Bị sảy thai, tôi vừa khóc vừa nói câu này với mẹ chồng khiến bà tức tưởi bỏ về quê giữa trưa nắng

Thảo Nguyên - Ngày 03/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nhìn bà thất thểu ra bến xe, tôi vừa thương mà cũng vừa giận.

Bị sảy thai, tôi vừa khóc vừa nói câu này với mẹ chồng khiến bà tức tưởi bỏ về quê giữa trưa nắng - 1

Cưới nhau 6 tháng thì tôi có bầu. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi có tin 2 vạch. Nhất là chồng tôi, anh chăm vợ bầu lắm. Con mới vài tuần tuổi, dù bận bù đầu với công việc nhưng anh đã mua cho con nhiều đồ chơi đẹp.

Thế nhưng khi tôi mang thai được 15 tuần thì biến cố ập đến. Tôi chẳng thể giữ cái thai này mặc dù đi lại rất cẩn thận, không bị đụng chạm vào đâu. Dường như tôi bị sảy thai tự nhiên, ông trời không cho tôi cơ duyên được làm mẹ đứa bé này.

Ngày lên bàn thực hiện thủ thuật, lòng tôi đau như cắt. Những đau đớn khi thực hiện thủ thuật sảy thai thực sự không đau bằng nỗi đau tinh thần tôi đang chịu.

Phải mất 1 thời gian dài, tôi mới lấy lại được tinh thần (Ảnh minh họa)

Phải mất 1 thời gian dài, tôi mới lấy lại được tinh thần (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng tôi ở quê biết dâu bị sảy thai cũng thường xuyên gọi điện động viên. Mẹ chồng còn bỏ công bỏ việc từ quê ra thành phố chăm sóc tôi cả tháng trời sau biến cố ấy.

Phải mất 1 thời gian dài, tôi mới lấy lại được tinh thần. Chồng cũng thường xuyên động viên:

“Em đừng quá đau lòng, cứ coi như con không có duyên ở với chúng ta. Vợ chồng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội khác để làm bố mẹ”.

Hơn 1 năm sau ngày bị sảy thai, tôi lại may mắn cấn bầu. Lần này rút kinh nghiệm, tôi thăm khám rất đầy đủ. Bác sĩ thăm khám thai cũng không phát hiện bất cứ bất thường nào, điều này khiến tôi yên tâm. Đã vậy, tôi cũng xin nghỉ làm không lương để chỉ ở nhà tĩnh dưỡng.

Khi thai vừa qua được mốc 15 tuần đầy ám ảnh thì mẹ chồng tôi từ quê ra chăm sóc con dâu. Bà bảo không yên tâm khi hàng ngày dâu bầu ở nhà một mình. Bà muốn ra chăm sóc con dâu bầu để đảm bảo suốt thai kỳ con cháu bà khỏe mạnh nhất.

Phải nói từ ngày mẹ chồng ra, được bà chăm hàng ngày tôi nhàn nhã lắm. Đã vậy bà lại nấu ăn rất ngon và thay đổi món liên tục. Để tôi vẫn giữ dáng và chỉ vào con, bà cho tôi ăn nhiều rau củ quả, thịt cá với ăn nhiều bữa phụ trong ngày. Ngày nào bà cũng bắt tôi uống nước ép hoa quả nên thai kỳ khỏe mạnh.

Hơn 1 tuần sau đó, hôm ấy thai vừa tròn 20 tuần thì tôi bị đau co thắt vùng chậu, chảy máu. Mẹ chồng vội vàng gọi taxi đưa con dâu nhập viện thì bác sĩ bảo tôi đã bị sảy thai, phải làm thủ thuật vì không giữ con lại bên mình được nữa.

Bác sĩ cũng nói chưa xác định được nguyên nhân sảy thai do đâu, có thể do sảy thai tự nhiên chứ không phải là do ăn uống trong thai kỳ. Mặc dù bác sĩ nói vậy nhưng từ hôm bị sảy thai về, chẳng hiểu sao tôi nhìn mẹ chồng với thái độ khác hẳn. Bà thì thương con dâu lắm, cứ bắt tôi ăn uống để lại sức:

“Người ta bảo, 1 lần sảy bằng 3 lần đẻ. Thế nên con phải chịu ăn uống vào để lấy lại sức, đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến tinh thần".

