗ trợ sau sinh.

Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu - 1
Gia đình của bé Lucas hiện tại

Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu - 2
Khi chào đời bé chỉ nặng 0,52kg

Với những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe khi chào đời như chảy máu trên não, bất thường ở tim, cơ hội sống sót của Lucas được cảnh báo dường như ở con số 0. Nêu sống sót, bé cũng bị khuyết tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, bất chấp những dự đoán không hay thời gian đó, tính tới thời điểm này, 1 năm sau khi chào đời, sức khỏe của Lucas đang rất ổn định và không có bất thường gì đáng kể.

Trường hợp đặc biệt này cũng là tiếng kêu cứu với tất cả các bệnh viện hãy cố gắng cứu chữa những đứa trẻ không may chào đời khi quá sớm, đồng thời đưa ra câu hỏi về luật cho phép phá thai trước 24 tuần.

Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu - 3 Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu - 4

Bé sinh non nặng 0,5kg sống sót kỳ diệu - 5
Lucas đã được 1 tuổi và phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.

Mẹ của bé Lucas – chị Sylvia Moore, 30 tuổi nói về sự sống kỳ diệu của con trai: “Chúng tôi biết trẻ sinh non rất khó có cơ hội sống sót nhưng hãy cố gắng cứu bởi trẻ 500gam thì khác gì trẻ 495gam đâu. Hãy xem xét lại luật phá thai.”

Chị Sylvia Moore bắt đầu nhận thấy những biến chứng trong thai kỳ ở tuần 22 với triệu chứng nước ối bị vỡ. Sau đó, bác sĩ cho biết cô sẽ sinh non và cơ hội sống sót của bé dường như là không có. Sau khi chào đời, Lucas đã tự thở được 6 phút sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Thật bất ngờ sau 109 ngày điều trị trong viện, bé đã được về nhà cùng bố mẹ. Hiện tại, bé đã được 1 tuổi, sức khỏe bình thường tuy nhiên cân nặng thì có vẻ nhỏ hơn các bé cùng lứa tuổi. “Chúng tôi cho rằng bé Lucas đã có thời gian chiến đấu vô cùng dũng cảm với sức khỏe của mình và chúng tôi cũng mong muốn được chiến đấu cùng cậu bé. Trường hợp này cảnh tỉnh chúng tôi không được phép từ bỏ bất cư sự sống nào.”, một bác sĩ tại bệnh viện đại học Coventry nói.

Minh Phương (Theo DailyMail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu