Người đàn ông 50 tuổi đã chung sống với người phụ nữ 29 tuổi với hy vọng cô có thể sinh cho ông một người con nối dõi.
Một câu chuyện đang gây chấn động ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) khi một người đàn ông trung niên vì khát khao có con nối dõi đã chi gần 3,3 tỷ đồng để nhờ một phụ nữ mang thai và sinh con. Thế nhưng, cái kết lại khiến ông suy sụp: đứa trẻ không hề có quan hệ huyết thống nào với người đàn ông.
Niềm khát khao có con nối dõi
Tờ Sina đưa tin, ông Đổng, 50 tuổi, vốn đã có gia đình. Sau khi người con trai duy nhất qua đời vì tai nạn, ông đau khổ tột cùng, mong mỏi có thêm một đứa trẻ để nối dõi. Qua mai mối, ông quen cô Phương, 29 tuổi, một phụ nữ từng ly hôn. Hai người nhanh chóng sống chung tại Thượng Hải.
Chỉ sau hơn một tháng chung sống, cô Phương báo tin đã mang thai rồi trở về quê. Kể từ đó, mỗi tháng ông Đổng đều đặn gửi cho "bạn gái" khoảng 17 triệu đồng tiền sinh hoạt. Thậm chí khi người phụ nữ nói thai “ngôi ngược cần phá”, ông còn chuyển thêm gần 70 triệu đồng.
Người đàn ông chi rất mạnh tay với mong muốn có con trai. Ảnh minh họa.
Không dừng lại ở đó, năm sau, cô Phương tiếp tục quay lại Thượng Hải sống với ông Đổng một thời gian, rồi lại nói mình có thai lần nữa. Người phụ nữ sau đó rời đi để về quê “dưỡng thai”. Theo người phụ nữ, việc mang thai rất vất vả và cần bồi bổ nhiều hơn chính vì vậy, ông Đổng tiếp tục "rót tiền" cho người phụ nữ.
Tháng 4 năm sau, cô Phương sinh ra một bé trai. Tin rằng đây chính là “giọt máu” của mình, ông Đổng hết lòng chu cấp. Chỉ trong hơn một năm, ông đã chuyển tổng cộng gần 3,3 tỷ đồng cho mẹ con cô Phương. Trong đó, riêng hơn 2,3 tỷ đồng là số tiền mà người phụ nữ lấy với lý do để “mua nhà cho con”. Điều đáng nói, nhiều lần cô Phương còn quay video tự cầm dao, bóp cổ đứa trẻ để đe dọa, ép ông Đổng tiếp tục chuyển tiền.
Sự thật bất ngờ gây sốc
Đỉnh điểm, khi gia đình ông Đổng buộc phải đứng ra hòa giải, cả hai bên cùng làm xét nghiệm ADN. Kết quả khiến mọi người choáng váng: đứa bé không phải con ruột của ông. Ngay sau đó, ông Đổng kiện cô Phương ra tòa, yêu cầu hoàn trả tiền. Tòa án sơ thẩm xác định, người phụ nữ đã dùng thủ đoạn lừa dối và đe dọa để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng, buộc phải trả lại. Cô Phương kháng cáo, viện cớ đây là “tiền tình nguyện cho tặng” và bản thân đã không còn khả năng trả. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác toàn bộ lời kháng cáo và giữ nguyên bản án: người phụ nữ phải hoàn trả số tiền cho ông Đổng, đồng thời chịu án phí.
Câu chuyện không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn là lời cảnh báo đắt giá về những hệ lụy khôn lường khi đặt niềm tin mù quáng vào việc “nhờ người sinh con”, đặc biệt khi thiếu sự ràng buộc pháp lý rõ ràng.
Ông Đổng được bài học đắt giá khi tìm cách có con nối dõi. Ảnh minh họa.
Trước đó, ở Trung Quốc cũng từng xảy ra vụ việc gây chấn đống, khi ông Giang, một người đàn ông ở Truy Bác, Sơn Đông, sau 22 năm kết hôn mới phát hiện rằng cả hai người con trai do vợ mình sinh ra đều không phải con ruột. Con trai lớn có cha ruột là bí thư thôn, nơi vợ ông từng sinh sống, còn con trai thứ hai có cha ruột chính là người anh họ ruột của ông Giang.
Ông Giang và vợ cũ kết hôn vào tháng 12/2002. Năm 2004, vợ sinh con trai đầu; đến năm 2014, sinh tiếp con trai thứ hai. Nguyên nhân ly hôn là do từ năm 2022, vợ cũ gần như không về nhà. Được biết, sau khi sự việc vỡ lở, người vợ đã tìm cách dùng những thủ đoạn không chính đáng để chiếm đoạt và chuyển dịch tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Theo lời kể của vợ hiện tại, trong quá trình ly hôn, ông Giang chỉ giữ lại được một chiếc xe, còn toàn bộ tài sản khác đều nhượng lại cho vợ cũ khi chưa biết sự thật các con không phải con ruột. Sau ly hôn, con trai lớn thường xuyên về nhà đòi tiền, tranh giành tài sản, thậm chí ra tay hành hung ông Giang. Sau đó, ông mới đi xét nghiệm ADN và phát hiện cả hai con trai đều không phải máu mủ của mình.