Mặc dù bác sĩ đã nói vậy nhưng từ hôm bị sảy thai về, tôi nhìn mẹ chồng với thái độ khác hẳn (Ảnh minh họa)

Mặc dù bác sĩ đã nói vậy nhưng từ hôm bị sảy thai về, tôi nhìn mẹ chồng với thái độ khác hẳn (Ảnh minh họa)

Biết thừa bà quan tâm nên mới nói thế mà chẳng hiểu sao tôi lại vừa khóc vừa hét lên với bà:

"Đang yên đang lành chẳng hiểu sao con lại bị sảy thai như thế này? Con đã tìm bao nguyên nhân rồi mà vẫn không ra. Hay là mẹ ra đây cho con ăn uống quá mức nên mới bị như thế?".

Mẹ chồng nghe những gì con dâu nói xong thì tái xanh mặt. Bà vừa vào phòng dọn vali để khăn gói về quê vừa khóc nức nở:

"Được rồi, vậy vợ chồng con tự đi mà chăm nhau. Tất cả là do bà già này gây ra hết".

Nói rồi bà xách vali ra gọi taxi bỏ về quê ngay giữa trưa nắng gắt bỏ mặc con dâu đứng khóc. Nhìn bà tức tưởi như vậy, tôi vừa thương mà cũng vừa giận. Tôi biết là không nên nói lời làm tổn thương bà như thế nhưng tôi đau lòng quá mọi người ạ. Biết bao giờ tôi mới được làm mẹ đây?

Những nguyên nhân khiến chị em bị sảy thai tự nhiên

 Trong thực tế thấy rằng, sảy thai liên tiếp là do nguyên nhân nào xác định là rất khó. Những nguyên nhân có thể kể đến như:

- Rối loạn các cặp nhiễm sắc thể được coi là nguyên nhân hay xảy ra nhất trong số các nguyên nhân gây sảy thai liên tiếp hiện tại đã được biết đến, thường xảy ra trong 3 tháng đầu thai kỳ, như: thừa hoặc thiếu nhiễm sắc thể.

- Rối loạn hormon nội tiết tố nữ của người mẹ, đặc biệt là thiếu hụt Progesteron (là hormon có tác dụng nuôi dưỡng thai).

- Mẹ lớn tuổi mang thai lần đầu (trên 35 tuổi).

- Rối loạn yếu tố tự miễn dịch: người mẹ có hội chứng antiphospholid dương tính gây rối loạn quá trình truyền máu, các chất dinh dưỡng từ mẹ sang thai nhi khiến thai nhi ngừng phát triển.

- Mẹ thiếu hụt yếu tố đông máu di truyền (gen đông máu Thrombophila)

- Mẹ mắc các bệnh lý nội khoa chưa được điều trị ổn định trước khi mang thai: bệnh lý tiểu đường, tuyến giáp, giảm tiểu cầu, tăng huyết áp,…

- Mẹ có tử cung có bất thường về hình thái và cấu trúc như: vách ngăn trong tử cung, u xơ tử cung, polyp buồng tử cung, hở eo cổ tử cung,…

- Mẹ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn, nhiễm trùng khi mang thai như: mẹ bị giang mai, lậu cầu, chlamydia,.., nhiễm trùng cấp tính do virus Rubella, Toxoplasma, CMV.

- Tinh trùng bất thường từ người bố: tinh trùng bị đứt gãy nhiều, dị tật.

- Yếu tố môi trường: mẹ nghiện rượu, bia, hút thuốc lá nhiều..thường xuyên căng thẳng stress kéo dài, chế độ dinh dưỡng kém.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, có đến khoảng 75% các trường hợp có sảy thai liên tiếp không xác định được nguyên nhân vẫn sẽ có thai lại mà không cần phải hỗ trợ điều trị can thiệp gì.

Cố gắng có con nhưng Pha Lê từng bị hỏng thai 13 lần: Vì sao nhiều mẹ bầu bị sảy thai liên tục?
Để cố gắng có con và có con gái đầu lòng, ít ai biết nữ ca sĩ gốc Hải Phòng đã từng bị hỏng thai 13 lần.

Câu chuyện mang thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dấu hiệu sảy thai